Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt

- - Sinh viênGia đìnhGiới văn phòngCặp đôi
39 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
06:00 - 22:00
30.000đ - 500.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.4 / 5

5
0%
0
4
200%
10
3
180%
9
2
40%
2
1
20%
1
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt

Bình luận của người dùng
01266660901
Jun 17, 2017
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Thèm bánh là lại lượn ra đây mua đỡ phải nghĩ ngợi. Quán bánh to tướng lại mặt phố cực dễ tìm rồi nhé. Khách cũng đông nên chắc không cần giới thiệu gì nhiều. Thích tart choco lắm mà giờ làm điêu hẳn, vỏ bánh dầy bự ăn ngấy phát ốm; bù lại em tart mini trà xanh lại lên ngôi. Macaroons ngọt vừa, vị nam việt quất chắc ngon nhất, bạc hà khá kinh, matcha ngọt sắc không thấy hương đâu. Mousse trà bình thường nó nhạt thế hay mẻ mình mua hơi thiếu nhỉ. Tiramisu đựng trong cốc vuông xinh xinh, cốt bánh mềm ẩm, trang trí cherry được cái đẹp chứ không liên quan đến bánh tí nào. Bao giờ quán mới bán onl, đặt deli nhỉ, lười lười thèm cứ phải lết ra tận nơi hic

lyk_b
Dec 31, 2016
     
Madame Hương Dessert
Kem nướng 39K với lớp kem ko thể mỏng hơn, ngọt quá chẳng ngon gì. Tart dâu đỡ ngọt hơn, kem ngậy ngậy, vỏ bánh mềm, dâu ngon, sự hoà hợp khá ăn í. Còn chiếc bánh táo nghìn lớp thì ngon rồi, vỏ bánh thơm nức, tầng tầng lớp lớp bánh quyện trong vị táo vừa miệng nhắm nhắm. Tổng kết lại bánh Thu Hương cũng ổn mà vì đa dạng phù hợp cho mọi người, giá hơi chát so với chất lượng.

nhok.wendy
Oct 31, 2016
     
Cũng được ?
Được tặng! Nhìn bắt mắt ☺️ Cảm nhận đầu tiên khi chạm cái trái cây, bông lan trứng muốn là " chắc khô quá, k ngon " Sau khi ăn: ? - Bông lan trứng muối: nhìn có hơi đơn điệu, vỏ bánh hơi khô, bánh ở trong mềm, chà bông ngập tràn, k ngán! - Bánh trái cây: bỏ bánh nhìn khô nhưng vị k đến nổi, ok ? trái cây tươi, theo thứ tự thì trái cây-lớp thạch mỏng-su kem-vỏ bánh bao bên ngoài! *su kem cũng k đặt biệt lắm! - bánh mì kẹp su kem : cũng bt, hơi ngán tí! Chắc do ăn 2c kia r ?

ngophuongthao1893
Nov 08, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Hôm nay tôi buồn lắm chả muốn làm gì cả ngoài ngủ :3 :3 :3 . Ơn giời vì tôi có những đứa bạn thấy mình buồn nó cười ha hả xong còn dẫn mình đi ăn :) :) :) . Nó bảo lúc buồn thì không nên ở nhà mà phải đi muốn đến đâu cũng được và hãy ăn bánh ngọt nên nó dẫn tôi tới đây. Quán khá đẹp và rộng ngồi trên tầng hai có thể ngắm nhìn mọi vật phía dưới bánh được đặt trong kệ rất vệ sinh và đẹp mắt đồ uống cũng khá vừa và hợp khẩu vị của tôi. Cám ơn bạn tôi cám ơn Madame Hương :*

phuong208nguyen
Dec 23, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Lúc đầu tưởng quán này chỉ là một quán bánh thôi nhưng bạn hẹn đến ngồi cà phê mới biết là có cả cà phê. Không gian ngồi ngoài vỉa hè, bên trong nhà chỉ chuyên bày các loại bánh, còn một nhà bên kia nữa mà không để ý lắm, được cái sạch sẽ, thoáng mát, để xe đối diện. Bánh ở đây nhiều loại, đa dạng, mấy bánh nhỏ xinh nhìn cũng đẹp mắt, mình vs bạn có chọn 2-3 loại gì đó, ăn cũng bình thường không đặc sắc, bánh có dâu thì chua quá, đồ uống cũng không ngon lắm '. Phục vụ bình thường, giá cả trung bình.

chi.g.vst
Oct 06, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Đọc review, báo chí PR các thứ xong đến kiểu bị nghi ngờ vị giác của mình kinh khủng :( - Điểm chấm cao nhất cho cái mặt bằng, view đẹp các thứ, chỗ ngồi rộng rãi thoải mái - Chất lượng thì tùy từng loại bánh nhưng không có loại nào cao hẳn. Mình thường ăn cheesecake hoặc mousse nhưng nhìn đã chả muốn ăn vì chả hiểu sao cc vs mousse mà lớp kem mousse, cheese chả thấy đâu, bánh ở Pháp nó như vậy ha? Kem cháy chắc là đk nhất dù lớp đường dày và cứng nhưng kem còn mịn và ngậy. Eclair thì giống mua trong siêu thị, bông lan trứng muối thì khô không khốc, chán chường mãi không hết cái bánh. Cà phê cũng nhạt nhẽo, không hiểu vì sao các bạn yêu thương vậy, chắc vì rẻ - Cũng có rẻ thật, bánh chỉ mười mấy hai mươi nghìn, nhưng lại giúp mình củng cố quan điểm là bánh làm không đến nơi, mặt bằng to bán kiểu buffet, thiên về số lượng không phải chất lượng. - Nhân viên bình thường, lạnh nhạt với khách hàng, cũng coi là đã làm đủ nhiệm vụ.

chi.g.vst
May 09, 2017
     
Quá tệ
Mình thật sự không hiểu nổi mọi người thực sự thích chỗ này??? Bánh bông lan trứng muối khô kinh khủng, cốt bánh như thể miếng bông rửa bát chả có tí mềm ẩm dễ chịu nào. Bánh danish thì mềm oặt, k hề giòn và cũng k thơm. Kinh khủng nhất là cái bánh và cốc trà trong ảnh. 25k cho 1 cái bánh có độ lớn gần bằng cái thìa và 22k cho 1 cốc trà bạc hà k thể loãng hơn. Cốc nước như kiểu cho ít trà pha loãng với nước đường, mà có trà hay k cũng k biết đk vì chỉ thấy ngọt lờ lợ. Bánh thì cứng đơ, chắc chắn là đã bảo quản tủ đá. K biết làm bằng gì nhưng có mùi rất hắc, ăn chua chua k phải kiểu vị phô mai hay hoa quả gì mà đúng kiểu gần như là hỏng. Mình và bạn cố ăn đk cái bông lan và danish cho đỡ phí rồi đi luôn. Không hiểu những cái bánh này lấy công thức ở đâu mà lại dở như vậy đk. Nhiều khi cũng chỉ mua trên mạng thôi, mấy tiệm bông lan chii, huyền nheem, sam hay thậm chẳng có tên tuổi gì còn ngon gấp bội lần mà còn rẻ hơn. Tóm lại 1 câu là k quay lại, quá tệ!!!!!

lubchngc
Jan 07, 2018
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Trên đường đến với quán trà sữa mình lại tiện ghé tiệm bánh gần nhất để mua ít bánh ngồi ăn vặt. Lần này k phải gần cơ mà tiện đường nên vào đây mua bánh. Dù mình khá k tin tưởng độ ngon của bánh Madame Hương. Và làn này k tin tưởng là khá đúng. Mấy loại bánh mình mua lần này dở quá ? Mình k nhớ tên 3 loại bánh này. Chỉ nhớ 2 cái có sốt bên trên là kiểu bông lan chuối. Nghe khá hấp dẫn mà ăn chả ngon. Sốt k thấy liên quan đến bánh. Cốt bánh thì khô, vụn và rời rạc kinh. Cái bánh có vừng bên trên thì hơi vô duyên. Kiểu bánh bông lan mềm nhưng nhạt nhẽo, chả có vị gì. Bánh còn lại thì hơi ngấy dầu. Có nhân nho bên trong. Ăn khá nhất. Dù vị bánh chỗ k có nho thì cũng dị. Cơ bản thấy cốt bánh ở madame Hương về bánh mì thì còn được chứ các loại bánh ngọt thì ăn thấy cốt rất tệ. Giá cả thì k cao nhưng cũng k rẻ và so với chất lượng thì mấy loại này k đáng. Mỗi bánh 20k.

lubchngc
Jun 23, 2017
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
? Hôm đó phải khao bạn ăn sáng mà nó thích ăn bánh ngọt nên quyết định vào Madame Hương. Dù chất lượng bánh ở đây với mình là chán nhưng quán lại được chỗ ngồi quá đẹp, rộng rãi và rất phù hợp ngồi cafe, tâm sự ? ? Bánh ở đây quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy loại, k được đa dạng, phong phú lắm. Chúng mình chọn 1 bánh táo,1 bánh danish và bánh gì mà có mứt việt quất với phủ đường quanh bánh í ? ? Bánh táo ăn k ngon lắm dù nó là món 2 đứa kì vọng nhất. Táo bên trong bánh, ăn vị hơi kì và bị ngấy dầu ở phân cốt bánh ?. Bánh việt quất ăn tạm ổn còn bánh danish k nhân lại là ngon nhất. Cốt bánh mềm thơm, ăn vừa miệng, ngọt vừa độ khá là ưng ? ? Sáng mát trời ngồi ửo ban công như chúng mình hôm đó mình thấy khá lý tưởng. Đường phố cây cối ở con đường Lý Thường Kiệt này đều đẹp ? ? Nhân việ ở đây thái độ bình thường, k được nhiệt tình cho lắm ?

nguyenanhnha1408
Oct 08, 2016
     
BAKERY ❤️
Đc biếu 1 hộp bánh Trung thu loại đắt tiền nhất (2tr8), mà cũng kb' fai lgi vs nó nên cả nhà đành ăn ))) Hộp bánh này đắt ở chai rượu vs cái hộp cầu kì sang chảnh thôi. Chứ bánh thì tầm 70-80k/1c ? Trong hộp bánh này còn có cả 1 cataloge gthieu về Madame Hương và các loại bánh ở đây nháaa ^^ (Mình có chụp tờ cataloge dưới đây) Để mà kể lể thì mình có ấn tượng nhất vs 2 loại là Bánh Cốm và Bánh dứa. Mỗi loại đều có quả trứng muối bên trong nháa ? - Bánh Cốm ăn khá thơm, mềm, mịn,.. Nhg chỉ dừng lại ở đó, k đặc biệt j so vs các vị khác - Bánh Dứa thì nhân này lần đầu mình đc ăn ))) Quá là lạ luônn vì vị của nó như kẹo dẻo ấyy, ăn cũng kiểu dính dính dẻo dẻo, mình khá ấn tượng ??

