Quán cũng nhỏ thôi, ngoài các món uống thì có bán kha khá các món mặn từ để ăn vặt như khoai tây chiên đến các món để ăn no như nui xào bò
Mình gọi cafe trứng và cacao trứng. Theo khẩu vị của mình thì thấy uống ngon. Giá 30k - 35k. Chủ quán cho đĩa hột hướng dương ngồi cắn, hình như dĩa hạt hướng dương là 10k và châm trà đá liên tục.
Đi đường này hoài thấy quán nhưng k có dịp ghé, nay bị mắc mưa nên mình vô lun, thấy để có matcha trứng nên tò mò mà lúc vô thì kêu cacao trứng vì sợ matcha uống k quen với trứng lỡ bị oánh lộn trong bụng ???? bạn mình k kêu nước mà kêu 1 phần mì xào bò. Nhìn chung giá k cao, quán khá nhỏ, trang trí dễ thương, có điều chiều mưa mà chơi nhạc k lời làm mình muốn ngủ gật lun ???? cafe trứng mình đã từng uống qua ở Xưởng cf, rất ngon nhưng món cacao trứng này nhạt quá, k có mùi cacao j hết, hơi thất vọng. Lớp trứng đánh bông lên, hơi béo ???????? hơi tanh nhẹ. Pha chế hơi lâu, có thể thông cảm nhưng bạn nv hoặc chủ quán ???? thì k có nhiệt tình j hết, ngồi bấm đt, ít ra nói với khách 1 tiếng món này làm lâu chịu khó chờ chút còn nghe dc, 2 đứa ngồi cả 30' mà nc k, mì cũng k. Mì xào quá lâu, nhìn đĩa mì vừa khô vừa trắng chả muốn ăn, bạn mình đói quá nên ăn cho xong ????
Quán nhỏ, không thơm lắm nhưng cafe trứng rất ngon
Cafe trứng ở đây có trứng đánh rất bông, ngọt vừa, đậm vị, giá cả phù hợp túi tiền. Không gian nhỏ nên cũng không đẹp lắm. Chắc chắn sẽ quay lại để uống tiếp cafe và ca cao trứng.
Mình thích món cafe trứng đã lâu, nay đi đến quán uống thử (mặc dù hơi xa)
Thức uống ngon, không gian tuy nhỏ nhưng được trang trí khá đẹp, anh chủ nhiệt tình tư vấn, lại thêm lúc đến thì anh chủ ra xếp xe giúp.
Tuy nhiên có một điểm mình xin góp ý quán là quán cafe, mọi người thường ghé để trò chuyện, làm việc hoặc thư giãn, quán mở nhạc khá to và loại nhạc chưa đúng lắm, mong quán lưu ý đến vấn đề này
Thấy quán review tốt nên order uống thử vì muốn thưởng thức cafe trứng hà nội lâu rồi, mà không có thời gian đến quán uống tại chỗ. Thấy hình mọi người đăng uống tại quán rất hấp dẫn nhưng order đến thì chán ơi chán. Ly bé xíu, chắc lớn hơn cái ly nhựa trong dùng để uống nước lọc công cộng tí xíu. Order ly cafe trứng ko đường thì lớp trứng màu đen thui như màu càfe, ko nghe mùi trứng gì cả, hơi béo béo. Cafe thì có vẻ ổn. Nói chung ko khác gì lắm so với ly càfe bình thường,. Bực mình nhất Ly chocolate trứng thì hoàn toàn ko thấy lớp trứng đâu, ít xỉn, kêu ko đường thì để có đường. Nên khuyên mọi ngươi đến uống tại quán có lẽ chất lượng sẽ tốt hơn. Đừng order ship nhé.
Lâu rồi mới ghé lại quán
Nay uống thấy nhạt quá. Không còn vị béo của lòng đỏ trứng và vị ngọt ngọt
Uống nhạt và chán quá. Như lòng trắng chứ chẳng phải lòng đỏ. Màu trắng trắng chứ ko hoàn toàn vàng như hồi trước
Góp ý cho cô chủ quán. Trả lời kiểu hời hợt ờ ờ công thức vậy đó....
Từ bỏ quán luôn
Mình đã đợi quá lâu để uống 1 ly cafe trứng ngon như vậy
Như tiêu đề. Quán đơn giản, phục vụ thiệt tình, không màu mè, đèn chiếu hay tivi hoa lá hẹ như những quán khác. Quán nhỏ nhưng lúc nào cũng đông.
Bạn nào thích quán kiểu gia đình thì đây là 1 chỗ lý tưởng.
Giá mềm, nếu không muốn nói là rẻ cho 1 ly cafe trứng. (Ngon nữa)
Có thể đây là quán mình thích (ngon) nhất saigon.
Trưa nay thèm vị cafe trứng ở HN nên thấy quán cafe trứng ở Lưu Gia thì mừng quá đặt giao hàng 3 ly. Cafe trứng nhưng không có vị béo và thơm của trứng. Uống vào đắng và khét quá.Như cafe bình thường, còn thua cả cafe lề đường các bạn sinh viên pha. Thật thất vọng quá xá. Hình với thực tế khác nhau
Mình và bạn mình đi uống thử cà phê trứng ở đây vào tầm trưa. Ban đầu mình hơi bất ngờ vì không gian quán khá nhỏ, lúc mình vào thì họ đang bán cơm trưa cho dân văn phòng nữa nên đành phải ngồi hơi chật. Thêm nữa là quán nóng kinh khủng, chẳng có ai ra order cho mình cả. Về chất lượng thì lớp trứng rất ngon, bông xốp, vị vừa miệng mình rất thích, nhưng khi uống đến lớp cà phê thì tệ kinh khủng, cà phê kiểu pha gấp còn xót cả sạn trong đó, rất đắng mình không tài nào uống hết được nên bỏ.