Mình nghe bạn bè giới thiệu lâu rồi nhưng hôm qua mới sắp xếp thời gian cùng bạn tới thử. Vị trí của quán khá thuận lợi do nằm ngay tầng 1 của khách sạn. Điều hoà mát lạnh, bánh cực kì ngon mà còn được ăn thoả thích. Điểm cộng nữa là bánh ở đây làm thành từng miếng nhỏ vừa 1 lần ăn, lại không quá ngọt nên mình có thể thử nhiều loại khác nhau mà không bị ngán. Giá cả thì cực kì mềm, chỉ có 57k một người mà ăn uống không giới hạn, giá tiền thì chỉ bằng ly trà sữa mà chất lượng hơn nhiều. Vừa uống nước juice đẹp da lại được ăn cả trái cây đẹp dáng. Nói chung là chỉ đi lần đầu mà bồ kết thực sự, chỉ tiếc là hôm qua là ngày cuối của chương trình rồi, bây giờ mình đang hóng chương trình tiếp theo????????????☕️☕️????????????????
Lúc trước mình có đến Maison Du Cafe dùng trà chiều, giá siêu rẻ mà siêu ngon. Đợt này ko còn trà chiều nữa, vô tình lướt lướt thấy tiệm mở bán trên Now nên order thử ly cafe dừa. Ngon xuất sắc, theo khẩu vị của mình thì ngon hơn cả Cộng Cafe luôn ớ. Sẽ còn ủng hộ quán dài dài❤️
Maison Du Cafe - Belle Maison Parosand Danang Hotel
Mình nghe foody quảng cáo mà ai cũng khen nên đến thử! Không gian của khách sạn gần biển nên vô cùng sang chảnh, sạch đẹp! Nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình với khách. Bill vào tiệc trà chiều cả thuế VAT nữa là 57k. Bánh rất nhiều loại, nhỏ xinh, thơm ngon lắm! Trái cây cũng tươi ngon. Muốn ăn thêm bao nhiêu cũng được! Tiệc mở từ 3-6h chiều thôi nên ghé sớm để thưởng thức! Có dịp khác sẽ ghé lại! ????????
Maison Du Cafe - Belle Maison Parosand Danang Hotel
Lần đầu tiên check in ở quán cafe này. Quán nằm ngay dưới tầng 1 khách sạn Belle Maison Parosand Danang. Quán khá dễ tìm vì ngay cạnh quán hải sản Bà Thôi 2. Điểm ấn tượng đầu tiên là quán nhỏ, nhìn xinh xinh và khá thoáng. Menu quán đa dạng nhiều món cafe, bánh ngọt, nước ép,... Nhân viên của quán rất nhiệt tình và dễ thương, giới thiệu cho bọn mình đang có chương trinh ưu đãi mua cafe Ý sẽ được discount 50% cho bánh ngọt nhưng mà vì lúc sáng đã uống cafe nên bọn mình chọn ăn bánh và uống nước ép. Đồ ăn khá ngon và không gian quán ngồi mát mẻ, thoải mái. Đọc trên facebook thấy chuẩn bị có chương trình cho nước ép và bánh ngọt. Nhất định sẽ quay lại cùng lũ bạn để thử. Điểm trừ duy nhất là vị trí hơi xa so với nhà của mình.
Highly recommend cho mấy bạn thích chụp hình sống ảo các kiểu nè ????????????
Mình khuyên mn nên cân nhắc kỹ khi có ý định đến đây mua vé free flow để thưởng thức trà bánh , cf miễn phí vv ... như lời trên fanpage quảng cáo vì đến nơi bạn sẽ thấy thất vọng và cảm giác như bị lừa , chụp ảnh thì chụp luôn cả bánh ở trong tủ kính, đến nơi thì nói chỉ dùng đc vài loại bánh quy ở phía ngoài , rốt cuộc 80k chỉ có thể uống đc tách trà , ly cf , vài cái bánh quy tí xíu . Trong khi bên Avatar chỉ cần 60k/ người thì trà bánh , nước ép ngập mặt, view biển đẹp ngất ngây . Hình 1 đường , làm 1 nẻo , quá tệ
Maison Du Cafe - Belle Maison Parosand Danang Hotel
Maison du cà phê nằm trên đường võ nguyên giáp bên canh công viên biển đông, một vị trí cho bạn thưởng thức nhưng ly cà phê ngon với nhiều phong cách chế biên khác nhau từ cổ điển đến các cà phê khác cho nhiêu sự lựa chọn ,đặc biệt với chương trình free flow 80K bạn vừa thưởng thức cà phê hoặc nước trái cây và bánh miễn phí, phải nói bánh ở đây ngon tuyệt không quá béo và quá ngọt vừa miệng rất thơm bánh đa dạng nhiều loại với nhiều hương vị khác nhau, nhan viên phục vụ rất dể thương và nhiệt tình , không gian máy lạnh mát sang trong, dể chịu nên vô tư thưởng thức mà không lo ngại, phải nói đây là một vị trí tốt khi đến với biển đà nẵng, đến một lần nhưng rất hài lòng có dịp sẽ ghé nữa,
Thay vì đến những quán quen thuọc vào sáng cuối tuần, bọn mình đã thử đến đây trải nghiệm coi sao. Lần đầu nhưng đã làm mình hài lòng vs chất lượng và dịch vụ tại Maison Du Cafe. Mặc dù không gian không rộng lắm vì nằm ở tầng 1 của Khách sạn Belle Maison Parosand nhưng mình cảm thấy rất thoải mái, nhân viên chuyên nghiệp và rất dễ thương ( có thể do mấy bạn í được training vì là khách sạn 4 sao mà) . Nước uống ngon đậm đà ,bánh thì khỏi chê,ngon hơn những chỗ mà mình đã từng ăn. Và là nơi để tụi bạn của
mình sống ảo :)). Và điểu bất ngờ hơn là giá rất chi là mềm,chẳng cao hơn bên ngoài là bao.
P/S: Mình rất hài lòng và chắc chắn sẽ đến đây mỗi lúc muốn cà phê với bạn bè.
Tuần trước con bạn rũ đi cà phê, nghĩ mãi chả biết đi đâu, lòng vòng bờ biển, vô tình thấy Maison Du Cafe, nhìn bên ngoài thấy view đẹp, lạ nên quyết định ghé vào. Thật sự bất ngờ, bên trong không gian mát mẽ, sạch sẽ, sang trọng. Con bạn giành quyền order, nó liền gọi một ly cà phê, còn mình một ly sinh tố. Nhìn qua quày bên cạnh còn thấy có cả một thiên đường bánh ngọt, đúng sở thích của tụi này. Thế là làm cả khay. Vừa nhâm nhi, vừa thưởng thức bánh, rồi hai đứa tám đủ chuyện trên trời. Hai đứa sợ làm phiền, nhưng mà nhân viên ở đây thật thân thiên, luôn nở nụ cười và luôn hỏi tụi mình có cần gì thêm không. Đến khi thanh toán tiền thì càng bất ngờ hơn, hai đứa chỉ hết có 120 K. Mình thấy hài lòng, mình sẽ quay lại lần nửa và nhất định kéo thêm mấy đứa nữa
Maison Du Cafe - Belle Maison Parosand Danang Hotel
Là một quán cà phê lý tưởng để thư giãn, hẹn hò, tiếp khách, làm việc… Những ngày Đà Nẵng nắng nóng như thế này, nơi đây lại càng được yêu thích hơn cả.Nếu không muốn xa khu trung tâm, MaiSon Du Cafe là quán cà phê trốn nóng tuyệt vời cho các dịp lễ hoặc những lúc bạn rảnh rỗi.Quán có không gian đẹp, đồ uống cũng khá ngon, trang trí đẹp mắt, nhân viên thân thiện, nhạc nhẹ nhàng, không gian lắng đọng, có lẽ ai vào đây cũng muốn tìm một không gian riêng để suy tư. Ban đêm thì mang lại cảm giác ấm áp...kiểu gì bạn cũng thích nơi đây.
Maison Du Cafe - Belle Maison Parosand Danang Hotel
Tôi đã dùng afternoon tea ở rất nhiều nơi nhưng đây là nơi tôi cảm thấy hài lòng nhất,không gian kính nên có thể nhìn được ra ngoài view biển,trang trí rất đẹp,các món ăn rất đa dạng mà thay đổi liên tục,nước uống ở đây rất đa dạng,còn có món sinh tốt vị rất lạ và ngon,đặc biệt nhân viên rất nhiều tình,chúng tôi đi có nhiều trẻ con nhưng vẫn được các bạn chăm sóc rất nhiệt tình,tôi sẽ giới thiệu bạn bè của tôi đến đây thưởng thức và tôi sẽ quay lại và dùng afternoon tea