Không phàn nàn về thức ăn, món gà lên mâm ăn khá được, thịt gà dai, giòn. Mình ăn kèm với xôi, có gọi thêm món lưỡi vịt sapo, dồi trường chiên giòn, gỏi xoài cá trê. Món gỏi xoài khá ít và không ngon bằng bên lạc thái.
Quán này có 2 tầng, nhỏ thôi, phía dưới không có máy lạnh khá nóng. Hôm nay mình đến bực nhất là nhóm ăn nhậu bàn bên cạnh, la hét ầm ĩ, bu vào bạn tiếp thị saporo, nói năng với vẩn và có những hành động kỳ quặc.
Phục vụ ok, tuy đông khách nhưng nhanh nhẹn.
Giá mình ăn 4 người hết hơn 420 ngàn. Cùng chấp nhận được.
Quán này mình cũng thấy lâu rùi nhưng giờ mới ghé đc, không gian nhỏ và ấm áp, chỗ này thích hợp cho nhóm bạn hay gia đình đến ăn.
Món gà lên mâm là món đặc biệt của quán đc ăn ăn kèm với xôi rất ngon, mình đạo gà mà, con gà chỉ khoảng hơn 1 ký thui, gà ta đúng chất luôn, thịt thơm đc trộn với đủ loại rau củ mà mình cũng chả bít loại gì nữa đc lót dưới lớp lá sen, lúc ăn hok để ý tới gần hết mới thấy nên cũng hok bít có vị gì của sen hok nữa hehe, thấy chất lượng ok chỉ có cái cách trang trí không đc đẹp mắt cho lắm, vừa ăn vừa phải nhằn xương ra nữa chứ hok có lóc thịt và xương để riêng.
Ngoài gà ra thì thấy món lưỡi vịt sapo và gỏi cá trê xoài xanh cũng ngon lắm. Mình thấy hài lòng với món ăn nơi đây.
Đây cũng thuộc vào dạng quán nhậu thế nên không tránh khỏi việc ồn ào, có mấy em tiếp thị bia sapporo cứ lượn qua lượn lại hoài hot lắm, vớ vẩn tối nay lại bị lên lẹo cũng nên.
Ps: nếu đi ít người thì nên kêu nửa con thui chứ kêu nguyên con ra gặm hok hết đâu nhé
Bữa tất niên công ty, tiệc liên hoan đặt món gà lên mâm ở Mai Phai, nghe cái tên thôi là thấy lạ rồi nha :)))
Chỉ là gà luộc, chặt miếng vừa ăn rồi bóp gỏi với hành tây thôi, có xôi ăn kèm nữa, hơi lạ. Mình chỉ ăn được mấy miếng thôi vì không tranh lại mấy người trong bàn :(( còn lại toàn hành tây, ăn ít nên thấy gà ngon , haha
Gỏi xoài cá trê cũng rất hấp dẫn nha, cá trê băm nhuyễn rồi chiên lên giòn rụm, xoài bào nhỏ rồi ăn kèm nước mắm chua ngọt
Thường thì gà lên mâm sẽ làm 2-3 món ăn cho đỡ ngán nhưng chỗ này thì chỉ 1 món duy nhất là bóp gỏi hành tây thôi. Xôi ăn cũng ok chứ ko đến nỗi nhão, do quán để phủ gà lên trên nên nước gà thấm vào xôi, nếu ko ăn nhanh sẽ bị nhão. 1 con 320k ko phải là rẻ
- Không gian dưới lầu chật chội, nhóm mình ăn trên lầu máy lạnh nhưng do tận dụng không gian nên rất chật chội.
- Phụ vụ không thân thiện cũng ko quá lạnh, nói chung bình thường
- Món sái sùng ăn như là snack, ko có vị, giòn rụm, ko bít diễn tả sao luôn
- Ngoài ra còn gọi 1 số món khác nhưng ko ngon. Thực đơn ko phong phú
Kiểu quán ăn bình dân nên cực kì ồn ào bực bội, đã vậy tối qua đi ăn còn gặp 1 bàn toàn các cha nhậu xỉn vô ý thức. Được 1 cái là nhân viên ở đây khá dễ thương, phục vụ cũng khá nhanh.
