Hôm sáng có việc chạy ngang đường này tình cờ thấy bảng hiệu quán liền tấp vào ăn thử liền :))))
Mì quảng ở Sì Gòn thì có rất nhiều rồi nhưng Mì Quảng Cao Lầu thì là mình thấy lần đầu. Món này mình chỉ mới đc ăn 1 lần ở ngoài Đà Nẵng thôi. Mì quảng này có sợi màu vàng, nước lèo khá ít và sệt hơn mì quảng thường. Quán này bán vị khá giống vs lần mình ăn ở ĐN, ngon nhưng ăn một tô này ko no được :))))
Quán nằm gần khúc siêu thị Rạch Miễu. Ko gian lề đường chỉ có 2 bàn nhìn bình dân thôi. Mình tưởng giá cũng bình dân nhưng tính hẳn 50k :))) Nhìn chung thì quán bán đc một món khá độc mà nấu khá chuẩn gốc nên bán giá cao chút cũng hiểu đc nhưng để lâu lâu ăn chơi thì đc chứ ăn sáng thường thì ko :))))
Tô mì quảng làm theo topping và vị cao lầu này giá 50k, ăn một lần và thực sự không dám ăn lần nữa, giá cao thực sự. Làm giàu quá dễ dàng.
Gần ngã ba Nguyễn Văn Đậu -***cũng có một quán bán món này mà chỉ 20k, phần sốt còn đậm đà hơn.
Mỳ Quảng ở đây khá ngon nên mình cuối tuần mình hay order về ăn mặc dù giá khá cao, tuy nhiên thứ 7 vừa rồi quán tự ý tăng thêm 10k/tô so với giá trên foody, bạn shipper cũng ko thèm gọi báo, giao đến đành nhận.