trangdv146
Dec 13, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Phàm là thứ gì nổi tiếng thì y như rằng luôn vấp phải ý kiến trái chiều, gạch đá đủ xây chung cư luôn :)). Madame Hương cũng vậy, nổi trong giới bánh ngọt nhưng phần nhiều bị chê. Mình thì thấy không đến mức dìm quá thể như vậy. Đúng là không có gì xuất chúng, bánh chỉ ở mức bình thường, ko phải kiểu ăn 1 lần nhớ cả đời, ngon tấm tắc khen, nhưng nó ở mức chấp nhận tốt. Làm gì mà thiên hạ chê bai hết cỡ :)) Giá cả không phải ở mức rẻ, nhưng cũng không đắt, ở mức trên bình dân thôi ấy. Quan trọng là Madame Hương chia rất nhiều tầng giá. Có những cái bánh tart bé xíu tí hin chỉ mấy nghìn/cái, có những bánh mười mấy hai mấy nghìn. Cũng có những túi bánh năm bảy chục, tầm nào cũng sẽ mua được. Mình thì không thích ăn mấy bánh nhiều dầu mỡ, lại thích trái cây nên gọi bánh tart. Ổn phết ấy chứ. Lớp đế bánh không bị rắn cứng quá, có độ mềm bở nhất định để dễ xắt. Tart ở đây phong phú nhất HN luôn mất. Tart trái cây nào là mâm xôi, dâu tây, kiwi, xoài...rồi tart chocolate cũng mấy loại, tart hạt dẻ...vị nào cũng ổn. Thích nhất tart mâm xôi, quả mọng tươi chua chua ngọt ngọt dìu dịu, cân bằng vị ngọt của đế bánh. Tart chocolate thì hay gọi loại có thêm viên choco bên trên, độ ngọt vừa, chocolate lúc tách bánh chảy ra nhìn ngon mắt. Red velvet ở đây thì không ngon, chưa mềm, cheese cũng ko thơm dậy vị lắm. Đang có khuyến mãi hoá đơn trên 100K tặng 2 kem, mà kem ăn chán phèo, toàn bơ? ?18K-50K/tuỳ bánh

tabimon
Mar 24, 2018
     
Bình thường mà đắt
Madame Hương ??? Cửa hàng này khá nổi tiếng mấy năm nay. Vị trí rất đẹp trên phố LTK. Buổi sáng còn phục vụ cả bánh mì pa tê, bánh crepe làm tại chỗ ngồi ngoài vỉa hè, khá hay ho. Đi vào loanh quanh một vòng trong khu bánh thì mình thấy: - Bán cả bánh ngọt và mặn. - các loại bánh đa dạng. - Tuy nhiên mỗi phần bánh khá bé và đắt. Mình đã mua bánh bông lan trứng muối và bánh su kem. Bé dã man ăn vài thìa là hết ??? Vị thì chưa tới cứ nhàng nhàng sao ... Được mỗi cái mẫu mã đẹp .

tabimon
May 25, 2019
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Cửa hàng lớn nằm trên phố Lý Thường Kiệt . Quán mở cũng lâu đời rồi . Bánh này là từ dịp Noel , chủ đề Giáng sinh nên nhiều bánh cute lắm . Bánh nhìn chung ổn , không quá đặc sắc . Ngoài ra còn có cái loại bánh mặn nữa . Nhân viên lúc nhiệt tình lúc thái độ nên hên xui . Giad từ 20k trở lên

think_of_you_g9x
Mar 25, 2019
     
Madame hương
? Vị trí: quán nằm ngay đoạn lý thường kiệt, từ hàng bài rẽ vào đi 1 đoạn là đến luôn nhé. Ko gian quán tương đối ko rộng lắm. Tầng 1 là tiệm bánh thôi nhưng mà bạt ngàn bánh trông khá là thích mắt, tầng trên có bàn ghế nếu muốn ăn tại chỗ a ? Giá cả: đa dạng loại bánh nên mức giá cũng đa dạng giao động từ 10-40k tuỳ loại bánh nhé ? Chất lượng: điểm cộng là bánh ngọt hay bánh mặn, đến bánh kem và nước uống đều có và rất là nhiều loại luôn a. Chất lượng bánh nhìn chung ăn tạm ổn so với giá cả

think_of_you_g9x
Aug 20, 2017
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
✨ Vị trí: quán nằm đoạn lý thường kiệt khá là trung tâm nhé, ngay đối diện chỗ trường trưng vương cấp 2 luôn a. Ko gian quán từ bên ngoài khá là bắt mắt. Bên trong tầng 1 chỗ bày bán còn tầng trên là chỗ ngồi nhé ✨ Giá cả: giá bánh thuộc tầm trung bình mà có nh loại lắm nhé tầm 20-40k tuỳ loại bánh a ✨ Chất lượng: ở đây được cái khá là đa dạng loại bánh từ bánh ngọt đến bánh kem a. Mình thấy nhìn chung ăn khá là ổn, cốt bánh mềm ko bị khô quá a

think_of_you_g9x
Jul 16, 2017
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
✨ Vị trí: quán nằm đoạn lý thường kiệt ngay trục chính nhé nên quá là trung tâm luôn a. Ko gian quán tương đối, ko rộng lắm nhưng cũng có ko gian a. Ngoài ra còn có ko gian ngoài trời nữa khá là thoáng ✨ Giá cả: giá cả thuộc tầm trung bình a tầm 30-40k tuỳ loại bánh ✨ Chất lượng: đầu tiên ở đây có khá là nhièu loại bánh, nhìn tủ bánh cũng thấy khá là hấp dẫn rồi a. Mình thấy ăn thuộc trung bình ko ấn tượng lắm ăn được thôi a. Ngoài ra được cái kem cháy cũng ok a

nguyen.nguyenhaiyen
Nov 22, 2016
     
Bánh trung thu đắt đỏ
Bánh của chị Hương Phan Đình Phùng được biết đến là hiệu bánh có danh tiếng từ lâu, chủ yếu một tay chị chủ khéo léo tạo ra những chiếc bánh. Sau một thời gian đi nước ngoài, chị trở lại với thương hiệu Madam Hương và đặt cửa hàng tại Lý Thường Kiệt. Đúng kiểu cao cấp nên bánh được đặt trong hộp đẹp mắt, mỗi chiếc bánh lại được quấn nơ cẩn thận. Bánh đắt về hình thức, còn chất lượng cũng bình thường. Bánh có kích thước 125g đến 150g, nhỏ nhỏ. Vị bánh không ngọt như bánh truyền thống, có nhiều vị cốm, dứa, sen, trà xanh, ...

phanquynhchi243
Aug 28, 2020
     
Khá thất vọng
Lang thang trên phố chợt thèm bánh ngọt, nhớ ra đang gần Madame Huong nên rẽ vào luôn. Sau khi lượn 2 vòng ngắm bánh thì mình cũng mua mấy món bánh này: - Bánh mousse chanh leo (36k): bánh ngọt vừa, thanh nhẹ, vị chanh leo ăn ngon. - Bánh mini donut (10k): bánh ăn chán và ngâý. Ăn không hề giống donut mà như bánh bông lan ý?? Mà còn không bằng bông lan. Ăn bở bở, có 1 hương vị gì đó rất nồng và không hề có chút vị socola nào luôn. - Bánh nho (7k): bánh ăn cũng được, không bị ngọt nhưng hơi ngấy - Bánh ham&cheese (29k): bánh to, ham với cheese thì ai cũng ăn rồi nên mình không review món này ạ. Tổng hết 92k cho 4 bánh. Chỗ ngồi thì nóng không có quạt, bàn ăn chưa được dọn vẫn còn nguyên đồ ăn của khách trước. Nói chung sau bao lần ăn ở đây thì đây là lần đầu tiên mình cảm thấy thất vọng.

phanquynhchi243
Aug 28, 2020
     
Khá thất vọng
Lang thang trên phố chợt thèm bánh ngọt, nhớ ra đang gần Madame Huong nên rẽ vào luôn. Sau khi lượn 2 vòng ngắm bánh thì mình cũng mua mấy món bánh này: - Bánh mousse chanh leo (36k): bánh ngọt vừa, thanh nhẹ, vị chanh leo ăn ngon. - Bánh mini donut (10k): bánh ăn chán và ngâý. Ăn không hề giống donut mà như bánh bông lan ý?? Mà còn không bằng bông lan. Ăn bở bở, có 1 hương vị gì đó rất nồng và không hề có chút vị socola nào luôn. - Bánh nho (7k): bánh ăn cũng được, không bị ngọt nhưng hơi ngấy - Bánh ham&cheese (29k): bánh to, ham với cheese thì ai cũng ăn rồi nên mình không review món này ạ. Tổng hết 92k cho 4 bánh. Chỗ ngồi thì nóng không có quạt, bàn ăn chưa được dọn vẫn còn nguyên đồ ăn của khách trước. Nói chung sau bao lần ăn ở đây thì đây là lần đầu tiên mình cảm thấy thất vọng.

nam.tn.9999
Nov 05, 2017
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Hôm đấy bọn mình đi mua trà sữa trước, mua heekcaa ở Lý Thường Kiệt, nhưng không có chỗ ngồi nên cả 2 đứa tính ra ngay Madame Hương ngồi ăn bánh uống trà sữa luôn. Ở dưới đông lắm, tràn lan ra vỉa hè đông kinh khủng khiếp. Bọn mình lên tầng 2 ngồi vào cái bàn nhỏ xíu còn trống, trên tầng 3 chắc cũng đông. Bông lan cheese hơi khô, cốt mềm. Bông lan trứng muối ngon, đậm vị, dưới có nhiều sốt cheese, trứng muối ngon. Bánh ở đây mình cũng hay lựa chọn an toàn, chưa thấy bánh nào thực sự chán cả.

nam.tn.9999
Feb 12, 2017
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Lâu lâu quay trở lại madame Hương dessert. Quán chuyên các thể loại bánh nằm mặt đường Lý Thường Kiệt với mặt tiền rộng, to, sáng, gây chú ý. Không gian khá rộng so với một quán bánh. Bạn có thể lựa chọn ngôuf trong nhà hoặc ngoài hàng lang ngắm nhìn đường phố ở tầng trên, hoặc thậm chí ngồi vỉa hè tầng 1. Bên trong thì decor đơn giản thôi, nhưng vẫn ổn, đẹp. Ở sảnh cầu thang có nước lọc tự phục vụ, nếu không gọi nước, chỉ ăn bánh mà thấy khát nước bạn có thể tự ra đó, có sẵn bình nước lọc và mấy cái cốc. Nhân viên nice!!