Thức ăn thì có gà lên mâm ăn cũng được, tuy nhiên trộn hơi mặn. Cá trê xoài cũng ngon, 1 phần vừa ăn, k quá nhiều. Giá cũng chấp nhận được, mỗi người ăn tầm 100K
Quán bên này cũng khá là bình thường, mình ko thấy gì nổi bật cho lắm nha, gà ăn cũng tạm thôi, phục vụ có vẻ hơi hấp tấp 1 tẹo, ko gian quán nhỏ, giống kiểu quán ăn bình dân cho gia đình vậy đó, gọi 1 phần có thể ăn được 4 người, nếu ăn ít nha, có điều mình thấy hơi nhiều hành tây, vị hơi nồng 1 chút thôi, nhìn chung thì chưa có gì đặc biệt có thể níu chân mình được hehe
- vị trí hẻm dễ tìm, quán thoáng đãng mát mẻ nhưng bên dưới mùi đồ ăn hơi nồng. quán đối diện trường học nhưng đi đông nên đặt bàn trước ạ
- món ăn ngon, gà dai đồ ăn sạch sẽ, nguyên 1 mâm bự chứ không nhỏ, da dai dai nhai sựt sựt thích cái da lắm luôn. nêm nếm vừa miệng hơi nhiều hành tây
- nhân viên ok dễ thương nhiệt tình lắm. quan có nhân viên giữ xe ngay phía trước của quán luôn ạ
- giá cả hợp lý hôm đó công ty ăn 8 người ăn hết 882k là ăn no nê luôn ấy ạ
Mình đến quán này 2 lần và cả 2 lần đều hài lòng với thức ăn, không gian tại đây. Không gian tuy không lớn lắm nhưng rất thích hợp cho những buổi họp mặt gia đình và bạn bè. Những lần đến đây mình chỉ ăn món gà lên mâm, nhưng có vẻ 1 mâm hình như hơi ít gà, không đủ 1 con nên nhóm của mình luôn gọi 2 mâm trở lên.
Quán nằm đối diện với trường tiểu học trên đường Lê Thị Riêng, khá dễ tìm.
Menu phong phú nhưng do bạn bè giới thiệu nên đến đây nên gọi món gà lên mâm thôi.
Món gà ngon, thịt gà ngọt, da giòn, hành tây và gia vị nêm khá vừa miệng. Gà trộn trong mâm được xé nhỏ, có cả xương, giữa mâm dưới lớp gỏi là một ít xôi, mình phải gọi thêm. Trình bày món ăn đơn giản. Món uống thì chủ yếu là các loại nước đóng chai như bia và nước ngọt.
Nhân viên phục vụ khá chậm dù quán không đông.
Mức giá: bình thường, không mắc.
Đánh giá: 3/5
Một mâm gà tầm 300k+ mà ăn no vật vã . Mình đi 2 người thuộc dạng ăn như hổ báo mà ăn lặc lè mãi mới hết phải tập chung ăn thịt còn bỏ mứa lại một phần xôi . Xôi ở bên dưới gà nên các bạn khi ăn nhớ ăn đều nhé.Mới đầu hai đứa không biết chăm chăm ăn thịt đến cuối còn xôi không ăn không nổi luôn
Thịt gà ở đây khá ngon, dai nhưng không rõ có thật là gà ta hay không vì nếu gà ta thì giá này quá rẻ . Nên đi 3, 4 người sẽ ăn món này sẽ vừa hơn. Quán ngoài bán gà còn bán cháo cũng khá ngon. Quán khá nhỏ không thích hợp đi đông người
Món gà lên mâm thì mình thấy gà tuy là gà ta nhưng chất lượng chỉ trung bình, không được ngon cho lắm. Ăn thì chỉ thấy xôi (chắc do thấm nước thịt gà) là ngon, còn lại chỉ tạm được. Không hiểu sao nhiều bạn khen thế.
Phục vụ thì mình thấy mặt lúc nào cũng cau có khó chịu nên không thoải mái lắm.
Một phần gà lên mâm 320k đủ hai người ăn no, nhưng hơi ít xôi mà lại nhiều gà nên ăn ngán luôn (vì xôi ngon hơn gà). Nếu các bạn muốn ăn thử thì ăn cho biết thôi chứ lần sau mình không quay lại nữa.
- Địa điểm: rất dễ tìm. Gửi xe ở trường tiểu học đối diện.
- Decor: quán nói thẳng là không hề có decor. Dạng quán ăn gia đình đó. Không gian hơi chật chội. Biết đi đông người nên đã đặt bàn trước. 20 mấy người nên quán cho ngồi trên lầu - trần nhà thấp quá nên hơi ngộp.
- Gà lên mâm: gà ăn được, hơi nhiều hành tây thật, xôi hơi ít nên có gọi thêm xôi chiên nhưng xôi chiên không được ngon cho lắm!
