Tuy quán nằm trong hẻm nhưng rất dễ kiếm hẻm lớn. Không gian quán đẹp yên tĩnh cũng rất thích hợp cho những bạn thích chụp ảnh. Mình thấy 2 cô bạn cũng rất dễ thương không biết là chủ quán hay là nhân viên nữa. Bánh phô mai 2 tầng của quán ngon lắm phô mai nhiều nhưng không có bị ngén,còn 2 loại bánh kia thì mình thấy tạm thôi. Giá cả ở đây cũng mềm không có mắc lắm. Điểm trừ của quán là để xe hơi bất tiện không có người coi xe nên cũng sợ sợ ????
Quán nằm trong hẻm nhưng rất dễ tìmm
Chị chủ quán khá dễ thương, hiền lành nhỏ nhẹ thích thích
Cách trang trí quán cũng khá dễ thương, thích hợp cho những bạn sống ảo. À quán còn có chú chó rất dễ thương nữa nhaa
Mình order trà sữa thái : uống cũng tạm ổn, trà đào : mình thấy nó hơi ngọt so với khẩu vị mình.
Bánh thì mình thấy dùng ngon nè, mình thích ăn bánh của quán lắm, thích từ khi quán còn giao hàng cơ
Giá cả cũng không gọi là đắt lắm nhưng mình thấy ổn, không phí tiền nha các bạnnnn
???? Vị trí: Nằm trong hẻm 835 lớn khá dễ tìm.
???? Không gian: Không biết có lầu không nhưng trệt khá nhỏ, bàn ghế cũng bình thường đơn giản thôi, ghế sofa ngồi cũng không thoải mái lắm. Có piano gần quầy order.
???? Món ăn: Mình gọi bánh cheese cotton cake với oreo cheesecake. Cheese cotton cake ăn ngon, mềm xốp, vừa miệng, dù cắt hơi bị nham nhở tí ???? Oreo Cheesecake thì không có miếng cheese nào đâu, chỉ có oreo xay với whipping cream thôi nên hơi hụt hẫng.
???? Giá cả: Khoảng trên 30k.
Nơi thích hợp để trải nghiệm những giây phút thư giãn tuyệt vời
Quán ấm cúng, nằm trong con hẻm ở Trần Hưng Đạo, quán khá dễ tìm, cửa quán luôn đóng , nhưng bạn yên tâm ^^~ có con cún báo động cho chủ nhà ra tiếp bạn liền hà
Quán khá yên tĩnh thích hợp cho bạn nào thích không gian lãng mạn , thanh tịnh luôn á nha
Quán có nhiều thức uống ngon và trà hoa nữa á . Mình đến tổng cộng cũng 2 lần rồi. Lần đầu là matcha đá xay, thích kem ở đây cực kì, beo béo mà không có ngán
Bánh ngon mềm mà giá cũng phải chăng
Lần hai là dùng trà hoa hồng , mùi thơm lắm, bình thủy tinh trong suốt rất đẹp
Địa điểm sống ảo hợp lý nữa nè .
Quan trọng là bà chủ phải nói cực kỳ thân thiện luôn á, nhiệt tình hết sức luôn
Mình được biết đến tiệm thông qua Instagram
Cũng không hi vọng về chất lượng lắm do thấy là tiệm nhỏ,trong hẻm,kiểu tự làm,tự bán bánh,hình ảnh và không gian chụp thấy không đa dang
Nhưng ghé quán thử thì hơi bất ngờ,kiểu ngôi nhà bé bé xinh xinh nhiều góc đẹp,ấm cúng
Bánh có nhiều loại để chọn,mình đã thử tiramisu trà xanh(thật ra các loại giống nhau chỉ khác lớp phủ trên bề mặt),tiệm làm món này lạ,không giống những quán khác
Flan gato ở đây thì ngon lắm
Kiểu bánh ở đây vừa miệng không quá ngọt,vừa ăn vừa uống trà rất thích
Trà bình đẹp,có nhiều loại để chọn mà giá rất rẻ:40k/bình,hết còn được châm thêm liên tục với thái độ vui vẻ
Có 1 món mình thấy đẹp và gọi nhưng ăn ko ngon,kiểu crepe trà xanh ý,lớp bánh lớp kem nhưng mùi hơi kiểu không hợp lắm
Đây là 2 lần mình ghé quán,post mọi người tham khảo
Lúc trước tiệm bán online trên instagram. Nay mở tiệm nên mình và bạn gái mình đi liền ngay và lập tức.
Quán cũng tương đối dễ tìm, nằm trong hẻm, nhưng là hẻm lớn. Quán giống như là viên ngọc trong hẻm, tìm rất dễ.
Quán gửi xe ở ngay ngoài cửa. Ấn tượng đầu tiên của mình khi vào quán là con chó cực kì, cực kì thân thiện, nhìn max cưng.
Trong hình là 1 ly tiramisu truyền thống (cacao) và 1 li oreo cheesecake. Tiramisu có rượu ở trong ăn rất ổn, oreo cheesecake thì phần cheese hơi mặn và ăn hơi ngấy. Nhìn chung bánh khá ngon và rẻ.
Đến quán lần thứ 2 trong tháng và lần thứ 5 kể từ lần đến đầu tiên. Lần này mình đi vào buổi tối 8h30 nên quán đông, khách ngồi kín chỗ. Vì không gian khá nhỏ và kín nên hơi ồn nhưng ko đến nỗi nào, vẫn nghe được nhạc quán phát, và vì nhạc hay nên kệ hết, chấp nhận hết ^^. Mà hơi buồn là hôm nay ko thấy Tiny Poki :[ chắc ẻm ngủ sớm dưỡng da, dưỡng lông cho mượt hay sao á, hahaha. Tóm lại vẫn thích quán vì bánh ngon, view đẹp và nhạc hay. Missing Poki