nam.tn.9999
Oct 03, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Trước giờ đến Madame Hương ít lắm, có 2 lần. Không phải vì bánh không ngon hay như thế nào đó mà là hay có sở thích đi uống nước mỗi khi đi chơi hơn là ăn bánh. Bình thường đến đây toàn chụp hổ lốn hỗn tạp, chứ không tập trung chụp 1 cái ảnh cho nó ra hồn tí :)) lần đầu uống trà ở Madame Hương. Không có gì đặc sắc lắm. Còn thực sự thì vẫn luôn phải dành lời khen với bánh ở đây. Giá không đắt không rẻ nhưng chất lượng bánh, với mình thế là ngon và mình rất thích ăn bánh ở đây, hôm trước đi may mắn là nhặt toàn bánh ngon ??

nam.tn.9999
Jun 21, 2020
     
Madame Hương Dessert -***
Lâu rồi mới quay lại nơi đây từ sau khi tiệm bánh này không còn tầng 2. Chỉ còn ghế cho khách ngồi vỉa hè bên cạnh Kafa thôi. Bánh thì trước giờ cũng na ná nhau vậy chứ không có biến hoá nhiều. Bọn mình chọn bánh rồi đi uống soya để gọi là 1 bữa ăn sáng :)) bình thường đến đây vẫn hay ăn donut và bông lan trứng muối, bánh mì ruốc phô mai nữa. Lần này bọn mình vẫn chọn donut, toàn bọn hảo ngọt mê donut. Rồi múc luôn 1 hộp 5 chiếc macaroon nhỏ xinh mà đúng chất của loại này, ngọt khủng khiếp uống sữa đậu nành giảm đi độ ngọt một cách yếu ớt :)) donut vị vanilla vẫn tuyệt ạ

nam.tn.9999
Jan 18, 2020
     
Madame Hương Dessert -***
Đợt vừa rồi mình rất hay qua lại ở Madame Hương, đợt đó thèm bánh ngọt quá nhưng mà ví tiền thì không có nhiều, bánh ngọt Hồng Kông thì ăn nhiều quá rồi. Madame Hương là lựa chọn ưu tiên. Khoảng 10 ngày thì 4 ngày ngồi Madame Hương luôn. Bánh ruốc gà phô mai kia 20k, khá là ngon nhưng các bạn nên đến tầm sáng hoặc trưa, bánh đó mới ra lò ăn sẽ ngon hơn đó. Nếu tối mua, ăn vẫn ngon nhưng bánh sẽ bị khô hơn. Donut khuyến cáo không nên mua màu hồng vì vị như lifeboy zậy á )) khá ghê. Donut trắng là vanilla ăn rất ngon luôn, ăn nửa giống vanilla nửa giống white chocolate. Bông lan trứng muối của Madame Hương thì tuyệt vời rồi ạ. Dừa khô 7k 1 viên thì mình không thích lắm vì thấy ngọt và khô, còn bạn mình lại rất mê:)) và cuối cùng thì bánh táo chính là thảm hoạ nha mọi người :)) may mình không phải là người chọn chiếc đó. Tart trứng ngon nhưng phải lựa mãi vì có 1 số cái bị dính mấy con ruồi muỗi gì đó ở trên ấy :) Về thái độ phục vụ, nếu bạn đến tầm chiều tối thường sẽ có 1 người phụ nữ khoảng ngoài 30 gần 40 bán sẽ rất ok. 2 lần mình tới mua buổi sáng đều gặp 1 bạn nữ khoảng 20 tuổi thì thái độ phục vụ rất tệ, không tôn trọng khách hàng.

nam.tn.9999
Jun 21, 2020
     
Madame Hương Dessert -***
Lâu rồi mới quay lại nơi đây từ sau khi tiệm bánh này không còn tầng 2. Chỉ còn ghế cho khách ngồi vỉa hè bên cạnh Kafa thôi. Bánh thì trước giờ cũng na ná nhau vậy chứ không có biến hoá nhiều. Bọn mình chọn bánh rồi đi uống soya để gọi là 1 bữa ăn sáng :)) bình thường đến đây vẫn hay ăn donut và bông lan trứng muối, bánh mì ruốc phô mai nữa. Lần này bọn mình vẫn chọn donut, toàn bọn hảo ngọt mê donut. Rồi múc luôn 1 hộp 5 chiếc macaroon nhỏ xinh mà đúng chất của loại này, ngọt khủng khiếp uống sữa đậu nành giảm đi độ ngọt một cách yếu ớt :)) donut vị vanilla vẫn tuyệt ạ

nam.tn.9999
Jan 18, 2020
     
Madame Hương Dessert -***
Đợt vừa rồi mình rất hay qua lại ở Madame Hương, đợt đó thèm bánh ngọt quá nhưng mà ví tiền thì không có nhiều, bánh ngọt Hồng Kông thì ăn nhiều quá rồi. Madame Hương là lựa chọn ưu tiên. Khoảng 10 ngày thì 4 ngày ngồi Madame Hương luôn. Bánh ruốc gà phô mai kia 20k, khá là ngon nhưng các bạn nên đến tầm sáng hoặc trưa, bánh đó mới ra lò ăn sẽ ngon hơn đó. Nếu tối mua, ăn vẫn ngon nhưng bánh sẽ bị khô hơn. Donut khuyến cáo không nên mua màu hồng vì vị như lifeboy zậy á )) khá ghê. Donut trắng là vanilla ăn rất ngon luôn, ăn nửa giống vanilla nửa giống white chocolate. Bông lan trứng muối của Madame Hương thì tuyệt vời rồi ạ. Dừa khô 7k 1 viên thì mình không thích lắm vì thấy ngọt và khô, còn bạn mình lại rất mê:)) và cuối cùng thì bánh táo chính là thảm hoạ nha mọi người :)) may mình không phải là người chọn chiếc đó. Tart trứng ngon nhưng phải lựa mãi vì có 1 số cái bị dính mấy con ruồi muỗi gì đó ở trên ấy :) Về thái độ phục vụ, nếu bạn đến tầm chiều tối thường sẽ có 1 người phụ nữ khoảng ngoài 30 gần 40 bán sẽ rất ok. 2 lần mình tới mua buổi sáng đều gặp 1 bạn nữ khoảng 20 tuổi thì thái độ phục vụ rất tệ, không tôn trọng khách hàng.

tradao2002
Oct 16, 2016
     
Ngon bth nhưng rẻ và view đẹp :-))))
- Cô chủ của cửa hàng bánh là người có kinh nghiệm lâu năm, là chủ cũ của Thu Hương hình như điều nay ai cũng biết nên Ko nói nhiều nữa :-)))))) - Không gian rộng, nhiều tầng, đối diện trường THCS Trưng Vương cổ kính và những hàng cây xanh mướt :-))))) Đây là nơi lý tưởng cho những bạn trẻ thích sống ảo, những con người muốn hưởng thụ không gian vừa nhẹ nhàng vừa pha chút ồn ã của Hà Nội - Bánh thì bình thường, có lúc ngon lúc không. Ăn vào buổi sáng mình thấy ngon hơn chắc do vừa mới làm :-)))) - Nhân viên nhiệt tình vui vẻ, luôn niềm nở chào đón và hỏi han khách - Giá cả là cái dễ ưng nhất. Chỉ 5k là bạn có thể ngồi bắt wi-fi free, chỗ ngồi ok và ăn một cái bánh (nhưng hơi ít)

chanhmu
Oct 14, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Thú thật thì mọi thứ không như kì vọng lắm. Cái gì cũng ở mức thường thường bậc trung. Nhớ hồi Tết, có được tặng mấy gói bánh quy, socola các kiểu ở đây thì ăn cũng khá được, lạ miệng và không bị ngọt nên thích đến đây thử bánh lắm. Thế nhưng đi ăn thì phải thử mấy kiểu bánh ngọt thì thấy bánh làm không tới tầm. Cũng như không được như pr rầm rộ, quảng cáo ngút trời. Bánh có xu hướng bị khô và không hoà quyện các nguyên liệu với nhau hợp lý lắm. Chắc chỉ nên ăn mấy túi bánh khô thôi. Giá cả thì tương đối rẻ so với trên phố. Có bán cafe, trà các loại. Chiều đông phụ huynh và học sinh mua bánh về nên quán cũng ồn ã lắm :(

chanhmu
Feb 24, 2017
     
Ở mức okie
Lâu lắm mới quay lại Madame Hương. Lần này mua la liệt các loại bánh để làm tiệc nhẹ tại công ty. Sau khi đã so sánh rất kĩ mấy hàng bánh tại Hà Nội thì thấy giá bánh tại đây cao hơn tương đối những hàng bánh Việt Nam khác. Từ 3-5k các nơi cùng loại bánh. Tuy nhiên, do mình đến sớm lựa bánh nên thấy chất lượng bánh cũng tốt hơn bánh cùng loại của Nguyễn Sơn chẳng hạn. Nhưng mấy loại bánh tròn, phồng, nhân ướt bên trong (ko bít gọi là gì, như hình bên dưới) ăn khá chán. Croisant, bánh nho, bánh chuối ăn ngon miệng. Bánh có phần đậm vị hơn Nguyễn Sơn (mình thì thích nhạt hơn). Ko thích một điểm là các nắp đậy bánh khá cũ, hỏng đến nơi rồi mà ko thay. Giá thì ko niêm yết đủ ở từng ngăn bánh, lại phải ngó lên bảng xem. Hơi thiếu chuyên nghiệp. Nhân viên bình thường. Ko nice lắm. Dịch vụ chưa okie.

baovy1506
Apr 10, 2018
     
Má hương :))
Bánh của bà hương xịn đây rồi :)) trc bán thương hiệu thu hương bakery làm 1 mớ rồi tẩu mất để lại các con nghiện lao đao trong hương vị kinh dị của bánh fake ? sau cùng chuỵ đã về đổi tên thương hiệu và phát triển 1 cách ngoạn mục ? chất lượng bánh ko thấy khá hơn chỉ thấy thay đổi về hình thức bắt mắt hơn và gía tiền cũng đau đớn hơn ? quán dc cái view tiền tỷ rồi nên ko phải bàn mỗi tội nv hơi lồi lõm khi đông khách thôi ? khuyên chân thành ko nên uống nước và ăn kem ở đây vì rất chán ?

