Quán bánh tráng cuốn thịt heo khá đông ở khu Thanh Xuân Bắc! Quán nằm ngõ đối diện cổng trường Đặng Trần Côn A! Quán bán buổi chiều đến tối, biển khá to nên rất dễ nhận ra, có chỗ để xe!
Quán chuyên bánh tráng cuốn thịt heo! Nhưng thịt heo có 2 loại là luộc và quay! Nhìn thôi cũng đur hấp dẫn rồi, một suất là 40k ăn no căng luôn! Thịt ở đây là thịt ba chỉ nhưng thơm lắm, ngọt thịt, thái lát mỏng rồi cuộn với các loại rau sống các loại quả vs củ thái chỉ! Chấm tương ăn ngon lắm, tương ở đây thơm bùi!
Giá : 40k-70k
Ăn cũng ngon nhưng k đến mức xuất sắc.
Suất 50k này đắt ở rau hay gì mà trời tống 1 đống nhiều dã man mình phải đem vứt khá nhiều, khá phí phạm vì ăn k hết.
Thịt heo nhiều mỡ quá, quá nhiều luôn ý
Vs giá 50k thì ăn cho biết chứ cũng k biết khi nào quay lại ????
Quán có chỗ ngồi ngoài trời, với có chỗ ngồi trong cửa hàng vàng bạc đối diện. Ở trong cửa hàng vàng thì sáng sủa, sạch sẽ.
Ở khu Nguyễn Quý Đức cũng có 1 hàng bánh xèo, bánh tráng cuốn khác, nhưng chỉ có thịt luộc. Quán này có thịt quay là mình xà vào luôn .
Mẹt rau đa dạng nhất trong tất cả các quán mình đã từng ăn. Có cả lá đinh lăng, lá sấu và bla bla...
Thịt quay giòn giòn rộp rộp. Nước chấm chỉ có mắm nêm, ko có mắm dấm, cái trong hình là mình tự pha đó. Nói chung là rất ngon
Vợ chồng m tuần nào cũng ăn ở đây ít nhất 1 lần, nhưng từ h k bg m quay lại. Đa số mọi thứ đều ok, trừ chú trông xe, mặt lúc nào cũng khó đăm đăm. Trưa 19/6 m tới mua mang về. M đã cố tình đỗ lệch qua quán làm tóc để chỗ trống cho ng ăn tại quán để, do tiệm tóc ra bảo dắt đi nên m phải dắt vào chỗ để xe trước cửa quán, khi đó còn 1 chỗ trống. Thì chú trông xe ra nói vs cái vẻ mặt khó chịu, “mang về thì dắt ra”, chỉ ra cái chỗ giữa đường đi lại nắng chang chang. M bảo vậy chú coi như cháu ăn ở đây đi, đồ sắp có rồi mà dắt ra chỗ đó ng đi qua lại lại phải dắt đi ah, chú gắt lên “vậy mày quay đầu xe lại, ai có cái kiểu xe quay vào xe quay ra” dù m có quay ra hay quay vào thì chỗ đó cũng chỉ đủ 1 xe, nghĩ đỗ vậy để có đồ là phóng đi luôn nên m bảo lại chú “cháu có để ntn thì làm sao, cũng chỉ mất 1 chỗ” chua ấy bảo “thôi tao k nói vs mày nữa con danh con, muốn để vậy thì dắt ra chỗ cột điện kia mà để, 1 mình 1 chỗ”, sau đó m hì hục dắt ra quay đầu xe vào còn chú đứng đó chửi rủa kiểu doạ nạt nhưng bé nên m nghe câu đc câu mất 1 hồi mới thôi. Mang về hay ăn ở quán đều là khách sao phải làm khó khăn như thế. Chú là ng trông xe, đã k dắt xe cho khách thì thôi, ngồi 1 chỗ bắt bẻ quát nạt khách.
E muốn nhắn nhủ tới c Mai là : đồ ăn có ngon tới mấy mà thái độ nhân viên ntn thì cũng mất khách. E là nữ chân yếu tay mềm nên để cho chú ấy nói j thì nói thôi, chứ e chẳng làm j sai mà lại bị chửi là con danh, miếng ăn là miếng nhục là có thật
Món bánh tráng cuốn thì ko có gì để chê, nhưng bún mắm nêm thì hơi không hài lòng và muốn góp ý thêm với quán. Mình ăn bún mắm ở quán rất nhiều lần rồi nhưng lần nào lạc cũng cháy, ko phải cháy xém đâu mà cháy đen cả hạt lạc ấy đắng và khó chịu lắm ạ. Hôm qua mình phải vừa ăn vừa tìm lạc bỏ ra.
Ngoài ra tất cả đều ổn nếu có quay lại cũng chỉ ăn bánh tráng cuốn.
Chào các bạn , mình là chủ quán , mình muốn thông báo về vấn đề gần đây của quán :
Do quán mình ngày càng được nhiều thực khách biết đến nên hiện xung quanh khu nguyễn quý đức mọc lên rất nhiều quán bánh tráng cuốn thịt heo khác .
Cạnh tranh thì không thể tránh khỏi nhưng 1 số quán thực sự cạnh tranh không lành mạnh. Gần đây mình nhận được nhiều cuộc gọi từ 1 số shipper bên now và 1 số khách đặt hàng trên mạng gọi đến hỏi đặt đồ ăn nhưng địa chỉ quán thì đúng mà tên chủ quán lại là chị Hương nào đó mình không quen.
Thế nên để tránh 1 số nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra mình xin đính chính lại như sau :
Địa chỉ quán :110A11 khu tập thể thanh xuân bắc -nguyễn quý đức -thanh xuân -hà nội.
Số điện thoại liên hệ: 0916428014 .
Chủ quán tên MAI không phải Hương nhé các bạn
Cảm ơn đã đọc và ủng hộ quán trong suốt thời gian vừa qua !