Mấy bạn gái vừa đi shopping về, có nhiêu đây đồ thôi ???????????? đây là một cửa hàng ăn vặt - đặc biệt là toàn là hàng nhập Thái Lan, Đài Loan, blah blah blah.
.
Shop tên @maisondeticun nghe giống giống tiệm cafe Maison De Mia bên bờ kè ý. Mình chỉ mới ăn Bánh sữa chua hà - 5k một cái - mà ngon.
.
Bánh sò - bánh mực gì đó làm gợi nhớ hồi đó có ăn rồi, giờ cùng chờ được khui ra ăn thử xem có đánh gục k, còn Coca Cola Vanilla thì ngon ớ, lạ nữa!
Phát hiện được tiệm này và đã được Foody biết đến.
Mình nhìn hình trên Fanpage của tiệm tưởng lớn nhưng mà khi đến thì không gian hơi nhỏ.
Bước vào hẻm 63 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là thấy ngay ngôi nhà thật nổi bật với màu hồng xinh xinh, vào trong tiệm là loá mắt với tất tần tật bánh kẹo nước uống sữa nhập khẩu từ Thái, Hàn, Úc, Bỉ..v.v..
Giá dao động từ 5k - 190k, mình cũng thử được khá nhiều loại và rất ok. Bánh sandwich sữa chua chỉ có 5k/gói, bánh mềm, bên trong là sữa chua+sữa đặc béo béo, chua nhẹ và ngọt thanh.
Mới phát hiện có chỗ bán bánh kẹo nhập khẩu, đi vào hẻm 63 đường XVNT là thấy ngay căn nhà màu hồng nổi bật. Vừa được mua được nhiều bánh kẹo, vừa chụp hình check-in sống ảo luôn, thích quá còn gì bằng.
Mình nghĩ quán nên ghi chú rõ là phần lẩu tom yum chưa bao gồm topping. Quán ghi lẩu tô và hơn 20 loại topping như vậy rất dễ bị hiểu nhầm. Khách sẽ nhầm là trong phần lẩu đã bao gồm 1 số loại topping