chihoang2108
Aug 20, 2017
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
? Thấy cái bánh này nhìn hay hay nên mua chứ thực ra cũng không rõ đây là bánh gì ? Lúc đầu nhìn không kĩ còn tưởng là dorayaki mà hoá ra không phải ? ? Bánh khá mỏng, ăn tầm 2-3 cái mới lưng lưng bụng được. Bánh được in hình con thỏ khá đáng yêu, chính vì vậy nên mới mua chứ không thì nhìn cũng bình thường thôi. Để tủ lạnh qua đêm nhưng lúc ăn bánh không bị cứng, ăn man mát khá dễ chịu. Vị thì không đặc biệt cho lắm, khá giống với cốt bánh gato bình thường

chihoang2108
Jul 19, 2017
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
?Sinh nhật đứa cháu mà dạo này ăn nhiều Fresh Garden với PG quá rồi nên lần này quyết định đổi hướng chuyển sang Madame Hương. Tính ra thì bánh ở đây cũng không có mới mẻ gì vì trước khi có mấy vụ nhượng quyền rồi này nọ thì mình cũng ăn bánh Thu Hương nhiều rồi ? Một chiếc bánh khá to, phủ một lớp ganache bên trên nên nhanh chảy lắm, mình chỉ để ngoài có 5' thôi là socola đã bắt đầu thành hoá lỏng rồi. Đây là bánh mousse, có 2 phần mousse dày với 1 phần bánh mỏng, ăn mấy miếng đầu còn được chứ càng về sau càng ngấy. Mousse cũng khá đắng, hợp với mình nên ưng, lần sau có quay lại chắc chỉ ăn mousse không thôi

foodee_fufxb7dd
Nov 20, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Lâu lắm rồi mới lại đi ăn bánh ở quán này. Quán buổi tối tầm 7h khá vắng không gian yên tĩnh hơi tôia tối lãng mạn nhưng chụp ảnh xấu thôi rồi. Bước vào đây như vào thiên đường bánh vậy chỉ muốn hốt trọn về thôi. Nhưng túi tiền ko đủ vì bánh cũng ko rẻ. Nhân viên rất buồn cười tươi cười nói chuyện vs nhau nhưng quay ra lạnh nhạt với khách. Tart hoa quả mini ăn ko có gì đặc sắc ngoại trừ đế bánh khá ngọt. Tart socola trắng mini 8k ngon nhưng siêu ngọt. Bánh viên dừa 100% dừa. Mình là fan dừa nên thích lắm bánh lại ko bị quá ngọt nữa. Bánh red nhìn xấu cứ thâm thâm ko đỏ tươi nhưng lại rất ngon nhé.

bekeo.1995
Nov 30, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
?Hàng bánh từng gây sốt một thời mà chưa từng đi thử. Đến nơi rồi thì cũng hiểu tại sao lại hot đến như vậy. ?Bước vào quán như bước vào thiên đường của bánh ngọt vậy ,hàng chục loại bánh ngọt ngon mắt. Đặc biệt là khu tủ bánh tart trái cây nhìn mê dã man. ?Quán có tầng trên cho khách ngồi lại ăn , phòng tương đối rộng và yên tĩnh . Có ừii điều hoà đầy đủ , có 2-3 bàn không gian ngoài trời nữa ?Mình chọn 1 viên dừa, 2 tart trái cây mini, 1 tart mini scl trắng 1 bánh red velvet . Bánh tart ko có gì ấn tượng lắm ngoại trừ tart scl vị ngọt đậm béo ngậy , hoa quả để làm tart khá tươi. Bánh red khá ngon nhìn ko đẹp lắm nhưng bánh mềm vị ngon , lớp kem mịn thơm nhẹ . ?Nhân viên kém thân thiện .

imthanha
Apr 10, 2020
     
Bánh ngọt
Ở đây có đa dạng các loại bánh với giá thành khá rẻ, chính vì vậy nên chất lượng bánh cũng chỉ dừng ở mức tạm ổn. Điểm trừ khi mua hàng là các loại bánh không có tên hay giá mà phải đi hỏi nhân viên khá bất tiện, chưa kể nhân viên cũng lớ ngớ chả biết rõ thành phần bánh. Có bánh thanh long màu hồng kia ăn cũng được, bên trong đặc ruột và ngọt ngọt, dễ ăn. 10k/c. Quán có bánh táo khá giống với hot pie ở lotteria, ăn rất ngon, chấm 9/10 bánh táo.

imthanha
Apr 10, 2020
     
Bánh ngọt
Ở đây có đa dạng các loại bánh với giá thành khá rẻ, chính vì vậy nên chất lượng bánh cũng chỉ dừng ở mức tạm ổn. Điểm trừ khi mua hàng là các loại bánh không có tên hay giá mà phải đi hỏi nhân viên khá bất tiện, chưa kể nhân viên cũng lớ ngớ chả biết rõ thành phần bánh. Có bánh thanh long màu hồng kia ăn cũng được, bên trong đặc ruột và ngọt ngọt, dễ ăn. 10k/c. Quán có bánh táo khá giống với hot pie ở lotteria, ăn rất ngon, chấm 9/10 bánh táo.

vanquyen69
Oct 15, 2019
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Lựa chọn tốt cho mỗi dịp trung thu về Review Bánh Trung thu Madame Huong ???????????? ???? Có 6 vị nhân: cốm xanh, sen trắng, sữa dừa, hạt dẻ, đậu xanh và trà xanh. Đặc biệt là bên trong còn có trứng muối siêu ngon nữa chứ ???????? ???? Vỏ bánh mềm và khá là thơm ???? Có nhiều loại hộp để các bạn tha hồ lựa chọnnnn Mẫu nào cũng rất là sang chảnh nhaaaa ???? Cá nhân mình thấy bánh hơi ngọt 1 chút nhưng mà vẫn ngon )) ???????? Giá cả giao động từ 300k đến 500k/hộp .

vanquyen69
Oct 15, 2019
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Lựa chọn tốt cho mỗi dịp trung thu về Review Bánh Trung thu Madame Huong ??? ? Có 6 vị nhân: cốm xanh, sen trắng, sữa dừa, hạt dẻ, đậu xanh và trà xanh. Đặc biệt là bên trong còn có trứng muối siêu ngon nữa chứ ?? ? Vỏ bánh mềm và khá là thơm ? Có nhiều loại hộp để các bạn tha hồ lựa chọnnnn Mẫu nào cũng rất là sang chảnh nhaaaa ? Cá nhân mình thấy bánh hơi ngọt 1 chút nhưng mà vẫn ngon )) ?? Giá cả giao động từ 300k đến 500k/hộp .

thanhloan3195
Dec 04, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Mình cũng thử nhiều loại ở đây rồi mà chả thấy loại nào mình thích và thấy ngon cả ý, được mỗi cái là bánh đẹp thôi. Vị trí cửa hàng cũng đẹp, tiện, ngay mặt đường, xe máy oto đều gửi được hết. Còn có cả hàng nước nữa, ngồi ngoài vỉa hè thoáng mà nhìn đường cũng dễ chịu. Đồ uống giá vừa phải, uống cũng ok. Bánh nên cho tất cả vào khung nhựa bày sẽ vệ sinh hơn. Nhân viên nhanh nhẹn, thái độ hơi ngơ tí thôi nhưng chấp nhận được. Ngồi trên tầng nhìn xuống cũng đẹp, hợp với ngồi mùa đông cho đỡ lạnh.

thanhloan3195
Nov 27, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Cửa hàng ngay mặt đường đối diện là cổng 2 trường Thcs Trưng Vương, để được cả xe máy và oto. Quán có cả tầng 2 hôm trước đến mình mới biết tại bình thường toàn ngồi ngoài vỉa hè thôi. Mình thử qua cũng khá khá bánh của quán và thấy là chưa thấy cái nào mình thấy là ngon cả ý:(( giá cũng không phải rẻ đâu, được cái trang trí đẹp mắt thôi. Nhân viên thì cứ thiếu chuyên nghiệp, lề mề. Bánh thì thực sự mình thích nó được bày trong tủ khi ai mua thì mở hơn là bày tơ hơ ra bên ngoài như vậy. Đang có chương trình hoá đơn từ 90k trở lên được tặng 1 hộp kem nha.

thanhloan3195
Nov 24, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Quán ngay đối diện trường Thcs Trưng Vương, có chỗ để xe oto. Bên cạnh là caphe madame Hương luôn. Đông khách nhất là chiều tối hay cuối tuần. Cửa hàng bánh hơi bé, lựa bánh hơi khó khăn. Bánh đẹp mắt nhưng mà ngọt lắm, vị cũng bình thường ý mà giá cũng đắt ' ngoài ra có cả kem nữa. Được cái 1 dọc đấy mặt tiền đẹp, ngồi ngoài vỉa hè thoải mái. Chứ bánh thì mình không thích lắm. Đồ uống ok, giá cũng vừa phải. Nhân viên thái độ nice, cũng nhanh nhẹn, phục vụ chu đáo.

thanhloan3195
Nov 13, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Quán này nằm ngay mặt đường to, có 2,3 nhà cùng chung bán ý, có cả caphe madame hương luôn, gần bảo tàng phụ nữ nha. Quán đẹp, ngồi ngoài vỉa hè nhiều lắm mà cho thoáng ý. Bánh đẹp, đa dạng lắm, trang trí cầu kì, giá cũng khá cao nhưng mà kèm chất lượng ngon nha, không quá ngọt, theo mùa còn có bánh trung thu theo set biếu tặng. Có cả mua mang về và ngồi lại ăn nha Bạn nào chưa thử thì nên thử đi nha đáng thử lắm đó nhât là những bạn thích bánh và hảo đồ ngọt nha

piip.nguyen92
Apr 10, 2020
     
Madame Hương Dessert -***
Vị trí đẹp, mặt tiền to dễ tìm, nhiều loại bánh ngon, - bánh mỳ phomai bơ tỏi đang hot cũng có luôn 35k/ cái. Khá rẻ so với các hàng khác, Nếu muốn bắt trend thì mua đây là hợp lý với chất lượng và giá cả

piip.nguyen92
Apr 10, 2020
     
Madame Hương Dessert -***
Vị trí đẹp, mặt tiền to dễ tìm, nhiều loại bánh ngon, - bánh mỳ phomai bơ tỏi đang hot cũng có luôn 35k/ cái. Khá rẻ so với các hàng khác, Nếu muốn bắt trend thì mua đây là hợp lý với chất lượng và giá cả

dreamcatcher_lovely_95
May 17, 2017
     
Madame hương
Madame thì khá nổi trong các quán dessert rồi nên mình khá kì vọng . ✅ Vị trí : mặt phố lý thường kiệt ngay khu trung tâm thành phố Mình gọi 5 loại bánh : red velvet , kem nướng ... Tất cả đều ngọt so với khẩu vị của mình . Red velvet ăn k ngon cheese nhạt k có độ ngậy . Gọi 5 loại thì mình k ưng loại nào cả Quán khá đa dạng các loại tart , bánh mức giá phù hợp mọi đối tượng . Đồ uống đc nhiều bạn nhận xét là k ngon mà giá đắt nên mình k order Nhân viên : bình thường Giá cá : khá đắt

phuong_zin_bj
Jan 04, 2017
     
Madame Hương
???10 rưỡi đêm thèm đồ ngọt, may quá còn tiệm bánh này mở. Đã nghe danh nhiều lần nhưng chưa ăn bao giờ cả, nay lại có dịp thế này. Vào mua 1 hộp Macaroon 3 vị, mỗi vị 2 chiếc. Chiếc bánh bé xinh xinh, vỏ bánh mềm mềm, lớp kem ở giữa dày, nhiều. Bánh vani, bánh trà xanh, bánh dâu nhìn đều xinh xắn hết chỉ có điều bị ngọt quá thuiii. Macaroon đặc trưng là ngọt, vị ngọt của đường, mình chưa ăn ở đâu mà Macaroon ko ngọt cả, vậy là bình thường, hay là chuâ thử đúng chỗ vậy? Bánh ngọt nên uống kèm trà nhé, chứ ăn không thì ăn 1 cái thôi đã ngán rồi, vỏ bánh ngọt, nhân kem đầy bảo sao chứ ...

