✨ Vị trí: quán nằm phố đông tác nhé phố này hơi nhỏ mà hay tắc a nên đi lại hơi khó tuy nhiên quán nằm ngay ngoài nên thấy luôn. Có vẻ các quán hải sản mng ko để ý lắm nên thấy ít review ở đây chứ bên ngoài quán khá là đông a
✨ Giá cả: giá cả nhìn chung là hợp lí vs đồ hải sản a
✨ Chất lượng: ở đây khá là đa dạng cua ghẹ bề bề các loại đều có hết nhé. Ở đây đa phần chế biến các món cơ bản luộc hoặc xào ăn giữ được chất ngọt khá là ổn a
✨ Vị trí : quán nằm ở phố đông tác ngay bên ngoài nhé. Quán mở chủ yếu vào buổi tối và đặc biệt đồn vào buổi tối nhé ko chỉ dân nhậu mà dân thường vào ăn khá là đông a. Tuy nhiên vì đông nên cảm giác hơi ồn ào nhiều người a
✨ Giá cả: khá là hợp lí so với đồ hải sản ở đây
✨ Chất lượng: mình thấy khá là ổn mà chất lượng hải sản các ngày khá là đồng đều nhé. Hôm mình đi họp lớp qua đông ăn gọi một loạt các món thấy đều ổn. Từ tôm, cua, bề bề đều nướng tẩm ướp ổn a
Chuyên mục hải sản đất thủ đô lên sóng, hải sản đông tác thì nổi tiếng quá rồi, k ai ko biết, đồ luôn tươi và giá cả ok nhất luôn. Mỗi tội ngồi vỉa hè, mùa hè nóng vd, mùa đông thì lạnh sun vòi, nói chung ko ưng đc cái quả chỗ ngồi. Nhưng vì ưng hải sản nên vẫn quay lại.
Quán này thì gần nhà mà đông nhất trong các quán phố Đông Tác nên mình vào, trc có đi ăn 1 lần mà ko phải trả tiền nên cũng ko biết giá )) lần này tụ túc nen cũng thấm ahihii.
Mình gọi 3 lạng tôm, 3 lạng bề bề với 2 con ghẹ.
Đồ ăn phục vụ nhanh, quán vỉa hè, đông nhân viên, đông khách, có ng dắt xe cho luôn.
Có bể chứa hải sản, luôn thấy hải sản đang bơi và lấy từ bể ra luôn nên ok phết ahihi
Ghẹ 600k/kg đc 4 con. Bề bề 500k/kg. Tôm 600k/kg. Đây là giá chế biến rồi nhé.
2 đứa buổi trưa muốn thay đổi nên qua đây ăn, phải công nhận là đồ ăn tươi và ngon. Đĩa như hình là mình đã ăn 1 nửa mà giá chỉ 300k; k có độn rau j hết á.
1 nồi lẩu đc khoảng 7-8 con mực trứng nhé; tôm tươi vẫn còn nhảy 4 con to oạch và cá giòn ăn hết nấc. Rau mì thì cũng nhiều mình chẳng chụp. Kl 2 đứa ăn hùng hục mà chỉ cố hết đc thịt; no dã man.
Đang ăn thì có ng mang bề bề tới, to ngon mà bơi tung tăng. Lần sau nhất định tới ăn thử :))
Hải sản tươi, tuy nhiên chế biến không được ngon lắm. Mình gọi ghẹ hấp và tôm nướng. Ghẹ thì bị nguội và khô. Tôm thì được quết mỡ và nướng kỹ quá nên ăn hơi ngán và khô. Phục vụ thì khá chậm
Chưa kịp thưởng thức xem đồ ăn ngon ra sao, chỉ biết đến đứng chờ xong nhân viên thì gắt gỏng. Chờ mãi mới có bàn thì bà chủ ra bắt ăn chung bàn vs 3 người khác. Mình không đồng ý thì ko phục vụ nữa :D. Ko baoh quay lại, nhịn hải sản 10 năm cũng kbh thèm ăn ở đây
Quán nằm ở chợ Kim Liên, đồ hải sản thì tươi vô cùng. Bạn đến ăn, mới vớt hải sản ra, tôm, nghẹ hay bề bề đang còn bơi lội tung tăng mang ra nấu. Vì đồ tươi nên rất ngọt. Lần nào tớ đến đây cũng phải hơn 500k/2ng. Chị chủ cũng vui vẻ và dễ nói chuyện. Nói chung là tớ đax ăn nhiều lần quán này và còn quay lại