Đây là lần đầu mình ăn dừa dầm nên cũng k biết vị chuẩn là thế nào. Giá hơi cao, mình có order thêm dừa non chứ k chắc cũng khá lèo tèo. Vị ok, mình thì thấy k ngọt lắm nhưng cho thêm đá thì bị nhạt nhiều.
Ăn chán, cực kì chán, còn chẳng có 1 tý vị nước cốt dừa nào. Ăn như sữa bột canxi trộn với sữa ông thọ. Phí tiền khi đặt qua now 2 cốc tận 60k. Dừa thì lèo tèo chả bõ dính răng. Hôm trước ghé cơ sở Trần Đại Nghĩa ăn ngon mê li luôn, cứ tưởng chỗ nào cũng ngon như nhau. Bên Trần Đại Nghĩa ko ship now sau muốn ăn lại phải đi xa rồi. Sẽ không bao giờ mua lại ở đây dù giảm giá đến 10k 1 cốc đi chăng nữa.
Mình đặt hộ bạn cafe cốt dừa mà quán hết cũng ko thèm báo lại,tự ý đổi sang chè dừa dầm.Mình có gọi lên tổng đài của Now và gọi cho quản lý của quán nhưng cũng chẳng ai thèm giải quyết.Chưa biết đồ ăn thế nào nhưng xử lý tình huống với khách hàng quá kém.Một lần và mãi mãi ko bao giờ gọi lại.Xứng đáng 1 sao.
Nghe nói Hà Nội đang hot món dừa dầm Hải Phòng , tranh thủ chuyến đi Hà Nội ghé qua ăn thử . Kêu 3 ly dừa dầm ăn thấy ngon . Chân châu ăn vui vui :)
Nhân viên vui vẻ , nhiệt tình .
Giá cả bình thường không đắt
Lần sau có dịp ra Hà Nội sẽ ghé nữa ????????