Tình cờ tìm thấy quán nem Nha Trang ngon hết sẩy con bà bảy. Quán nằm ở đầu đường***Cường (từ Nguyễn Thái Sơn rẽ vào 1 đoạn ngắn là thấy).
Quán nhỏ, sạch sẽ, cô chủ siêu dễ thương, quan trọng nhất là nem ngon, thịt ướp đậm đà, rau ngập mâm, bánh tráng chiên giòn thơm. Bánh canh cũng rất đậm đà, nước dùng ngọt, chả cá thơm ngon, đúng chuẩn NT. Thích nhất là sợi bánh canh đặc trưng của NT mà tìm ở SG hông có quán nào bán. Hơi buồn một tẹo là những lần sau mình đến thì quán bán bún thay vì bánh canh, vì dịch nên cô chủ hạn chế chuyển bánh canh từ NT vào SG để đảm bảo an toàn. Nhưng hông sao, mình vẫn sẽ ghé thường xuyên vì nghiện nem ở đây mất rồi. :)))
Mọi người có thấy thì nhất định phải thử đó.