vunhat.hoa241095
Oct 28, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Vị trí : mặt đường Lý Thường Kiệt nhé Quán không quá to nhưng cũng tương đối dễ tìm. Không gian : quán đẹp , trang trí theo kiểu hiện đại phương Tây trông khá sang trọng Menu : Các thể loại bánh luôn Hôm mình đi ăn gọi kem newzeland vị chanh leo và bạc hà cùng với các thể loại bánh . Giá của Madam Hương không hề đắt thậm chí còn khá rẻ chỉ từ 5k là có bánh ăn rồi . Chất lượng của bánh cũng khá oke không phải quá đặc biệt nhưng với giá thành và vị trí quán trên phố này thì quán vẫn thu hút được 1 lượng khách không nhỏ tí nào

dovananh91112
Nov 30, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Madame Hương quá nổi tiếng luôn rồi, nên mình cũng ham hố thử một lần, kiểu cũng không có thời gian, đi muộn quá rùi sợ về muộn nên chỉ mua mang về thôi. Bước vào quán như lạc vào thiên đường bánh ngọt ý huhu nhìn toàn bánh là bánh thơm lừng lại còn ngon mắt nữa chứ chắc cam tâm tình nguyện ở lì đấy luôn, như lạc vào thiên đường :(( Mình nghe nổi danh có tiếng rồi nên cũng hi vọng ghê gớm, đúng là không hề thất vọng về cả cách phục vụ và chất lượng. Bông lan trứng muối hơi mặn mặn, trong cốc cupcake nhỏ xinh, chiếc bánh vàng ươm ngập ruốc và cái trứng vàng ươm xinh xắn ở giữa huhu cắn một miếng là mê luôn. Những chiếc macaron bé bé xinh xinh nhiều màu sắc thơm mềm ngọt lịm. Chính thức bị nghiện bánh ở đây sâu sắc, mỗi tội đi xa quá :((

anhvtn.nuce57
Nov 16, 2016
     
Chỉ ăn khi nhiều xiền
Chất lượng xứng với giá tiền và vị trí, tart mâm xôi ngon lắm, mâm xôi chua chua chứ ko ngọt sắc, cake chocolate thì vị chocolate rất đậm, ko ưng lắm, tart trứng cũng siêu ngon, dù đắt nhưng được ăn thấy thật hạnh phúc, có 1 cái bánh mặn thì mình ko thích vì xúc xích bên trong khô cứng quá, trung thành với bánh ngọt thôi ạ

Heyrawrr
Jan 31, 2018
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Địa điểm mình chọn để ngồi hôm U23 Việt Nam thắng bán kết. Mặt tiền ngay phố trung tâm gần nhà thờ, kéo dài mấy block nhà. Chuyên về bánh nhưng mình ăn thử 1 hộp su kem 8 miếng 25k thấy khá là bình thường. Đồ uống giá ở mức tầm trung nhưng chất lượng ko nổi bật lắm

nabo_1995
Oct 28, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Vì có cuộc thi review nên mình phải ngồi lục tìm hàng ẻm trong quá khứ lâu năm huhu. Nói chung dạo này thì ai cũng biết đến madame hương rồi vì quán bánh ngày càng trở nên nổi tiếng. Bánh giá rẻ nhưng nói chung chất lượng cũng như giá của nó không thể ngon được. Tuy nhiên thì ăn vui vui ngồi với nhau rôm rả đôi ba câu chuyện thì giá cả những chiếc bánh này lại vô cùng phù hợp và vị của nó lại khá ổn. Nói chung khi nàp túi tiền eo hẹp thì mình se. ăn

nguynduyhng
Sep 28, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Quán bánh này view max đẹp :)) ngồi trên ban công tầng 2 và tầng 3 với em người yêu vào mùa thu thì cứ phải gọi là lãng mạn :)) Đướng Lý Thường Kiệt đoạn này to rộng mà nhiều cây, mùa thu lá cây bay phấp phới ý :)) Hôm mình ăn thì là hôm sinh nhật bà Hương thì phải, nên có chương trình tặng trà và bánh macaron. Cảm thấy không ổn từ nhân viên và chương trình khuyến mãi, thể lệ k rõ ràng, trên facebook đăng một kiểu ngoài đời kiểu khác, làm bọn mình phải mất tận trăm nghìn tiền bánh để được tặng cả 2 thứ kia, thành ra mua một đống k ăn hết nổi :)) Không ngờ là bánh các loại siêu rẻ, nhưng mà chất lượng hơi tệ, k thấy có món nào ngon.

chuly1060
Dec 18, 2016
     
Madame Hương
Trước giờ bạn mình khen bánh ở Madame Hương ngon lắm nhưng mình chẳng tin mấy nên chưa từng qua. Hôm trước ghé qua buổi tối thấy đông kinh dị, len mãi mới qua được hàng người đông nghìn nghịt để mua bánh. Điều hơi bất tiện là bánh ở đây chỉ đề giá một số sản phẩm còn đa phần không thấy đề giá, nhân viên thì có nhưng cứ loay hoay nên mình chẳng hỏi giá cả được, đánh liều lấy một cái bánh bé xíu hình ốc quế đẹp đẹp thì hét giá 20k :)) Ôi nghĩ cũng phải ngon lành cho xứng với giá trị, ai ngờ lớp vỏ thì ỉu, nhân đậu đỏ quá ngọt. May mà nó bé với đắt nên cố nuốt. Hoàn toàn thất vọng, chắc mình ăn nhầm bánh.

blueflower1605
Jul 29, 2017
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Dạo này mấy quán cafe bánh ngọt đều làm mình thất vọng. Vậy nên 2 đứa nghiện bánh quyết định ra hẳn hàng bánh ngọt cho ngon. ?Địa điểm: khá ok. Quán rất rộng, tha hồ ngồi luôn. Nhưng phong cách quán cf kiểu cũ nên ngồi không thoải mái lắm. Đã vậy còn ko có điều hòa :( ?Bánh: nhìn hoa mắt vì bánh luôn. Đủ các loại. Cái nèo mình cũng thích ý. 2 đứa quyết định gọi ăn thử dần. ?Ngoài ra ở đây cũng có kem nữa. Đồ uống khá phong phú. ?Tuy nhiên do quá rộng nên nhân viên ko được tập trung. Mình ngồi gọi mãi mà chả hỉu ai là nhân viên mà gọi nữa. Nói chung là cũng ok. Lần sau mình sẽ quay lại thử bánh mặn

phamkhanhhuyen1206
Mar 28, 2017
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Địa điểm: nằm ngay trên đường lý thường kiệt nên rất dễ tìm. To, rộng rãi, thoáng mát. Nói chung là view ok Bánh: mình gọi 4 loại như trên hình thì mgoafi cái tart chanh leo với scl ăn gọi là tạm được ra thì những cái khác ăn chả ra gì mà theo mình như thế còn là đắt nói chung là khá thất vọng về bánh ở đây Trà thì mình gọi trà hoa cúc mật ong nhưng mang ra mỗi cốc lipton gói nhúng nên thất vọng lại càng thêm thất vọng Sẽ không có lần thứ hai đến :)

huynhphuongandav
Mar 17, 2017
     
Bánh ngon
View quán đẹp, bánh nhiều, ngon, giá cả vừa phải, không quá đắt như Paris Gateau hay Tous le jours. Sẽ quay lại đây thường xuyên.

gialinh0908
Oct 02, 2016
     
Giá cả hợp lí
Có lần, bạn mình giới thiệu chủ cũ của thu huong bakery bán thương hiệu xong mở cái madame Hương này, nó ca ngợi bà này có đầu óc ghê gớm lắm. Mình cũng mắc bệnh tò mò, đến ăn thử xem ntn. Bánh theo mình đánh giá khá là ổn. Dù nằm trên con phố đắt đỏ nhưng mà 1 cốc trà tầm 25k. Quá rẻ so với khôg gian và vị trí. Bánh ngon. Đúng với số tiền mình bỏ ra. Ngoại trừ phần kem là quá ngấy. Như ăn phải cái bánh gato của thập kỉ trc vậy )

Ng.thanhthu
May 19, 2017
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Quán siêu rộng nằm ngay mặt đường, đến buổi chiều tầm 5 h thấy khá đông. Quán có cả nước và kem nữa nhưng mình chưa thử bao g Quán có đủ các thể loại bánh luôn cho bạn tha hồ mà lựa chọn hoặc là bị bế tắc như mình vì k biết chọn loẠi nào, Banbs luôn được làm mới Mua thử bánh donut phủ socola đen và trắng. Mình mua mang về mà đc đưngj trong hộp nhìn siêu xinh mà lịch sự nữa chứ. Bánh ăn mềm và còn ẩm k bị dai hay khô quá

Ng.thanhthu
Jan 17, 2017
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Ra gần 4h chiều thấy quán khá đông khách. Bánh rất đa dạng về loại và mẫu mã: bánh mì, bánh kem, tiramisu, các loại ngàn lớp......gato cũng siêu đẹp. Bánh sừng bò lần trước mình mua đúng lúc mới ra lò rẤt giòn, thơm nhưng lần này chăcs cũ hơn nên ỉu k ngon bằng. Tiramisu thì siêu ngọt. Còn cái bánh còn lại có 3 lớp . Mỗi lớp đấy là kiểu bánh ngàn lớp í ăn siêu ngon ăn cùng vs lớp kem ngậy ngậy béo béo nhưng nếu ăn cả cái thì sẽ hơi ngấy. À quán có cả kem nứa nhưng mình k ăn

hang.ly-thi
Apr 11, 2018
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Quán nằm ở vị trí khá đẹp, dễ tìm, có cả chỗ ngồi trong nhà và ngoài sân. Vừa ăn bánh vừa có thể ngắm phố phường. Mình rất thích nhìn các loại bánh ở đây, bánh nào cũng siêu cute, trang trí vô cùng bắt mắt, theo kiểu hoa mắt không biết nên chọn loại nào luôn ). Nhưng về chất lượng thì thực sự với mình không ngon lắm, vị bánh, cốt bánh không quá đặc sắc và quá ngọt so với khẩu vị của mình. Chiếc Red velvet trông siêu yêu như vậy mà ăn không ngon cheese nhạt không có độ ngậy. Điểm cộng cho quán là các bạn nhân viên rất nhiệt tình tư vấn cho mình từng loại bánh ^^

