Giá đắt, tô nhỏ 1 vắt mỳ hoành thánh là 50k. Chất lượng thì cũng đc nhưng chưa phải là good. Nếu cân nhắc quay lại thì chưa thấy đủ thuyết phục. không gian kém.
Lần trc thử mì vịt tiềm rồi mà hong thích vò vốn dĩ mình ko mặn mà với mì vịt tiềm lắm tại thấy nổi tiếng nên ăn cho biết hoy. Nay mình ăn thử mì khô xá xíu rẻ bất ngờ 40k :)) thiệt ra giá này là mắc so với những quán khác nhưng mà quán này cái gì cũng đắt hơn. Mì ngon, trộn vừa miệng lắm ko nhạt quá hay mặn quá, xá xíu có miếng mềm có miếng lại hơi khô, nước dùng rất vừa miệng luôn nè ăn ngon gần chếttttt. Mình muốn thử há cảo lắm luôn mà lần nào đến cũng bán hết rồi ???? mì vịt tiềm là 95k đu đủ thêm 2k/chén. Quán đông phải ngồi bàn ghép, có chỗ để xe. Phục vụ quán ăn nên cũng ko đòi hỏi gì quá nhiều.
Bữa vào tính ăn mì tiềm nhưng đã hết mình dành oder mì trộn xá xíu hoành thánh tôm , lúc tính tiền được phán : 78k *hoang mang style ghê * hỏi và được giải đáp: giá mì xá xíu hoành thánh : 50k - tôm : 18k / con và hài nhất là - tiền công trộn mì khô là 10k nữa. ( vãi cả tiền công trộn mì khô lần đầu tiên mình biết và chắc cũng là duy nhất tại Lương Ký Mì Gia thôi)
Hờn quán ghê - chắc bo xì luôn quá.
Đồ ăn ngon nhưng phục vụ tệ !!! Sẽ ko quay lại !!!
Mình đã ăn ở đây hơn chục năm vì đồ ăn ngon, vị vừa miệng mặc dù giá cũng ko rẻ mấy do 1 phần ăn rất ít. Mình cũng có giới thiệu cho bạn bè rất nhiều về quán rằng đồ ăn ngon. Hôm nay 31/07, ngoài trời mưa rất to và lạnh làm mình lại thèm đồ ăn của quán. Khi đến mình gọi 1 hủ tiếu khô cho bạn mình và 1 mì khô cho mình nhưng nhân viên lại mang 2 hủ tiếu khô ra. Mình bảo nvien là mình gọi mì chứ ko fai hủ tiếu, thì chị ấy nói để đổi cho mình. Vấn đề cũng chẳng có gì to tát cho đến khi mình nghe nvien bên trong nói qua lại rất nhiều và to rằng "lúc nãy rõ ràng gọi 2 hủ tiếu bây giờ nói 1 hủ tiếu 1 mì", 1 bạn nv nam còn nhìn chằm chằm mình và nói "thôi kệ đi, khách hàng là thượng đế mà" OMG chục năm qua mình tới đó CHƯA BAO GIỜ gọi món hủ tiếu, chị order bàn mình cũng ko phải trẻ tuổi nên chị nghe nhầm hoặc ghi lộn cũng là chuyện bth, và lúc order cũng ko có mặt bạn nv nam kia. Tại sao ko nghĩ chị nv order nhầm mà khăng khăng khách hàng sai ? Bạn nam có nghe mình nói chữ hủ tiếu nào ko mà lại bênh vực như đúng rồi ? Mặc dù quán đã đổi mì khô cho mình nhưng thái độ ở đây là gì mình ko hiểu. Trời mưa rất to nhưng vẫn đến quán ăn và cái mình nhận lại là gì, mình cảm thấy rất ấm ức và ăn ko ngon nữa. Chắc chắn đây là lần cuối cùng mình quay lại !!!
Hôm qua 13/7 mình có ghé đây ăn thì quán đang rất vắng và TẤT CẢ BÀN ĐỀU TRỐNG, gia đình mình 4 người đc xếp vô bàn số 5. Lúc tới là 8h mấy mà đã hết mì vịt tiềm! Mình cũng thôi ăn mì khô xá xíu. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến lúc ăn gần xong! 2 người trong gia đình mình ra xe hơi lấy đồ và kêu tính tiền trc. Thì mình và 1 người nữa trong gđ vẫn còn ngồi ăn. Đang ăn thì khách vô đông. Điểm đáng nói là:
- Ông chú ngồi trong quầy tính tiền (ko biết là chủ hay sao, nếu là chủ chắc quán này hết cứu) kêu nhân viên nam lại dọn bàn mình. Nv nam đó nói với ông đó là ngta còn ăn mà. Lúc đó mình đã thấy kì rồi. Chỉ 3p sau ông lại kêu 1 nv nam khác lại coi bàn mình ăn xong chưa? Mình vẫn đang ăn nhé mọi người, bàn mình ăn cũng mấy trăm ngàn nhưng vẫn ko đc ngồi khi chưa ăn xong? Chưa hết đâu ạ! Vài phút sau lại kêu 1 nv nữ lại dọn bàn mình đi, thì nv nữ mới nói lớn lại cho ông ấy nghe:" Người ta còn đang ăn mà". Ông chú mới đứng lên nhìn ra nói "tính tiền đi hết rồi mà" :)))??? Mình đang ngồi lù lù ở đây đi là đi sao? Xong bà nv nữ mới nói lại như vậy với ổng, ổng nói "thấy 2 người đi rồi sao ko dọn luôn đi?"
Là sao đây mọi người? Là bán đồ ăn ra có khung giờ nhất định phải ăn hay là không cần khách? Hay là thu tiền rồi là đuổi liền?
Mình lấy ông chú thái độ rất kém. Trước sau là 3-4 lần bắt mình rời khỏi! Mình thấy vậy mình chưa ăn xong cũng đứng lên đi luôn. Mình nhìn ông chú đó vs bà nv chằm chằm. Không biết là có biết thái độ phục vụ kém hay ko nữa :) Sợ ko dám ghé lại mặc dù ăn cũng phải trên 5 năm ở đây!
1. Đu đủ tính thêm tiền trong khi đó là món ăn kèm mà tiệm nào cũng tính vào phần ăn của khách cả.
2. Thịt mỡ nhiều, bở rệu, ko nghe vị thuốc bắc
3. Nước ngọt và ngon, mì cũng rất ngon, nhưng nước lèo ko nghe vị thuốc bắc
4. Giữ xe tùy tâm :)) thật chứ hơi bị ấn tượng luôn cả vụ giữ xe. Câu nói tùy tâm hay.
Kết luận: ăn tạm được, ko có ấn tượng đặc sắc. Quán rất đông, phục vụ rất nhanh, chén đũa sạch sẽ