Thấy bạn mình check-in chỗ này cũng nhiều nên mình cũng muốn đi thử xem sao. Quán đóng cửa hơi sớm tầm 9h tối nên mình với bạn cũng tranh thủ đi sớm để ngồi enjoy được lâu. Gửi xe gần đó. Không gian bên ngoài lẫn bên trong đều đẹp, có thể sống ảo mọi góc luôn, may di buổi chiều còn sáng chụp hình lên đẹp. Mình gọi beef burger- bacon, cheese, jalapenos, crispy onions n french fries 250k, món này ăn cũng được, burger ổn, tên đọc khá dài, nhìn menu không có hình mà mình loạn cả lên, ước gì có hình minh họa để mình order hình dung cho lẹ, vì có mấy từ lúc đọc mình không biết nguyên liệu chính xác là gì, sợ ăn không hợp, may là có nhân viên tư vấn. Món đi tương đối an toàn dễ ăn, khoai tây chiên cọng bự, chấm với ketchup ăn ngon, tương ăn cũng ngon nữa. Nước thì mình gọi trà vải cho dễ uống. Ở đây sử dụng ống hút tre thân thiện với môi trường nè.
Do cần chỗ ngồi làm việc mà ở đây mình thấy đẹp, yên tĩnh, thoải mái, bàn ghế đặt cách xa nhau đủ không gian riêng tư nên mình chọn đây để ngồi học. Ngồi cũng khá lâu nên mình ord nhiều món
Không gian đẹp, phục vụ tốt nhưng đồ ăn không ngon. Tráng miệng ăn giống như là đồ cũ đã để mấy ngày. Không biết có phải vậy không. Hơi thất vọng so với mong đợi
Quán có không gian yên tĩnh
Phục vụ chu đáo nhiệt tình
Mình order Hotcake, Hot americano và 1 set dinner 190k (1 món khai vị, 1 món.chính và free bia trong 1 giờ), món chính chọn steak hoặc cá hồi thì cộng thêm 100k.
Khai vị salad tươi mát
Steak không có gì đặc sắc, bình thường. Khoai tây giòn ngon
Hotcake dùng với maple syrup ngon
Quán có tính 10%VAT và 5%phí phục vụ
Tổng thiệt hại 2ng cho buổi tối là 606k
Không gian dễ chịu, đồ ăn ổn, phục vụ khá nhanh nhẹn.
Mình thường đến sớm và ăn sáng ở đây. Không gian dễ chịu, đồ ăn cũng khá ổn, không quá xuất sắc nhưng đủ để quay lại. ( Mình mới thử món tây). Waffle hơi mềm, không giòn và hơi ngọt quá.
Đó giờ thích red velvet lắm ăn khắp nơi tính ra chắc ghiền @lusinespace nhất, dù cũng có mấy chỗ khá same same mà hk hỉu sao thấy cũng k cưng bằng. L’usine làm cốt bánh siêu ẩm mịn thơm mà phần cheese k biết chê chỗ nào luôn nha siêu béo siêu nhiều.
Chiều nay, vừa đi xe máy tới mà bảo vệ không cho gửi xe, rồi chỉ qua chỗ cafe coffeehouse đối diện gửi. Mình thấy có khách vừa ra lấy xe nên mình bảo thôi để mình ở chỗ đó đi, khỏi gửi xe bên quán khác mất công. Dù sao bảo vệ cũng lớn, nên mình nói chuyện rất lịch sự. Thế mà mặt nặng mày nhẹ không chịu viết thẻ xe cho mình cả 5 phút, mình hỏi không trả lời. Cứ doạ đô thị vào hốt. Rồi ngay lúc đó có 1 anh tây chạy xe vào, thế là nhận xe bình thường. Lúc đó nghĩ Wtf.
Thật sự mình không có hẹn thì xin lỗi, cho tiền cũng đừng hòng bước vào.
Quán nhân viên phục vụ tệ, không còn gì để nói. Thái độ xấc xược chăc có lẽ do mình là người Vietnam? Menu không có tiếng việt. Hỏi gì nhân viên cũng trả lời với thái độ khó chịu. Quán đông nhưng đi làm ngành dịch vụ mà vậy thì quá tệ. Mình từng nghe rất nhiều review xấu về thái độ phục vụ ở đây nhưng hôm nay mới thấy. Các bạn phục vụ là người VN trên đất nước VN, các bạn phục vụ cho có tâm nhé. Đồ ăn thì có ngon đấy nhưng kêu món nào hết món đó mà không báo ngay lập tức, phải đợi mỗi món mỗi báo món hết. Gọi có 4 món mà 2 món hết. Gọi 4 món nước thì cũng 2 nước hết dù gọi từ 12h30 đến 1h mới báo hết. Không bao giờ quay lại!