đặt hôm quán có km cơm cá kho có 12k nên đặt ăn thử, mình ko biết là cá gì, thì ra là cá thu nhật, loại cá này khá rẻ, ăn quán chế biến hơi nhạt nhẽo, ko có vị gì của cá kho cả, nếu như ko có lát riềng cứu vãn thì ko biết là cá kho hay cá gì nữa :))
có kim chi ăn kèm cho đỡ ngán, canh của quán thì cho thêm gọi là có nước cho trôi cơm thôi chứ đc 1 láy bầu nhỏ xíu, hôm ship đến còn bị đổ hết nước ra ngoài nữa
đặt hôm quán có km cơm cá kho có 12k nên đặt ăn thử, mình ko biết là cá gì, thì ra là cá thu nhật, loại cá này khá rẻ, ăn quán chế biến hơi nhạt nhẽo, ko có vị gì của cá kho cả, nếu như ko có lát riềng cứu vãn thì ko biết là cá kho hay cá gì nữa :))
có kim chi ăn kèm cho đỡ ngán, canh của quán thì cho thêm gọi là có nước cho trôi cơm thôi chứ đc 1 láy bầu nhỏ xíu, hôm ship đến còn bị đổ hết nước ra ngoài nữa
Thấy ghi giá 60k giảm còn 45k đặt về ăn thử. Đóng gói ok, sạch sẽ. Tuy nhiên, Cơm lèo tèo vài miếng bò. Còn lại toàn cà rốt với ớt ngọt. Ớt cay cho cả quả luôn. Tỏi thì nhiều kinh khủng. Cơm trắng thì khá nhiều, hẳn 2 ô. Nước canh chua vs dứa.
Thấy ghi giá 60k giảm còn 45k đặt về ăn thử. Đóng gói ok, sạch sẽ. Tuy nhiên, Cơm lèo tèo vài miếng bò. Còn lại toàn cà rốt với ớt ngọt. Ớt cay cho cả quả luôn. Tỏi thì nhiều kinh khủng. Cơm trắng thì khá nhiều, hẳn 2 ô. Nước canh chua vs dứa.
Nay ăn muộn mò mãi mới ra M Rice còn ship. Gọi đến hài lòng ngoài sức tưởng tượng.
Suất cơm đầy đặn, rất hợp khẩu vị từ món chính đến món dưa góp.
Chắc chắn sẽ đặt lại và giới thiệu đến bạn bè!!!
*trong ảnh là cơm sườn.
Nay ăn muộn mò mãi mới ra M Rice còn ship. Gọi đến hài lòng ngoài sức tưởng tượng.
Suất cơm đầy đặn, rất hợp khẩu vị từ món chính đến món dưa góp.
Chắc chắn sẽ đặt lại và giới thiệu đến bạn bè!!!
*trong ảnh là cơm sườn.
Thịt bò mềm, miếng cũng lớn. Thịt rau đầy đủ, cơm vừa miệng không bị khô. Thịt nhiều lắm nhưng trong ảnh mình để rau lên nên che bớt hihi :)))
Trong ảnh là mình chuyển đồ ăn từ khay sang bát nhe. Mình gọi ship go viet :)))
Thịt bò mềm, miếng cũng lớn. Thịt rau đầy đủ, cơm vừa miệng không bị khô. Thịt nhiều lắm nhưng trong ảnh mình để rau lên nên che bớt hihi :)))
Trong ảnh là mình chuyển đồ ăn từ khay sang bát nhe. Mình gọi ship go viet :)))
Hôm qua rảnh rảnh kiếm đồ ăn. Hà nội đóng cửa vì dịch nhiều quá thèm đĩa cơm rang dưa bò. Quẩy 1 suất về cũng không nghĩ ok thế. Cơm mềm tơi ăn rất sướng mồm. Còn dưa bò cho khá nhiều bò. Mình ăn hết cơm mà vẫn còn bò để nhai dai ngon thực sự. Về mình đổ ra bát ăn cho dễ nhưng phần đóng hộp của các bạn khá ok canh dập cốc dữ nhiệt hộp chắc chắn.
Hôm qua rảnh rảnh kiếm đồ ăn. Hà nội đóng cửa vì dịch nhiều quá thèm đĩa cơm rang dưa bò. Quẩy 1 suất về cũng không nghĩ ok thế. Cơm mềm tơi ăn rất sướng mồm. Còn dưa bò cho khá nhiều bò. Mình ăn hết cơm mà vẫn còn bò để nhai dai ngon thực sự. Về mình đổ ra bát ăn cho dễ nhưng phần đóng hộp của các bạn khá ok canh dập cốc dữ nhiệt hộp chắc chắn.