Đặc biệt, mình thấy ở đây hình như nổi tiếng món đậu hũ tráng miệng á! Ăn ngon lắm luôn.
- Phục vụ: quá là lăng xăng luôn. Lên món không thiếu cái này thì thiếu cái kia. Được cái cũng vui vẻ nên thôi xí xoá.
Tới quán vào lúc 3PM. Nhưng nhân viên vẫn nhiệt tình phục vụ. Món gà trộn hơi mặn, nhưng món gân bò thì lại nêm nếm đậm đà. Không biết có phải 2 đầu bếp khác nhau nấu không.
Quán ko gian hơi nhỏ, đi đông khoảng 10 người phải đặt bàn trước vì nếu ko sẽ ko có bàn. Gà lên 1 mâm đầy với xôi và trộn hành tây. Mình thích hành tây bóp chua ngọt hơn nhưng hành tây ở quán lại ko có vị chua ngọt đó. Gà dai và nhiều, có trứng non.
Mình thích món tàu hủ là ngon, lạnh và thanh mát :)
Do bạn rủ đi ăn gà lên mâm nên không thể trách nhà hàng được nhưng mình đã hơi ngỡ ngàng khi được bê lên là một mâm gỏi gà và một cục xôi không lớn lắm. Tuy nhiên chất lượng đồ ăn khá ok. Chỉ tới khi kêu một phần gân gà rang muối có giá 80k thì mới ngã ngửa vì đĩa đồ ăn đổ ra chắc chỉ nằm trong lòng bàn tay. Nhân viên phục vụ cũng khá hời hợt và để xe ngay trước cửa quán mà cũng thu thêm 5k/xe. Chắc sẽ không quay lại đây.
Quán này cũng nổi tiếng khá lâu rồi nè. Quán được biết đến nhiều với món ăn thuộc dạng "độc", gà lên mâm - nguyên con gà luộc và bộ lòng, chặt nhỏ bóp gỏi với hành tây, rau thơm cùng điểm nhấn nhá là miếng xôi gà vuông vức ẩn hiện. Thấy hấp dẫn quá heng.
Ở đây còn có hàng loạt món ngon khó cưỡng khác như gỏi xoài cá trê có cách chế biến không đụng hàng, món cơm cháy bào ngư cách điệu, lẩu cua kết hợp giữa vị ngọt của cua đồng và phần thịt dai chắc của cua biển. Tráng miệng cho bữa tối thú vị ấy là chén đậu hũ (tào phớ) với cái mềm mịn như tan trên lưỡi, vị ngọt thanh cùng cái cay ấm của gừng.
Thức ăn thì ngon vậy, nhưng mà không gian quán khá nhỏ, nếu mà xui có khi không có cả chỗ ngồi ý chứ.
Thấy mọi người khen ngon nên ghé ăn thử. Không biết do đổi đầu bếp hay sao mà gà không ngon lắm, chỉ có dai thôi. Trứng gà non thì không nhiều như hình mọi người chụp. Híc. Chắc do không lên giá nên bớt lại trứng.
Quán này nằm trên đường lê thị riêng, bên tay phải theo hướng 1 chiều, bữa có đến đây ăn với mấy đứa bạn. heeh, tụi mình ăn quá trời luôn, gà ta lên mâm ngon lắm, quán bán nhiều món khác như cơm cháy, hải sản nhưng thích mỗi cái mâm gỏi gà :) món gỏi xoài ăn cũng ngon.
Gà ta dai, giòn nhưng vẫn giữ lại độ mềm vừa phải của thịt gà. Gỏi hành tây, xôi vị bắc khá lạ miệng. Trứng gà non không wá cứng cũng không quá mềm. Ngon, lạ!
Điểm +: Món Gà lên mâm ngon, gỏi trộn vừa miệng và gà ta nên ngọt thịt, da giòn giòn. Cháo có kèm đậu xanh nên ăn khá ổn, các món lưỡi vịt, lẩu cũng khá ngon.
Điểm -: Không gian hẹp, ẩm thấp nhất là khi ngồi trên gác. Chưa thực sự sạch sẽ để tăng sức hút cho món ăn.
- Không có chỗ giữ xe phải gửi bên trường đối diện: 7k/chiếc. Mặc dù ko phải số tiền lớn nhưng những điều nhỏ nhặt như vậy cũng khiến người ăn ko được happy.
Hy vọng quán sẽ khắc phục và sửa sang khang trang hơn.
