Maison de Éte

- - Nhóm hộiCặp đôi
D6 Ngõ 4B Đặng Văn Ngữ, P. Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội
Đang cập nhật
09:00 - 22:00
50.000đ - 60.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm

Xếp hạng và đánh giá

4.1 / 5

5
20%
1
4
40%
2
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Maison de Éte

Bình luận của người dùng
01266660901
Jun 12, 2020
     
Maison de Éte
Khu nhật bản này là tổ hợp các quán với tông chủ đạo trắng muốn với gỗ mộc nên gây hiệu ứng tưởng như khu phố nhật cổ kính. Đi tìm không có cách nào khác ngoài google kèm theo mồm, gửi xe đầu ngõ mất tiền. Quán cafe này nằm gần cuối ngõ, order trong nhà, chỗ ngồi chỉ thích hợp các đôi hoặc ba người bạn, nhóm nhỏ chứ không tụ đông được. Chỗ ngồi cũng hạn chế trước cửa hoặc ngồi nhờ quán đối diện cũng ok. Menu có nhiều món nghe kêu, trang trí bày biện đẹp mắt và xinh yêu lắm. Bánh nho quay nóng ăn cứ là vào miệng, sửa chua hoa quả béo thơm, trà sữa tự đổ các cốc vào nhau cho nó rườm rà chứ uống cũng thường.

blacksky2521
Jul 30, 2019
     
Maison de éte
Quán nhỏ mới xinh đúng phong cách hàn - nhật, là địa điểm checkin cực hot của các bạn trẻ quán rất bé, không gian gần quầy pha chế chỉ có một bàn ngồi 2 người, khách tới có thể ngồi sang phòng đối diện nhưng cũng chỉ chứa đc khoảng 8 người phía gian điều hoà và 2 bàn ngoài hiên. Menu là các đồ uống healthy, 100% không đường nên khi gọi đồ lưu ý nếu muốn uống ngọt nhớ note thêm.

lanluna329
Sep 20, 2019
     
Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Quán theo phong cách nhật hàn chị antoetoe. Mình thích chị này cực kể cả style lẫn cách tự lập kinh tế của chị. Một ngày đến quán mưa tầm tã khi quán còn chưa mở cửa, hai chị em lượn 1 vòng xong quay lại thì thấy đông kinh khủng. Chị chủ khuyên mọi người nên để xe ở uỷ ban gì đó ngay đầu ngõ đi vào, mn vào quán mà đi xe sẽ đc nhân viên chỉ ra đó. Thứ nhất vừa ko làm ồn ảo cái ngõ nhỏ xíu vừa đc đi bộ chụp choẹt cái ngõ siêu yêu của chị chủ. 1 ngõ toàn nhưng quán đẹp chỉ cần đứng vào là có ảnh đẹp - Đồ uống theo phong cách healthy cực kì, ko bỏ đường nha. Mình gọi 1 nước lựu 55k và 1 sữa chua kiwi 60k. Giá cũng yêu ha , ko quá mắc ???? Đồ ko còn đâu để chê luôn nhé, ngon và mát vô cùng. Quán theo phong cách tự phục vụ, các bạn sẽ tích tên món ăn của mình vào tờ menu của quán rồi đưa cho nhân viên. Sau đó chọn chỗ ngồi, nhân viên sẽ gọi tên bạn và bạn sẽ tự ra nhận đồ của mình. Lúc đó mình ngồi bên ngoài nên chị chủ gọi tên mình ra lấy đưa qua cái cửa sổ nhỏ xíu, cứ thấy đáng yêu kiểu gì ấy huhuu ???????????? - Quán chỉ có 1 nhân viên thôi vì quán là khách tự phục vụ nên cũng ko tiếp xúc nhiều, đại khái thì cũng lịch sự nhỏ nhẹ lắm ạ, chị An thì luôn làm đỡ nhân viên hoài hiuhiu * điểm cộng là đồ dùng tại quán siêu đẹp, đúng chuẩn phong cách nhật hàn, decor thì hình như vợ chồng chị chủ đều học thiết kế hay sao ấy, nó cứ bị sang chảnh mà đẹp lạ mắt lắm. Nói chung là điểm 10 luôn. Mình ngồi ở tiệm tinh dầu đối diện quán cũng yêu cực, đơn giản mà vẫn thấy nó đẹp - À mọi người có thể ra north của chị An để mua bánh rồi về maison thưởng thức chung nha. Bánh cũng đỉnh lắm nè ???????????? ( mình có điều thắc mắc về cái tên của quán, không biết ý nghĩa của nó là gì thôi? Haha)

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm