Bị nghiền món bánh canh chả cá của má thủy rầu. Nước lèo ngon, chả cá dai dai, rau tươi sạch sẽ. Nói chung là tuyệt vời ????????????????????. Mn ghé ăn 1 lần sẽ bị nghiền đấy
Bánh canh chả cá ngon tuyệt vời ông mặt trời ???????? Miếng chả cá ăn hoài kh ớn???? Bị ghiền sợi bột lọc vì nó suất xắc qué luôn.. 2 ngày ăn một lần vẫn bị thèm. Mn nên ăn????????
Lần đầu tiên ăn bánh canh chả cá của má Thủy chỉ biết nói rằng ngon. Thêm một chút mắm nêm thì khỏi nói quá xuất sắc . Không gian quán khá thoáng mát . Ăn rồi chỉ muốn ăn nữa. 10 điểm cho má Thuỷ.
Thích hương vị bánh canh của má Thuỷ nấu, thơm, ngon, đậm đà khi cho 1 ít mắm tôm zô... tuyệt cú mèo luôn ấy mn ạ. K ăn phí nửa cuộc đời nhé.... oder ăn thử, ăn dòi đừng ghiền như mình... mình đã lăn khi ăn bánh canh má nấu :))))
Ngon, sạch sẽ, đậm vị quê hương, ko giống vị như đa số món tại Sài Gòn
Nghe bảo chả cá ở đây là gửi từ miền trung vào nên ghé ăn thử. Chả cá rất ngon, dai dai, ko pha bột. Nước lèo ngọt thanh nhưng ko phải vị bột ngọt, nói chung ăn rất hài hoà với chả cá. Rau ăn kèm cũng làm chu đáo, đầy đủ rau thơm mà còn lặt sẵn chỉ gắp bỏ vào ăn. Chủ quán kêu ăn kèm với mắm tôm nữa là chỉ có nghiện, hihi, đúng mắm tui nghiện mà còn hợp với bánh canh nữa.
Ở đây có nước soda chanh đường với sữa chua đá là quán làm, nên kêu thử, uống khá ngon mà hợp túi tiền. Hình như nước suối có 5k ah, hơi bất ngờ.
Ko gian quán trang trí đẹp, thấy có góc để mấy bạn chụp check in nữa.
Tóm lại là ngon, giá hợp lí, sẽ ủng hộ dài dài