Quán bún ngon rẻ cho dân Kinh tế. Hồi trước là thế, không biết chất lượng bây giờ thế nào nữa :v Tầm này năm trước mình có hai con bạn kiểu bị nghiện chỗ này, trưa nào cũng ra đây ăn rồi đa cấp cho tất cả bạn bè đến đây ăn, cứ như bị quán bỏ bùa mê thuốc lú ý :)) Mình có bị chúng nó dụ ra đây một lần, công nhận là cũng ổn ra trò. Theo lời chúng nó là phải gọi bún cá nước bún riêu :)) Bát bún khá đầy đặn mà chỉ 20k nhé. Chua ngọt vừa khẩu vị, dù chưa phải quá xuất sắc nhưng là được so với khu này rồi. Hồi đấy định review rồi cơ mà chúng nó còn không cho sợ quán bị đông quá )) Sau một thời gian bị cuồng thì một con trong số đấy bảo đã giảm chất lượng rồi nên k còn ăn ở đấy nữa, nên mình đành viết review, nhỡ có bạn nào đọc được mà ăn ở đây rồi thì cho ý kiến xem bây giờ hàng này như nào :3 Quán ở só 139 nhưng biển để số 1 Đại La vì chủ quán bảo chưa kịp sửa biển :/ Ở giữa Đại La đoạn gần Trần Đại Nghĩa nhé, chứ k phải ở đầu phố đâu.