???? Má heo nướng là một món hẳn là nhẵn mặt với team nhậu ở thủ đức. Siêu ngon và siêu rẻ. Một cái má heo như trong hình theo lần ăn gần nhất của mình là 48k. Lúc order sẽ được hỏi là "có mắt hay không mắt?" Có nghĩa là ăn má có mắt hay không có mắt. Mình thì thích ăn mắt nên order có. Má có mắt là má trên. Má không mắt là má dưới, nhiều thịt hơn. Một má nhìn vậy chứ lóc thịt ra ăn hoài không hết cơ. Má heo nướng muối ớt đậm đà, nhưng điểm trừ là hơi nhiều bột ngọt thì phải nhưng mà ngonnnnnnnnn.
Quán rộng rãi, bình dân.
Có khu vực phòng lạnh cho nhóm có tiệc riêng.
Má heo nướng muối ớt ngon, nhiều thịt, nhưng không đậm vị cho lắm, chỉ thấy ngọt ngọt thôi, chấm muối ớt chanh.
Đậu bắp xào ngon.
Tủy heo hấp trứng kỳ kỳ, không hợp với mình.
Ếch chiên nước mắm thì cũng được.
4 má heo+ ếch chiên nước mắm+ đậu bắp xào+ 2 tủy heo+ 4 nước + 4 khăn lạnh 333k
Vừa bước vào thôi là thái độ bảo vệ đã k ưa rồi. Cũng mong chờ là phục vụ tốt đồ ăn ngon thì bù lại. Mà k ngờ vừa vô thôi là thái độ nhân viên đã khinh thường khác rồi.
Tụi mình vô ăn cũng trả tiền chứ có phải là ăn chùa đâu :))) . Hay là do mặc đồ bàn quá tưởng k có tiền :))). Còn kêu tính tiền thì nạnh qua nạnh lại k ai chịu tính đến khi bực lên la to kêu tính tiền mới chịu tính :)))
Nói chung thái độ phục vụ quá kém sẽ k quay lại qán này nữa :))
món chính của quán không được đưa vào thực đơn nên không đặt hàng được.
Số điện thoại online của quán thì điện không ai bắt máy.
Khi mình có nhu cầu ship hàng là bó tay
Mình đi ba người, tới gọi chị mặc áo tiger tóc ngắn ướp lạnh mấy chai bia tiger nâu, c mang ra hai chai lạnh và ba chai ko lạnh để trong rổ, 10p sau một người bạn của mình tới gọi ướp lạnh bia thêm lần nữa thì nhân viên đùn đẩy nhau, r bạn phục vụ nam tới nói " uống có mấy chai mà đòi lắc xê" .
Sẽ ko bh quay lại, và dặn bạn bè ng thân ko ghé nơi đây.