Cái món gà lên mâm này đúng nghĩa là nguyên 1 mâm luôn. Lần đầu đi ko có kinh nghiêm. Gọi mâm gà 320k 3 đứa ăn ngán luôn mà cũng không hết phải gói mang về. Mình thấy giá cả khá ổn khi ở khu trung tâm.
Nhà hàng này có vẻ không đầu tư về mặt không gian lắm nên bàn ghế không được tươm tất lắm. Mọi người ăn nói chuyện rất ồn nhưng thức ăn ở đây phải công nhận là ngon. Một phần ăn vừa ngon vừa nhiều, vị làm rất vừa miệng như các món ănl gia đình miền Bắc. Mình khoái lẩu cua ở đây nhất vì họ nấu nước dùng bằng cả cua đồng với bầu nên ngọt lắm. Chỉ có gạch cua và bầu chứ không tả bí lù nhiều thứ.
Gà ngon , dai, phục vụ khá nhanh, quán cũng sạch sẽ. Xôi ăn kèm thì hơi nhão thật . Ngoài ra quán có tàu hũ nước đường ăn tráng miệng khá ok. Giá cả ko mắc ko rẻ, 320k 1 con kèm xôi, 2 người ăn không hết.
Hôm rồi m đi 2 người gọi 1 con gà lên mâm (320k/con) 1 dĩa sá sùng rang muối, 1 tô phở gà.. Ăn 3 món thất vọng cả 3... Gà lạnh tanh bóp gỏi v hành tây còn rất hăng mùi hành (có lẽ ko ngâm sơ qua dấm) nước chấm thì nhạt nhẽo ko tí mùi vị... Phở thì lênh láng nước đuc ngầu, húp vào toàn bị bột nêm... Còn sá sùng thì chiên khét ngẹt ăn y như lọ nồi nên than phiền thì dc đổi lại đĩa mới nhưng vẫn khét... Haizzz... Nói chung 1 lần là chạy mất dép... Quá dở....
Quan gà lên mâm nên dĩ nhiên gà của quán rất chất lượng. Gà ta ngon, thit chắc, trộn gỏi vì rất vừa ăn. Quán này con có món gỏi cá trê trộn xoài cũng khá được, nhưng vẫn không đậm và ngon như quan ngò rí. Tuy nhiên, món ấn tượng nhất của quán lại là món tráng miệng: đậu hủ. Vừa mềm, thom, ngon, ăn vô tan thơm trong miệng. Phải gọi là món hoa hậu ở đây. Ghé lại quán cũng chỉ vì món này mà thôi ^^
Quán này nhân viên không trung thực. Khách trả dư ra 100k, mà nhân viên cũng giấu đi, mang xuống cho chủ đúng số tiền. Đến lúc khách nhận ra thì đã muộn, hỏi lại chủ thì chủ cũng chỉ nói rằng chủ không sai. Nhân viên thì cũng thề sống thề chết. Thôi, 100k cúng phong long vậy :)
Món ăn thích nhất ở đây là món Gỏi xoài cá trê và Cơm cháy chà bông. Đặc biệt món cơm cháy giòn tan trong miệng, và rất ngon khi dùng kết hợp với món gỏi xoài cá trê. Đi ăn 3 người thì chỉ cần 2 món này thêm phần gà lên mâm 1/2 con là đủ. Ngồi trên lầu mát hơn, tuy nhiên không để ý là có thu phụ phí không :)
Ăn gà thì ok...nhưng góp ý là quán nên dọn dẹp lại tầng dưới và sửa lại tầng trên một chút...không gian có chút nhếch nhác...món gỏi xoài cá trê cũng ngon lắm...ở đây có bán dế chiên giòn nữa...béo lắm...
Mình gọi 1 phần gà lên mâm thì thấy khá nhiều, vừa có gà xé phai & xôi, gia vị nêm nếm ngon, 1 phần chắc cũng 4 người ăn. Mình thích món sụn gà, giòn rụm & vừa miệng. Có điều giá cả hơi cao, không gian khá hẹp & đi buổi trưa nên nóng nực.
Gà ngon, giá vừa phải. Phù hợp cho bạn bè tụ tập làm vài chai vì kêu một mâm gà vừa cho 4 người ăn. Nếu đi hai người bạn có thể order dĩa gỏi nhỏ nửa con gà cùng với cháo. Vì với tiêu chí quán nhậu nên cơ sở vật chất không được khang trang nhưng chất lượng món thì miễn chê. Nên đi group 4ng trở lên nhé :D