Menu ở đây cực kìa phong phú và đa dạng với các món từ lươn, nào là súp lươn, miến lươn nước, miến lươn xào, miến lươn trộn, cháo lươn, lươn xào sả ớt, lươn om củ chuối, lươn om chuối đậu, lẩu lươn,…
Gọi thử vài ba món ăn thì thấy kết nhất là món súp lươn và miến lươn trộn ???? Bát súp lươn đầy đặn, nóng hổi với phần súp có vị ngọt thanh dễ ăn, kết hợp với lươn mềm được chế biến cẩn thận, không bị tanh, ăn nóng là nhất luôn đó ☺
Còn miến lươn trộn thì khá đậm đà vừa miệng, sợi miến xào săn, không bị nát, ăn cùng với lươn chiên giòn thơm ngon mê li ????kk
THƯỞNG THỨC TRỌN VẸN – CÁC MÓN TỪ LƯƠN “NGON TUYỆT ĐỈNH” TẠI LƯƠN NIÊU 68 ❤ ❤
Bữa trước anh chị công ty rủ đi ăn mấy món từ lươn ở ngay phố***mà***ưng quá nên nay về phải viết review liền cho các chế để cùng thẩm nè ???? Quán với không gian thoáng đãng, rộng rãi, điều hòa mát rượi, decor bắt mắt nên tha hồ mà check- in sống ảo cực xinh luôn ý ????
Mình ở HÀ NỘI ăn đồ Nghệ An ???? muốn giới thiệu mọi người quán bán đồ Nghệ An
Ăn một lần do bà chị giới thiệu món đặc sản quê bả. Xong hôm nào cả team ngán bún, ớn cơm thì hay rủ ăn chỗ này á. Cũng lạ miệng lắm
???? Súp lươn + Bánh mì : Nước dùng sệt sệt, cay cay. Ăn với lươn béo béo như thịt cá dzậy á. Chấm với bánh mì tưởng tượng y như ăn bò kho trong Nam nè
???? Miến xào lươn : Nếu ai muốn thử đặc sản xứ Nghệ mà sợ hông hạp khẩu vị thì thử món này đi. Sẽ dễ ăn hơn á. Miến dai dai, lươn xào đậm đà lắm. Ưng món này
NHẤT ĐỊNH PHẢI THƯỞNG THỨC CÁC MÓN “SIÊU CHẤT LƯỢNG” TỪ LƯƠN TẠI LƯƠN NIÊU 68 ❤ ❤
mình mới khám phá ra một quán lươn siêu chất lượng nổi danh khu***phải giới thiệu ngay cho cả nhà cùng thưởng thức nè. Quán có không gian thoáng mát, phục vụ nhiệt tình cùng menu phong phú rất hấp dẫn, tha hồ tụ tập nhé ????
Súp Lươn ăn kèm Bánh Mướt lạ lạ mà ngon, súp cũng đậm đà, mình chưa ăn ở ngoài xứ Nghệ bao giờ nhưng theo khẩu vị mình thì quán làm vừa ăn, lần đầu tiên chấm bánh Mướt vào súp nóng luôn nhưng lại rất hợp, lươn thì một phần cũng nhiều lắm, được làm rất sạch, trước khi ăn thử cũng ngại ngại nhưng ăn rồi bị ghiền.
Bọn mình gọi Miến Lươn, Súp Lươn ăn kèm Bánh Mướt. Miến Lươn và Súp lúc mang ra được bỏ trong niêu, mà niêu này người miền Nam chắc hay gọi là cái tộ nên nóng rất lâu nha, còn bốc khói nữa, phần miến khá là nhiều, miến trụng mềm, ăn đã lắm.
Quán chuyên các món về lươn, từ các món khai vị tới ăn chính như súp lươn, miến lươn nước, miến lươn xào, miến lươn trộn, cháo lươn, lươn xào sả ớt, lươn om củ chuối, lươn om chuối đậu, lẩu lươn,… Thử một số món nhưng tui vẫn ưng nhất miến lươn trộn đậm đà và nồi lươn om chuối đậu nóng hổi ????. Miến lươn trộn được trần vừa tới, quyện cùng nước sốt đậm đà vừa miệng, thêm lươn giòn rụm siêu ngon. Nồi lươn om chuối đậu nóng hổi thơm phức, lươn tươi rói ăn mà xuýt xoa mãi ????
Mình rất thích ăn lươn nên thấy quán này dạo này được review khá nhiều, cũng chả biết là có ngon như review ko. Mình rủ 2 đứa bạn đến ăn thử, một đứa gọi súp lươn mềm ăn vs bánh mỳ, một đứa gọi cháo lươn mềm, một đứa gọi miến lươn mềm. Tổng thiệt hại 155k. Công nhận là ngon thật chứ ko cú lừa như nhiều quán. Lươn ăn ngọt mà ko tanh, quán decor cũng đẹp, các bạn nhân viên toàn sinh viên rất là ngoan, điều hòa mát lạnh. Sẽ quay lại quán thử thêm các món khác sau ????????