Quán mắc nổi tiếng xưa giờ. Hồi sinh viên không dám ăn đã đành, đi làm ùi cũng không dám ăn luôn. Không hiểu sao quán bán mắc vậy, chắc mặt bằng khu này vậy
1 cặp chân gà 30k, nhưng phải gọi ít nhất 2 cặp, ăn chẳng thấm thía vào đâu. Hồi xưa đói ăn thấy ngon, giờ hết đói thấy bình thường hihihihi
Ăn từ hồi còn nhỏ tí giờ cũng 20 năm rồi
Giá cao 80-100k/tô
Phở đùi nước lèo nhạt ko đậm đà
Xôi cháy chà bông ngon
Gỏi củ hành ngon
Nhân viên phục vụ vui vẻ
Tổng thiệt hại 920k
Thiệt là đọc comment của mấy bạn sao thấy hơi tội nghiệp quán, đúng là cách phục vụ của quán không được dễ thương lắm, giá khá cao so với mặt bằng quán, nhưng nếu là khách hàng ở đây, mọi người ai cũng biết quán này còn có cái tên là " miến chửi" , vì bà chủ quán hay la rầy nhân viên , nhưng đó cg là một nét đặc trưng của quán, giá cao do quán này khá lâu đời và gà là gà ta, gà được chọn lựa kĩ càng, thịt săn chắc, da giòn giòn, nước lèo rất thanh, kiểu ko quá nhiều vị nhưng vẫn đem đến cho ng khác sự thèm nhớ. Mình vẫn luôn là khách quen của quán, chắc do hợp khẩu vị với mình nên mình thấy nói về miến gà thì gần như đây là 1 trong những quán hàng đầu.
Lần đầu ăn tô phở thịt lưng + lòng mà 170k, còn bà chị đi cùng thì phở cánh 90k, trước khi ăn mình ko nhìn kĩ giá, tối tối muộn muộn nên gọi ào ào khi quán nói chỉ còn 2 loại phở đó... nhìn hoá đơn mà thật sự gọi là miến chém mới đúng. Chất lượng thì cũng được nhưng cái giá quá là trên trời. Nói chung là sẽ ko bao giờ quay lại, ăn vỉa hè mà trả giá nhà hàng. Chặt chém quá đáng.
Gà ngon thì ngon, giá cả mắc từ đó giờ nhưng có cái nhân viên có người dễ thương có người láu cá.đi 2 ng ít không sao mà Ăn xong phải tính lại kỹ nha vì toàn tính ăn gian vì những bàn có bia bọt hoặc đi đông, lần nào cũng tính dư ra cả trăm ngàn
- Xôi chiên chà bông ngon, mắc, 50k/dĩa chả bỏ dính răng.
- Miến, phở không có gì đặc biệt, thịt ít, cũng mắc.
- Cánh gà, chân gà, mề gà nướng siêu mặn, mặn kinh dị luôn, giá mắc.
- Giá đắt đỏ mà vệ sinh siêu dơ. Ngồi ăn trong nhà có con chuột cống xù to như bắp đùi ngừoi lớn chạy tới chạy lui phát kinh, chén dĩa, ly nước dơ, mỡ nhớp nháp.
- Ăn 3 tô miến, mề gà, cánh gà, chân gà lưỡi vịt, xôi chiên, ăn chơi chơi đâu có ăn no, uống coca nước suối vì đồ quá mặn xong nhận cái bill 2 triệu 6. Choáng! Cũng hên ko phải mình trả tiền còn người trả thì méo xẹo luôn.
Thái độ phục vụ quá mất dạy và khinh thường khách.
Đến với quán này, mọi người hãy chuẩn bị tâm lý ăn trả tiền nhưng bị đối xử như đi xin và được bố thí ???? đúng kiểu miếng ăn là miếng nhục, khách muốn thêm miếng giá, miếng rau hay miếng hành (có tính tiền) là cả đám đứng tụm vô rủa người ta muốn chết đi sống lại. Làm ăn kiểu đó chắc bền ???? Thái độ phục vụ mặt ai cũng như bị ăn hết của ông nội, cực kì cực kì tệ. Bên cạnh đó, giá mắc đúng chất "đồ ăn giữa lòng Hà Nội" được bán ở lòng Sài Gòn ????. Sẽ không bao giờ ghé lại nữa.
Nhóm mình mới ăn về 7 người, tối vào không để ý menu nên kêu một số món như kê gà, xôi, miến, chân nướng và luộc.
Khi tính tiền tá hỏa hóa đơn hết gần 2,800k. Nhìn kỹ tô miến gà - trứng: 170k/ tô.
Sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Về mùi vị thì mình không góp ý vì mỗi nơi sẽ bán mỗi món có mùi vị khác nhau.
Nhưng cách phục vụ khách hàng thì quá tệ.
Nếu sau khi ăn sáng mà các bạn có ý định đi quánh nhau hoặc đòi nợ thì nên ăn quán này. Vì sau khi ăn xong độ liều tăng lên nhiều lần nhé.
Chưa bao giờ mình phải lên đây vì review thế này, nhưng mà vì tô phở gà 80k của mình sáng nay. Tô phở gà lỏng bỏng đầy nước, khi gắp hết hành tây (mình ko ăn được hành) ra thì còn đc vài gắp phở bé tí, gà thì quá bình thường ko gì đặc sắc đã vậy còn cực kì mỏng và le que đc vài miếng, vài gắp là xong xuôi 80k. Cộng thêm việc nhân viên chửi nhau ầm ầm như phim chưởng trong quán thiếu điều muốn chửi luôn khách thì mình chắc chắn là không bao giờ quay lại.
Recommend thật lòng: 80k ko to, nhưng ko đáng cho chất lượng và phục vụ cực tệ như vậy.