Mình lưu lại tiệm trà bánh này sau một bài review nào đó nhưng phải bây giờ mới có dịp đến. Mình khá ấn tượng với cái tên tiếng Pháp của tiệm và kỳ vọng như trong review; cơ mà kết quả thì không hẳn được như thế. Tiệm nằm ở mặt phố Mạc Thái Tổ gần khu đô thị Nam Trung Yên, tương đối dễ tìm. Mình đến tiệm vào buổi trưa, nhưng khá ngạc nhiên là trên kệ bày rất ít bánh, quanh đi quẩn lại chỉ có croissant và một vài loại pastry đơn giản thôi. Mình có hỏi bạn nhân viên thì bạn ấy bảo đây là đợt bánh thứ hai rồi, mình cũng không hiểu lắm??? Nhưng mình đã mong chờ có nhiều sự lựa chọn về bánh hơn thế. Mình chọn một croissant lớn và một bánh muffin vanilla với chocolate chips, kèm đồ uống là cacao sữa. Mọi thứ đều vừa vặn và ngon miệng, không gian cũng sáng sủa, rộng rãi và mát mẻ. Mình nghĩ là chắc giờ mình tới không hoàng đạo lắm, mình sẽ quay lại tiệm vào dịp khác để thử được nhiều loại bánh hơn nữa.