NgoThien
Dec 23, 2017
     
Bánh ngon tuỳ loại
Tuỳ bánh mà ở Madame Hương có ngon hay ko nè. Theo mình đã ăn mấy lần thì bánh tảt, bánh mặn, bánh donut ko ngon, có caramel khò ăn ngon, 1 số loại bánh kem cũng được. Caramel có đường được khò bên trên, khi ăn sắn miếng caramel, đường vỡ ra lách cách vừa vui tai vừa ngon miệng. Đến Madame Huong rất nên thử món này. Ngoài ra su kem, red velvet, các loại bánh kem, bánh mousse hoa quả ở madame Huong làm cũng ngon. Cửa hàng ở LTK to rộng với 3-4 tầng, có lan can ngoài view mặt phố, cũng có chỗ ngồi vỉa hè. Mỗi tội nhân viên trẻ thì cứ nhơn nhơn, ko phục vụ khách, nhân viên lớn tuổi lại hay cáu kỉnh. Ko thích phục vụ ở đây.

trannhi70506
Jun 01, 2018
     
Ko thik một tí nào luôn
Ăn ở đây đến cả chục lần rồi tại học ở trưng vương. Nói thật chứ bánh thù chả ngon đến nỗi lồng lộn ko xứng đáng với cái giá đắt cắt cổ ấy, đc mỗi cái view ??

ng.anh.nguyeen
Oct 30, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Chị mình có mua về ba loại bánh ở madame hương. Tart hoa quả, tart mâm xôi và bánh socola gì đó. Ko biết giá thành tnao nhưng đọc comment thì chắc cũng rẻ Về chất lượng: hai loại tart thì mình thích ăn cái custard bên trong, còn vỏ cảm giác nó cứ sạn sạn thế nào ấy :( ăn hơi ghê mồm Bánh socola thì được phần kem trên ko bị ngọt, còn cốt bánh và nhân kem ko có gì đặc sắc. Nghe nói quán này là bà chủ cũ của thu hương mở ra mà chất lượng ko đc xứng tầm cho lắm :(

hoangminhhang7790
Nov 05, 2016
     
Lăng xê giỏi, chất lượng quá thường
Đợt vừa rồi đọc báo hoan hỉ đi qua đây ăn dư mà tới thì hẫng luôn với cách phục vụ cứ chảnh và khinh khỉnh của nhân viên ở đây. Bánh vị quá ngọt, bột chưa thơm như Paris Baghette hay Gateaux. Quảng cáo thì thì kinh nhưng chất lượng bánh chưa thấy hơn gì các mẹ Việt thông thường làm. Giá chát nữa chứ!

truongthuylinh2411
Dec 29, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Hồi trước thấy Madame Hương nổi tiếng và được khen nhiều lắm, nên có lần đi qua ghé vào dùng thử. Thật sự thì ấn tượng đầu tiên là mùi bánh thơm cực kì, đập vào mắt là ti tỉ loại bánh xinh xinh cái nào cũng muốn thử luôn í. Mình đi buổi sáng nên cũng không ăn nhiều, chỉ chọn 3 loại là Red Velvet, Tart hạnh nhân còn loại kia mình cũng không nhớ tên nữa do ăn được một thời gian rồi. Lúc ra thanh toán thì nhân viên thái độ không được thân thiện và niềm nở cho lắm, tạo cảm giác hơi khó chịu cho khách hàng như mình. Bọn mình chọn chỗ trên tầng 2, ngồi ngoài ban công. View từ đây phải gọi là quá ưng luôn, hôm đấy còn là một ngày mùa đông hơi se lạnh nữa, cảm giác thích kinh khủng. Ngồi từ ban công nhìn xuống ngắm đường phố, không gian tĩnh lặng và thời tiết siêu đáng yêu thì không còn gì để bàn nữa. Nhưng điều cốt yếu ở đây là chất lượng bánh. Mình khá thất vọng về bánh ở đây sau khi thử một vài loại, hoặc có thể do mình chưa thử nhiều loại khác của cửa hàng nữa. Nhưng mình thấy Red Velvet có lớp kem không hề ngậy và cực kì nhạt, ăn không cảm thấy gì, bánh thì hơi cứng nữa. Tart thì ăn cũng ổn, mỗi tội hơi ngọt thôi. Bánh còn lại ăn khá nhạt nhẽo, không để lại ấn tượng gì ngoài vị ngấy của nó. Tóm lại mình không ưng về chất lượng bánh của Madame Hương. Bọn mình không gọi thêm nước nên cũng chưa biết chất lượng ở đây ra sao. Dù sao đây cũng là địa điểm tốt để ngồi nhâm nhi và tán gẫu với bạn bè với chất lượng bánh trung bình.

hoangminhanh2606
Oct 02, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Trong hình là kem cháy, tart trái cây, mousse chanh leo và 2 loại bánh mì gì đó mình ko nhớ tên vì ko có ấn tượng lắm. ? Kem cháy ăn cũng được, đường ở bề mặt có màu nâu nhìn ngon mắt ghê luôn. Tuy nhiên mình không thích để ở đĩa thành thấp tí nào, ăn thìa khá bất tiện, cũng may đĩa khá to nên không vương vãi. ? Mousse chanh leo của MH cũng ở mức tầm trung bình thôi, các tiệm bánh bình thường cũng có vị thế, không đặc biệt lắm. ?Tart chanh leo là món mình thích nhất, trái cây khá tươi, tart không bị tanh mà có mùi trứng sữa thơm thơm ngậy ngậy.

foodee_cgwni3c7
Jul 16, 2019
     
Món ngon khó cưỡng
Mình nói với chồng là tối không ăn gì, vì mục đích duy nhất và duy nhất: Giảm cân. Nhưng mà trớ trêu thay là công việc cứ đưa đẩy mình đi.. hôm nay họp khách hàng, ngay kế bên Madame Hương. Mà chỉ đi qua thôi, mùi bánh đã thơm nức mũi rồi. Sao cưỡng được sự lôi kéo oánh trúng tâm lý ấy chứ. Khổ thêm phần nữa là bước vào đây rồi thì đố ai mà đi ra với tay không. Thật đấy. La liệt các loại bánh. Nhân viên thì nhanh nhẹn, nhiệt tình, đon đả mời khách. Bấy nhiêu đó thôi là muốn quay trở lại rồi. P/S: View trước quán xinh lắm luôn ý

thaophamskda1994
Apr 11, 2018
     
Chất lượng ổn
? Không gian : Không gian ở đây thoáng , ngồi ngoài trời mát mẻ tuy nhiên thỉnh thoảng mùi rác ngoài đường bay vào nên hơi nồng nàn ?? ?? Đồ ăn : mình mới thử vài loại và thấy cũng tạm đc . ko phải loại nào cũng ngon dù hình thích nhìn bắt mắt . Bông lan trứng muối ở đây ngon nhưng hơi ngấy . Bánh hoa quả như hình bên dưới đế bánh cứng quá hơi thất vọng . ? Giá cả : Giá cả ở đây ở mức vừa phải k quá đắt mỗi tội ko thấy menu ghi giá gì cả. Ở quầy thì có loại ghi loại ko. Nếu giá cả rõ ràng hơn thì ok hơn rất nhiều . Các loại bánh m ăn giao động 20k-36k tuỳ loại ????Phục vụ : ở mức bình thường ? Chấm :7/10 sẽ quay lại vì sự đa dạng các loại bánh

levuha
Mar 31, 2017
     
Tăng giá hay sao á
Hôm trc ăn 1 miếng bánh kem bơ bé tí mà 25k, giật mình. Bánh đó mình mua ở hàng bánh mì nhỏ (làm thủ công tại lò) giá cũng chỉ 10k. Bông lan trứng muối 25k to uỵch mà mẩu trứng bé đến đáng thương so với c bánh. Red velvet trái tim ăn chả ra j. Black velvet ưng nhất. Trà thì quá đắt. Cảm giác bánh tăng giá so với hồi xưa ấy.

cerescitrine
Mar 31, 2017
     
Madame Hương Dessert
Chỗ này nổi tiếng quá rồi, nhiều hôm đi qua còn có cả nhạc sống hát ngay chỗ vỉa hè í. Bánh trái ở đây đa dạng mẫu mã, nhiều hôm còn chẳng trùng nhau cơ. Hôm mua bắt gặp tart hoa quả mini định mua mà quay đi đã hết rồi. Hớp hồn bánh su kem dâu kia, bánh chẳng to lắm, kem ít ko ngấy đâu, dâu tươi mọng và to nên cắn miếng to sướng miệng lắm, nói về giá thì cũng chát gần 20k thì phải. Ở đây còn có menu đồ uống trà hơn 20k, nước ép, kem củng từ 45k. chất lượng làm ở mức bình thường thôi. Nhân viên thanh toán và phục vụ nhanh, chu đáo.

hoang.nhi131
Jan 23, 2017
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Madame hương là 1 hàng bánh khá nổi tại thời điểm bây giờ, sở hữu 1 không gian to và đẹp nằm ngay phô lý thường kiệt đông người qua lại, kèm theo đó là giá cả đồ uống và bánh ở mức hợp lý nên luôn đông khách. Hôm nay mình đi madame hương lúc tầm 8h hơn, chắc do gần tết mọi người bận đi sắm sửa nên quán cũng ko đông lắm, chọn được chỗ ngồi mình thích là ở ngoài ban công, rồi tha hồ bê khay bánh với đô uống đi ra góc khác chụp ảnh mà chả sợ ai nói gì )))) ăn bánh ngọt thì nên uống trà cho đỡ ngấy, vậy nên mình cùng bạn gọi luôn 3 trà túi lọc là bạc hà, dâu, đào; giá cả đồ uống yêu thương phết, 22k thôi. Còn bánh mình chọn tất cả đều từ 15k đổ lên, ngoại trừ miếng bánh chữ nhật socola ra, còn lại ăn rất ổn. Lần này thì điểm trừ ko phải dành cho wifi và wc như review ở nhiều quán khác nữa, mà là dành cho nhân viên. Chả hiểu sao bạn thu ngân cứ nhăn nhó, khó chịu thế ko biết :)) mình bỏ tiền mua chứ có xin đâu mà có vẻ ko hài lòng vậy? Mong lần sau đến nếu có gặp lại bạn nhân viên đó thì thái độ phục vụ sẽ chuyên nghiệp hơn ?

