Tớ rình quán này phải đến lần thứ 4 mới ăn được. Chỉ vì ngu. )) Quán người ta mở chiều thì mình toàn đi sáng. Hơi có tí nhục nhục. He he.
Cơ mà đến đây ăn thì tớ thấy bánh bột lọc chan ở đây cũng bình thường và nói thật là không ngon. Bánh nhân không tươi, không ngon tí nào. Nước chan thì hơi chua chua. Tớ thích ăn chua nhưng mà không phải kiểu chua của nước chấm mà ở đây là chua kiểu không được tươi ý.
Ăn một lần thôi chứ chắc tớ cũng không quay lại đâu! Hi hi.
Thích ăn bánh bột lọc kiểu như ở đây cực kì ý. Ko giống nhiều chỗ khác là chan nước chấm chua ngọt hay j j đó mà ở đây là nước dùg nóg hổi ăn ấm lòng ????giá cả thì khá là rẻ 15k 1 bát như thế này. Bác chỉ bán tầm chiều thôi cũg nhah hết lắm. Nằm trog ngõ nhỏ nên chỉ chứa đc lắt nhắt chục người hơn chút là cùg nhưg bán hôm nào hết hđấy cũg bởi vì nó ngon mà ☺️À còn bán cả chè đỗ đen basic lun haha thêm trân châu thạch đen. Hnao trời nóng mà ko muốn ăn bánh thì có thể gọi chè đỗ đen ăn mát lắm. Tất cả đồng giá 15k lun ????Mỗi tội vị trí hơi khuất nên đi đườg phải để ý 1 chút
Chìu chìu đói bụng đi ăn thử món này, H là đứa nghiền bánh bột lọc lắm lắm luôn thích cái thứ vỏ bánh dai dai dẻo dẻo này thế chứ.
Quán này bán tầm chiều tối ở phố ăn uống Ngọc Lâm. Có bánh bột lọc với chè đỗ đen đó.
Cô bán hàng siêu dễ thương, mỗi bàn đều để sẵn bình nước lọc và 2 chiếc cốc cho khách. Để ý thấy nhà nào đi cùng trẻ con là cô cắt bánh nhỏ hơn để nhóc dễ ăn nè. Còn dặn cẩn thận, bát cắt nhỏ là cho bé đó.
Bánh bột lọc ở đây không xuất sắc, vỏ bánh khá dày, nhân thịt tôm bình thường. Có chăng phần nước dùng thịt băm ngọt lịm, nóng hổi thu hút hơn nhiều.
Tuy nhiên với một bát bánh đầy đặn, ăn nhẹ buổi chiều cho ấm bụng thì thi thoảng đổi vị cũng khá hay đó ha!
.
????20K/bát.
????Đầu ngõ 243 Ngọc Lâm.
⏰3pm-7pm.
Quán này lâu lắm rồi ý, từ hồi mình còn học cấp 3 mà giờ mình đã 30t rồi. Trước ăn còn ngon, giờ ăn không ngon như xưa. Bánh bột lọc giờ toàn boitj, vừa dày vừa dai. Không có nhân mấy. Được cái nước vẫn ngon. Mùa đông xì xụp ăn khá hay. Nhưng giờ ăn như bột luộc chan nước. ????
Quán trong ngõ nhỏ, bàn ghế cũng đơn sơ thôi nhưng khá sạch sẽ. Lần đầu mình ăn bánh bột lọc chan no nước như kiểu súp thế này. Nước chan có mùi mắm nhè nhẹ kết hợp với rau thơm nên mùi rất thơm. Vị rất dễ chịu cho thêm chút tỏi ớt như kiểu ăn bún vậy. Bánh vỏ mềm, dai dai nhưng nhân không ngon lắm, những miếng có tôm sẽ dễ ăn hơn nhiều. Một bát 15k khá đầy đặn đủ ấm bụng cho một buổi chiều se se lạnh.
Quán bánh bột lọc chan nước yêu thích của mình ở khu Ngọc Lâm, hix hơi xa trung tâm quá :p Quán bán trong ngõ nhưng bàn ghế sạch sẽ, cô bán hàng thân thiện, nhiệt tình. Hôm trước qua đây không ăn bánh bột lọc mà ăn bát chè đậu đỏ nóng, thích dã man, nhất là trời lạnh lạnh như thế này. Chè quánh, sền sệt, màu đỏ rất đẹp. Cô còn để topping lạc và dừa nạo nữa. Giá rất rẻ nếu so với chất lượng. Chắc chắn mình sẽ còn quay lại rất nhiều lần nữa để ăn bánh bột lọc với cả chè đậu đỏ :3
Quán ở khu Long Biên, xa nhà quá nhưng mà nghe mọi người bảo ngon nên cũng chạy đi ăn :)) Lúc mình đến chả thấy quán đâu cả, tưởng phải quay về đói meo nhưng đi lượn lượn quanh khu ấy tầm 3h quay lại thì thấy cô bán rồi :3 Quán vỉa hè ở trong ngõ nhưng chỗ ngồi cũng đàng hoàng, được khoảng 3-4 bàn gì đó. Một bát bánh bột lọc 15k mà ăn no cực luôn :p Có hai loại bánh: một nhân tôm, một nhân thịt. Mình thấy bánh nhân tôm ngon hơn, bánh nhân thịt ăn cứ như thế nào ấy :p Cô có cho thêm nhiều rau mùi nên ăn thích lắm.
ăn từ hồi có 5k/ bát cho đến bây giờ là 15k thì phải :)) bánh bột lọc chan với vỏ bánh dai dai có 2 loại nhân là thịt và tôm, hình như dc 6 cái, nc chấm ngon và hợp vs mình, 1 trong những quán bột lọc mình thích nhất
Quán bán chè đậu đen và bánh bột lọc, qua quán ăn bánh bột lọc mà lại ấn tượng vì chè đậu đen.
Bánh được ăn với nước mắm chấm nhạt nhạt vs hành mùi
Bánh bột lọc rất rất dai ( cá nhân mình không thích những gì dai ????), ăn với rau mùi thì cảm thấy không hợp lắm, kì kì
Nhân thịt nêm nếm không được đậm đà lắm
Chè đậu đen thì khá ngon, ngọt vừa, ăn mát mát
( quên chụp ảnh lại ????)