Quán gần Bách Hoá Xanh, bán take away thôi à, không có chỗ ngồi lại ăn. Thao tác chọn order nhanh chóng, đơn giản. Giá cả ok, từ 27k-45k. Lại mua phải chờ xíu mới có bánh chớ không có liền, mặc dù lúc đó có mỗi mình à.
Mình ăn thử Naked Dog, giá là 27k. Phần ăn này khá đơn giản, chỉ có xúc xích và các loại sốt như mayonaise, tương ớt, tương cà và mù tạt mật ong, đơn giản nhưng mà ngon. Vỏ bánh mềm, xúc xích mập, dai. Đối với đứa hay ăn rau như mình thì phần rau ăn kèm hơi thiếu, chỉ có mỗi 1 lát xà lách thôi à.
Bữa trời mưa lớn quá tấp vô trú mưa đúng dịp quán khai trương, mua thử luôn tại cũng đang đói. Không biết do ăn dưới mưa hay sao mà thấy món này vừa hợp lại vừa ngon. Vỏ bánh mềm, nóng, xúc xích thơm xông khói, dai dai sực sực cắn phát rồi ngắm mưa thích lắm. Thấy còn nhiều lạo khác có phô mai, bacon, sốt đặc biệt các thứ chắc bữa sau quay lại thử, chứ 1 bánh này 1 người là no ứ hự. Recommend nha mọi người.
Mình đặt mời đồng nghiệp trong phòng vào xế chiều. Quán chuẩn bị rất chu đáo, khăn giấy, thẻ tích điểm, cắt đôi bánh như mình dặn. Dù đặt nhiều (15 bánh) nhưng khi giao tới bánh vẫn nóng, xúc xích thơm, sốt ngon mọi người đều khen làm mình rất vui và hài lòng. Cho Maddog 5 sao luôn nhé! Sẽ ủng hộ quán dài dài ????
Bánh ngon, nhân viên thân thiện, chất lượng hơn so với giá, xúc xích thơm thịt không có bột, làm khá nhanh không phải đợi lâu, đặc biệt sốt phô mai cay ăn béo béo thơm thơm khá ngon.