bolinh6905
Sep 30, 2020
     
Bánh trung thu
Hộp đựng nhìn sang chảnh, giá cũng khá cao nhưng thực sự bánh ko ngon và có vẻ cẩu thả. Bánh nướng nhân hạt dẻ ngọt khé cổ, bánh nướng trà xanh thì trứng lệch sang hẳn 1 bên làm ăn mãi ko thấy tưởng ko có trứng. Bánh dẻo đậu xanh thì nhân cũng mất hút, cả 1 cục bột trắng hếu thế kia. Tóm lại là có mỗi cái hộp chất lượng chứ bánh thì ko.

bolinh6905
Sep 30, 2020
     
Bánh trung thu
Hộp đựng nhìn sang chảnh, giá cũng khá cao nhưng thực sự bánh ko ngon và có vẻ cẩu thả. Bánh nướng nhân hạt dẻ ngọt khé cổ, bánh nướng trà xanh thì trứng lệch sang hẳn 1 bên làm ăn mãi ko thấy tưởng ko có trứng. Bánh dẻo đậu xanh thì nhân cũng mất hút, cả 1 cục bột trắng hếu thế kia. Tóm lại là có mỗi cái hộp chất lượng chứ bánh thì ko.

tranthuclinh3011
Nov 28, 2016
     
Madame Hương Dessert - Không tin lời quảng cáo được
Thực ra thì mình đến Madame Hương cũng là do quán được báo mạng, bạn bè tán thưởng nhiều. Thế mới biết không tin lời thiên hạ được. Sau này mới biết là Madame Hương thực chất là CEO cũ của Thu Hương Bakery. Cá nhân mình thì thấy Thu Hương không có gì đặc sắc cả, và Madame Hương cũng không thật sự vượt trội so với Thu Hương. Cửa hàng khá bé, hôm đấy mình đi vào buổi tối mà muốn di chuyển xung quanh chọn bánh cũng khó ". Bánh ăn quá ngọt, nhất là macaron, ăn mấy miếng là thấy hơi ngán rồi. Giá thành cũng khá đắt so với chất lượng. Điểm cộng cho Madame Hương là bánh đẹp mắt, nhìn cái nào cũng muốn ăn. Khi mình bước vào quán thì mình cũng khá ấn tượng bởi nhiều loại bánh ngọt Pháp mà các hàng bánh khác ở Hà Nội thường không làm. Nhưng ăn một lần là biết rồi, sau này chắc phải chán không có chỗ đi thì mới quay lại đây thôi.

huchiwaratasuchi222
Jul 29, 2017
     
Bánh ngọt và trà
Điểm cộng : Nhiều loại bánh từ loại bánh ngọt tới bánh mặn, chesse thì không ok lắm vì giá rổ mắc so với chất lượng, bánh ăn khá ngon. Mấy em nhân viên phục vụ hiền lành. Quán có nhiều chỗ ngồi nhưng ngoài thì nóng, trong mát hơn thì view không có gì mà hơi tối tăm Điểm trừ : NV thu ngân k nhiệt tình, gọi đồ uống cũng chả hỏi nóng lạnh hay gì, với người ăn lần đầu ở 1 nơi lạ như mình là mất điểm. Gọi xong đồ, thanh toán rồi cũng chả bảo ng ta nước mang ra sau hay thế nào. Nếu muốn yên tĩnh thì k nên tới vì nhân viên nói chuyện ầm hơn khách ))

ngngmylinh
Nov 12, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Buổi chiều ngồi đây giết thời gian cũng thích lắm. Có rất nhiều loại bánh, với đủ kích cỡ hình thù màu sắc cho mình lựa chọn. Nhân viên cũng tư vấn rất nhiệt tình về từng loại bánh. Bánh ngon và xinh lắm ạ, ăn bánh ở đây thì uống các loại trà túi hoặc cà phê là hợp nhất ạ À còn món kem cháy cũng đáng thử lắm ạ

supper_baby1102
Apr 09, 2018
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
-Vị trí: Ngồi ngoài đường ăn bánh ún trà ngắm phố khá là thơ ? trung tâm dễ đi lại -Bánh: k ngon quá cũng k quá chán đc lại nhìn khá đẹp :)) caramen lớp đường cháy giòn kem béo ngậy -Giá cả: k nhớ lắm :)) chấp nhận đccccc hahaa -Không gian: quán đã mở rộng ra khá nhiều, ngồi ban công tầng 2 vs ny là chuẩn hoặc dưới vỉa hè, bên trong quán không trang trí gì hợp vs hội bạn tụ tập Lâu lâu ra đổi gió cũng đượtttt

foodee_1w2tfmzu
Jun 05, 2019
     
Đẹp mắt
Bánh ngon. Ăn mãi không chán chỉ sợ béo :(

bna1864
May 23, 2017
     
Cũng tạm được
Mình đến đây 1 buổi chạng vạng mùa thu có mưa, vì đúng giờ ăn tối nên gọi 1 lúc mấy chiếc bánh và còn cả kem tươi nữa. Quán nằm ở vị trí đẹp, dễ tìm và rất thu hút, có chỗ ngồi cả trong nhà và ngoài sân. Menu có rất nhiều loại bánh khác nhau, có cả bánh mỳ đen dành cho các bạn đang ăn kiêng nữa. Bánh được trang trí đẹp mắt, vị bánh, cốt bánh không quá đặc sắc. Kem tươi có nhiều vị, mình chọn vị bạc hà socola chip và thấy vừa miệng, không bị ngọt gắt. Các bạn nhân viên hướng dẫn khách tận tình, còn tư vấn cả vị kem, loại bánh cho khách hàng nữa nên dù giá có hơi cao thì mình vẫn hài lòng.

linhkrs
Apr 29, 2020
     
Phục vụ như***
Trước khi mua bánh hỏi có dc ngồi ở đây k bảo có mua bánh xong kêu sang kafa ngồi nhà. Tao đi ăn xin đâu dơ dáy

linhkrs
Apr 29, 2020
     
Phục vụ như***
Trước khi mua bánh hỏi có dc ngồi ở đây k bảo có mua bánh xong kêu sang kafa ngồi nhà. Tao đi ăn xin đâu dơ dáy

AnneDing169
Aug 07, 2020
     
Bắt mình ngồi ngoài
Bắt mình ngồi ngoài cửa nên mh cũng không rõ không gian thế nào. Chỉ biết là bên cạnh có 1 bạn ngồi đầu gió hút một đống thuốc, tạt hết về phía mình thôi.

AnneDing169
Aug 07, 2020
     
Bắt mình ngồi ngoài
Bắt mình ngồi ngoài cửa nên mh cũng không rõ không gian thế nào. Chỉ biết là bên cạnh có 1 bạn ngồi đầu gió hút một đống thuốc, tạt hết về phía mình thôi.

extreme45nm
Apr 10, 2020
     
Bánh đa số chán và đắt
Mình mua 1 mouse caramel. 1 bông lan trứng muối. 1 Donut. 1 bánh mì phô mai bơ tỏi. Mouse caramel nên được đổi tên thành muse gelatin. Bánh cứng kinh hoàng. Cảm giác không khác gì ăn thạch. Bông lan trứng muối sốt phô mai ăn tạm được nhưng trứng hơi tanh. Donut mùi dầu nhiều quá. Bánh phô mai bơ tỏi ít phô mai nhưng dc cái rẻ.

extreme45nm
Apr 10, 2020
     
Bánh đa số chán và đắt
Mình mua 1 mouse caramel. 1 bông lan trứng muối. 1 Donut. 1 bánh mì phô mai bơ tỏi. Mouse caramel nên được đổi tên thành muse gelatin. Bánh cứng kinh hoàng. Cảm giác không khác gì ăn thạch. Bông lan trứng muối sốt phô mai ăn tạm được nhưng trứng hơi tanh. Donut mùi dầu nhiều quá. Bánh phô mai bơ tỏi ít phô mai nhưng dc cái rẻ.

lizzypham
Nov 02, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Lâu lâu mới rảnh rỗi qua đây ngồi vừa thưởng thức bánh vừa ngắm trời ngắm đất :)) về bánh ngọt thì có lẽ đây là hàng mình thử đầu tiên và thấy ưng nhất, không những giá cả hợp lý mak còn có rất nhiều loại bánh để chọn, vào chỉ muốn gắp hết :) thik nhất là bông lan trứng muối vs tart dâu vs bánh dừa, nhân viên nhiệt tình chu đáo, có lẽ điểm không thik nhất là đồ uống bình thường, k ngon lắm mak lại đắt, kem ăn tạm được , ns chung là còn quay lại nhiều :))

foodee_9kgix1s8
Sep 18, 2021
     
DỊCH VỤ KÉM! SẢN PHẨM TỆ!
Sản phẩm cực tệ: Mình mua hộp bánh***(nhìn trên ảnh khá sang trọng với tone nâu vàng) để đi biếu. Vì covid nên phải nhờ ship thẳng đến nhà người ta chứ k tự mua được, lúc người nhận chụp ảnh mình xem để cảm ơn thì phát hiện: Package bánh nhỏ bên trong không giống ảnh, màu vàng nhờ nhờ như hàng mainstream rẻ tiền, nhìn KÉM SANG khủng khiếp! Lớp vải lót phía bên trong RÁCH RƯỚI, người ta cảm ơn mà mình phát ngại! Không hiểu các bạn làm ăn kiểu gì, rõ ràng mình có nhắn sẽ MANG ĐI TẶNG mà????? Hộp về nhìn có khách gì hàng fake không?! Dịch vụ chăm sóc kém: Mình có nhắn tin để các bạn ấy giải quyết nhưng phản hồi tin cực chậm, không đưa ra cách giải quyết. Rõ ràng cửa hàng bánh mang tiếng là to đấy, vậy mà tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng còn kém chuyên nghiệp hơn nhiều mấy bạn bánh handmade bán thời vụ! Không hiểu các bạn bán bánh khách lẻ khác có thế không, nhưng từ cách chăm sóc khách lẻ với mình nhìn nhận là 1 hệ thống tư duy kinh doanh dịch vụ yếu kém! Ban đầu mình cũng rất thiện chí nhưng các bạn không giải quyết, mọi người có định mua bánh đi biếu thì check kỹ bên này nhé.

nhibuu
Jun 13, 2018
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Bánh thực sự k ngon như em nghĩ. Recommend mng ra Thu Hương ạ

foodee_qnuiicof
Jun 24, 2018
     
Bánh chán
Bánh đắt so với giá, ăn quá bình thường, 1 số nhân viên lớn tuổi không nhiệt tình lắm, gửi xe cũng thái độ. Nhân viên trẻ cũng ngoan. Được cái quán to, rộng, dễ tìm.

