Nhà hàng sang trọng và rộng rãi quá trời luôn. Có vẻ là mới xây. Có nhiều góc nhà hàng dựng lên trông cũng đủ đẹp để chụp hình sống ảo rồi. Phòng tiệc cũng rộng rãi, thoải mái và lấp lánh. Nhân viên phục vụ sẽ chia từng món 1 cho mình ăn luôn. Đồ ăn thì cũng bình thường à có lẽ chưa chọn món hợp khẩu vị lắm. Đi ăn cưới mà chọn mấy món như xôi gà, lẩu riêu cua thấy hơi sai sai :)) Log in vô wifi hơi khó khăn xíu.
Ấn tượng đầu tiên của mình về nhà hàng này là đẹp. Dưới sảnh có chiếc xe hơi, cổng chào và cầu thang sống ảo hết sẩy.
Về món ăn thì mình ăn không thấy món nào ngon hết. Điểm trừ rất lớn của nhà hàng đó là thức ăn bị nguội, chỉ có mỗi soup là nóng thôi:
- Món gỏi củ hủ dừa: chắc là món ổn nhất trong menu nhưng cũng ở mức tàm tạm chứ không ngon, đã vậy còn không có nước mắm chua ngọt ăn kèm với gỏi.
- Chả giò hải sản sốt mayonnaise: chả giò mềm xèo không giòn tí nào luôn.
- Súp gà xé kiểu Nhật: không ngon.
- cá chẽm sốt chua ngọt: nêm nếm ok nhưng cá bik nguội nên tanh rất khó ăn.
- Đà điểu sào nấm sốt kungpao: mùi vị mình thấy không hợp, hơi khó ăn. Có vài miếng ăn bị dai quá.
- Lẩu phương đông: không ngon.
- Banh tuyết thiên sứ: ngon.
Khai mạc thì cũng bình thường giống mấy nhà hàng khác, không có gì đặc biệt. Dàn âm thanh quá dở. Phòng cách âm không được tốt, phòng bên kia nói gì bên này nghe rõ lắm luôn.
Bạn nhân viên chắc mới vô làm nên lúc chia đồ ăn thì bị thiếu, đến dĩa cuối cùng thiếu đồ ăn quá bạn đó còn cho cả mấy cái hoa cà rốt trang trí vào dĩa định cho khách ăn luôn, nhìn bạn lúng túng mà cũng thấy tội nghiệp bạn đó. Đã vậy lúc đặt đĩa đồ ăn xuống không biết cách sắp xếp lại chén dĩa trên bàn cho gọn, cứ vướng đồ tùm lum, khách phải xúm vô dọn phụ :)))
Vị trí dễ tìm, ngay nhà hàng có chỗ băng qua đường, không cần đánh nguyên vòng như trên google map chỉ
Vị trí: đừng tìm theo số địa chỉ, chắc chắn sẽ bị rối vì địa chỉ ở đây khá lộn xộn, không theo thứ tự. Luxury nằm ở góc ngã tư giao Phan Văn Trị-Nguyễn Thái Sơn
Mặt tiền quá rộng, không gian sang trọng, tinh tế, thiết kế lung linh, lộng lẫy
Sảnh tiệc đẹp, nội thất sang chảnh khỏi bàn, đèn pha lê treo tường buông rũ làm mọi thứ trở nên nổi bật hẳn... Nói chung là đẹp-sang-sáng
Nhân viên tiếp tân nhiệt tình, niềm nở, thân thiện, nhân viên phục vụ nhiệt tình, hiền lành nhưng chưa thân thiện lắm, còn hơi ngại khách ????????????
Mình đến đây để dự đám cưới của 1 người bạn
Món ăn không được ngon, chắc tùy vào người đặt món, mới mở màn nhập tiệc khai vị hôm mình đi là 1 món gỏi siêu cay ???? kết thúc bằng một món lẩu, nước lẩu khá nhạt nhẽo không được bắt miệng, hay tại lúc đó mình no quá rồi nên không còn cảm nhận được mùi vị nữa ????
Bạn bè ngồi chung bàn với mình cũng bỏ dở, mặc dù phần thức ăn đã chia ra cho 1 bàn 10 người rồi vậy mà vẫn không có hứng thú ăn hết
Nói chung, tiếc phần món ăn, chứ về khoản dịch vụ và tranh trí thì okie
Mình vừa dự tiệc ở đây lần thứ 2. Lần thứ 1 thì thức ăn ok, ngon,
Lần này thì k được như vậy: thức ăn lên chậm, nhân viên k nhiệt tình, và quan trọng là thức ăn không tươi không ngon, k có món nào ok hết
Mong nhà hàng xem lại phần thức ăn để hoàn thiện hơn cho dịch vụ của mình.
Vì mặt bằng, trang trí quá ok rùi, còn thức ăn thì ngược lại...
Trưa nay mình có ăn đám cưới họ hàng tại nhà hang, mọi thứ rất tốt, sảnh thiết kế sang trọng và sáng sủa ,nhà giữ xe rộng, bạn phục vụ rất nhiệt tình nhưng có một số điều mình không thoải mái như nĩa của mình lau còn dơ, trong lúc vừa mới làm lễ được một lúc thì cô lao công cầm ngay cây chổi+ ki hốt rác hốt mấy tàn dư bắn kim tuyến ngay của sảnh, mình ngồi bàn ngay đấy cảm thấy rất khó chịu
Mới đi tiệc cưới ở đây. Nói chung là rất thích vì sảnh rộng, trang trí đẹp, chỗ để xe rộng rãi, sạch sẽ, nhà vệ sinh cũng sạch sẽ. Món ăn nhiều, ngon. Phục vụ tốt.
Mình có đặt tiệc ở đây vài tháng trước. Buổi tiệc diễn ra thuận lợi và mình cũng khá hài lòng với cách phục vụ ở đây. Mình bữa tổ chực tiệc thôi nôi cho con ở sảnh BallRoom. Cách trang trí của sảnh rất dễ thương, mình thích nơ ghế ở sảnh này. Tiệc của mình không nhiều khách nên tổ chức ở sảnh này phù hợp. Thức ăn thì lúc đầu mình cũng lo là không ngon nhưng bất ngờ là thức ăn ngon và nhiều, vừa miệng.