bummi94
Nov 18, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Hôm vừa rồi mình thử bánh ngọt ở Madame Hương. Bước vào thấy bánh toàn là bánh, nhìn mà muốn ăn hết luôn ấy :)))) Vì lúc ấy ăn tối đã khá no rồi nên mình chọn một ít, gồm bánh tart nhỏ 8k, bánh tart hạt dẻ 30k, bánh nghìn lớp 35k, tiramisu (nhưng hình như không phải tiramisu đâu, là loại gì capucchino ấy mình không nhớ tên lắm) 25k hay sao ấy, brownie. Món tart tí hon ăn rất ngon, mình ăn loại choco thấy chocolate vẫn còn chảy mà, bánh ngọt vừa, mỗi tội ít quá ăn không bõ huhu. Bánh hạt dẻ ăn bình thường, lớp kem whipping quá béo nên mình phải gạt ra, chỉ ăn cốt bánh thôi. Cốt bánh bình thường, hơi khô, có lớp hạt dẻ ở trong thì hơi dai dai kiểu như để lâu ấy. Bánh nghìn lớp được giới thiệu là đặc sản của quán nhưng mình thấy ăn chẳng biết là ngon hay dở :)))) Vị nó khá là lạ, được cái ăn không ngán thôi chứ mình thì không thích lắm. Lớp vỏ bánh ăn giống như ăn giấy vậy, còn lớp kem bên trong thì chịu, mình chẳng biết là cái gì luôn :)). Brownie mới đầu ăn hơi đắng và ngọt gắt nhưng ăn lâu sẽ thấy ngon ??? Còn bánh capucchino gì đấy ăn có vị cà phê, khá ổn nhưng vì đã ăn nhiều bánh trc đó rồi nên ăn cái này cuối cùng thấy khá ớn. Đang có chương trình mua trên 160k thì được tặng 2 phần nước đấy ạ. Nhìn chung thì bánh không phải xuất sắc lắm nhưng với giá cả như vậy thì cũng không tồi. Lần sau mình nhất định sẽ quay lại thử các món khác ?

minhhng6124
Dec 31, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Đây là đồ chị mình mang về nên chẳng biết nhận xét không gian phục vụ như nào.Mấy cái cupcake nhỏ kia vì vận chuyển nên bị xô lệch tí.Ăn khá ngon ??

foodee_55fxrfx9
Jun 27, 2017
     
Madame hương
Bánh ngon, lạ và rất đẹp, đỉnh cao của decor Bánh hơi ngọt quá, mình biết bánh pháp sẽ ngọt nhưng nhiều cái bị ngọt hơi quá nên mình không ăn được nhiều, cái này mình thấy cũng nhiều bạn nói rồi mong cửa hàng xem xét đuêuf chỉnh chút. Hôm nào tới mình cũng ăn bông lan trứng muối vì ko bị ngọt quá mà siêu ngon ấy?? Nhân viên bán hàng cực kì nice. Mình tới hôm nào cũng thấy các bác và các bạn cười tươi như hoa giúp chọn bánh Vị trí đẹp, tiện ăn bánh ngắm phố phường rất thú vị

hanavu1212
Jun 24, 2018
     
Trung bình
Bánh ăn quá bình thường thậm chí đắt so với giá, đồ uống cũng không có gì đặc biệt, decor trung bình, được cái mùa hè có cái điều hòa mát.

trinhhamien
Jun 10, 2018
     
Bình thường
Mình tới mua bánh mang về. Nhân viên gói đồ như ảnh và lúc mang về hộp sữa chua chảy ra nhiều. Mất vs mà lại phí. Sử dụng nhiều đồ nhựa.

luuthanhtrung90
Apr 01, 2018
     
Bad service
Ngày 01/4/2018, 15h30 tôi qua quán yêu cầu được order đồ uống, cậu nhân viên người bé - tóc vàng hoe ngoảnh lại sau chục câu gọi của tôi cứ như đang phớt lờ và không muốn tiếp vậy. Tôi nói: "cho anh order đồ uống", cậu này: "anh chờ chút", rồi mất tăm. Chờ mãi đến 16h05 phút chưa thấy cậu ta quay lại, bạn tôi lại gọi cậu này 1 lân nữa và tiếp tục được câu trả lơi y như trên. Đến 16h30 thì tôi và bạn ra về mà chưa thấy cái đợi chút của bạn này đâu. Phục vụ rất tệ và sẽ không quay lại lần sau!

hinbeos
Oct 08, 2017
     
Thực sự thất vọng ?
Hôm nay đói quá ko có gì ăn, lục tủ lạnh đc cái bánh dẻo từ hôm Trung Thu cắt ra xong nhìn mà buồn. Buồn 1 là vì ko có trứng 2 là vì tương quan giữa vỏ và nhân. Mình vốn là 1 đứa ăn bánh Trung thu nhưng chủ yếu để lấy trứng muối nên nhìn bánh mà ko có trứng thấy nản kinh. Nhớ là hôm đi mua hỏi chị bán hàng cho bánh 2 trứng nhg ở đấy bánh nào cũng chỉ 1 trứng thôi cũng đành chịu mà bh ko có trứng nào... thực sự buồn.... lại tự dặn lòng thôi thì ko trứng cũng đành chịu chắc do bánh dẻo ngta ko cho trứng. Nhưng đến khi nhìn vào bên trong thì phải nói là chán chả muốn ăn luôn. Bánh dẻo nhân đậu xanh hẳn hoi, nhân chả thấy mà vỏ bánh cứ phải gọi là bức tường thành!!! Bánh mua có phải rẻ bèo gì đâu cũng 60k/cái mà ko trứng xong nhân tí hin... Mình chọn mua ở đây 1 phần vì gần nhà 2 vì vốn Madam Hương có tiếng từ lâu, cũng tin tưởng vào cái tiếng cũng như khẩu vị của mng, nhg sau lần này thì chắc phải nghĩ lại...

nguynthuhin3948
Jul 08, 2017
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Qua đây với mấy con vịt giời hôm sinh nhật :) Thấy mở cũng lâu r mà giờ mới có dịp ghé qua . Phố LTK nổi tiếng khỏi nói r nhé... Đồ ngọt đa dạng nhỏ xinh đẹp mắt + view đẹp, không gian rộng, điều hòa mát lạnh . Đồ uống hay đồ ăn đều khá ổn ❤ Đi cùng bb ngồi lâu cũng oke nhé . Phục vụ đồ uống thì hơi lâu chút .

pitrinh.3011
Apr 28, 2017
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Mình biết quán này qua foody nên đến thử. Quán có nhiều loại bánh nhìn rất đẹp nhưng ăn thì bình thường . Mình thích caramen và pate của quán hơn . Chỗ ngồi của quán rộng rãi , có nước uống nhưng mình thường mua mang về chứ không ngồi lại . Pate ở đây thường tầm chiều mới có, hơi nhạt nên lúc ăn phải cho thêm muối nhưng thơm dã man. Ăn với cơm siêu ngon❤️ Caramen ở đây cũng ngậy, 10k 1 hũ to Bạn mình thích ăn sữa chua ở đây, cũng 10k 1 hũ thì phải . Ăn thơm thơm ?

thuybong
Mar 18, 2017
     
Sẽ phải qua chọn chứ k đặt nữa .
Hôm đầy tháng bé nhà mình có đặt quả bánh in hình mickey mà thất vọng tràn trề . Không đi lấy đc nên ship về . Bánh to 1000k hay 1100k ý ạ nhưng xấu lắm huhu chán chả buồn chụp ảnh ý . Mang tiếng mẹ đẻ của thu hương mà chán quá :(

ngoctramk20.04
Mar 17, 2017
     
Bánh ngọt
Siêu siêu siêu chán. Red velvet ăn rất khô, kem thì quá chua và ngấy, thực sự không đáng đồng tiền tí nào. Tart mâm xôi thì vỏ quá cứng, mâm xôi chua huhu. Ổn nhất chỉ có bánh matcha. Nhưng nhìn chung bánh đều bé tí, và chất lượng thì chẳng đáng để bỏ ra gần 100k. Không bao giờ quay lại.

buppy12
Jan 11, 2017
     
Nhân viên bán cố ý bán sai giá
Mình ra HN công tác ở khách sạn Lan Viên ngay bên cạnh, nên ban nãy mới ghé tiệm mua bánh. Ban đầu em cashier đầu tiên hô nhỏ nhỏ 30k, mình đưa tờ 100k, em cashier đứng bên cạnh nhận tiền và thối lại mình 50k, rồi lúi húi như kiếm thêm cái gì đó, sau đó quay ra gói hàng đưa mình và không trả thêm tiền nữa. Mình cũng không nghĩ ngợi gì mà đi luôn, cứ nghĩ chắc giá 50k mà mình nghe lộn. Đến khi về phòng mới chột dạ mở fb xem thì thấy tiệm post giá có 25k thôi. Thật là bức xúc với cách bán hàng không trung thực của 2 em nhân viên trên, cứ cách làm ăn như vậy, thấy người từ nơi khác đến (chắc nghe mình nói giọng miền Nam - Sài gòn) thì chém đẹp, thì uy tín để ở đâu?

maiminn
Nov 28, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Không gian đẹp, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng. Bánh bình thường, đồ uống hơi ngọt. Giá cả hợp lý với một địa điểm như thế.

fuongmai85
Oct 20, 2016
     
Ko biết phải mô tả thế nào cho ...chuẩn
1 cái bánh 2 triệu được coi là: Đẹp, chất lượng và trang trọng của Madame Hương là đây. Bánh xấu, trang trí cẩu thả, kem phết không đều, thậm chí chữ còn thiếu nét. Chưa bao giờ thấy cái bánh xấu và nhà quê như vậy. Khi nhận được phản ảnh về chất lượng và dịch vụ thì bên quản lý gọi điện hẹn sẽ đến gặp mặt để trao đổi thế mà bạn cho mình leo cây đến tận giờ cùng 3 lần hứa hẹn và khất lần. Thất vọng về một thương hiệu được coi là có tiếng ^^ . Chắc cạch, chả bao giờ có lần sau.

mylinhtruong.16
Oct 04, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Mình cực thick bánh ở đây! Bước đến cửa hàng đã thơm lừng mùi bánh rồi. Cứ lành lạnh ra đây cà phê chém gió quá tuyệt vời!

ngocanhtruong1412
Sep 18, 2016
     
Madame Hương Dessert - Lý Thường Kiệt
Đi vào ngày có khuyến mại mua hoá đơn trên 100k là được tặng 1 bánh - Sữa chua + caramen ngon + mịn - Bánh chanh leo chua dịu - Bánh tart vỏ cứng đơ đơ không ăn được :)) Quán đối diện trường Trưng Vương dễ tìm

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm