Đợt có bài trên hội rev viết về bún ốc đọc thôi cũng thấy động lòng ))) Mò mẫm ra quán ăn trưa vào 1 ngày nắng nhẹ. Vị trí hơi khuất vì mấy khi đi chơi qua đâu, may được cái còn 2 chiều với gần vườn hoa dễ tìm. Không gian từ bên ngoài hơi bị âm u, bên trong như kiểu khác lắm luôn, xanh xanh cây lá rồi bàn gỗ thân thuộc.
Có 2 tầng mà chả mấy khách ngồi dưới, bên trên thấy nó truyền thống hơn chăng. Lối đi lên xuống làm mình bần thần mất mấy giây may mà nhân viên nhanh nhẹn chỉ cho ))) Vì là cứ phòng nọ nối phòng kia trái phải vòng vòng, con mù phương hướng như mình quả là 1 sự thử thách mà.
Cảm quan bát bún ốc đầy đặn, sạch sẽ này; nước dùng trong, vị thanh cũng được. Có thêm đôi giò với cái quẩy là xịn luôn í :3 Tiếp nữa lý do muốn đến nhất là ở đây có bán trà TWG, ở cái đất Hà Nội này nơi bán chỉ đếm không quá 1 bàn tay.
Trà pha từng túi lọc từng cốc, không có bán ấm nên nhâm nhi không được lâu. Mùi vanilla best luônn ahh ngon lắm thơm lắm không cần thêm siro đường hay mật ong gì cả cũng đủ ngọt ngào. Mình gọi thêm bánh red velvet ăn kèm cơ mà không hợp lắm, bánh quá tơi, mùi vị không quá nổi bật.
Nhân viên nhẹ nhàng, cơ mà mấy anh con zai dưới quầy bar tư vấn bánh chả chuẩn gì cả, buồn lắm. Chắc chắn mình sẽ quay lại vì tình yêu với TWG và thử thêm món xôi sắn lại vừa đăng lên.
Nhà hàng vs các món ăn ngon khắp mọi vùng miền và đặc biệt là đồ việt. Nổi bật có món thịt xiên nướng ống tre khá lạ và độc đáo nè. Thịt dai zòn và thơm lắm nạ :3 từng miếng, từng miếng ngon ngọt thịt dã mann, nửa nạc nửa mỡ đc nướng cháy cạnh nnay mới ngon chứ lị. Món sườn khổng lồ to oạch cũng là 1 điểm nhấn thú vị. Thịt ăn khá róc xương mỗi tội hơi dai và mắc răng :)) vì tui thích ăn thịt có cả nạc và mỡ cer. Bù lại mình đã vét sạch cái bát cơm chiên hạt dẻo mẩy béo mầm trộn đều sạch bách vs em bí ngô bé xinh mà đầy ự nấm xào mộc nhĩ, rau củ béo ngậy thơm lừng nạa :3 sạch sẽ k còn 1 tí gì lun í )) kể cả là hạt cơm hay miếng bí... thịt bò cuộn lá ăn tái cũng hay và lạ miệng phết. Còn mình k thích ăn rau nên miễn bình luận vs nộm :)) srrr. Chung quy lại mọi thứ đều ngon, sạch và ổn lắm ạ. Thích hợp dùng bữa vs đồng nghiệp or đối tác. Vì phục vụ tận tình vs kgian sang trọng và lịch sự nên giá cả cũng khá cao. Nhg gộp tất cả các yếu tố khác lại thì đây thực sự là 1 mức giá hợp lí, dành cho nhg ai ưa kgian xịn ntn vs kinh tế khá
Dành cho những ai thích ăn đồ Việt kiểu lịch sự hoặc cần tiếp khách nè. Quán nằm ngay phố lớn, decor đẹp đừng hỏi luôn mà đi ăn sinh nhật bạn nên chả chụp được nhiều chỉ nháy tạm vài kiểu. Lúc đầu ko kỳ vọng gì nhiều đâu mà lúc ăn thực sự ngạc nhiên. Đồ ăn quá ổn luôn, vị rất ngon, đầy đặn, decor không quá cầu kỳ nhưng vừa đẹp. Các món có đồ ăn kèm đều ngon, đặc biệt là cơm và xôi. Điểm trừ duy nhất là cà muối chả ngon gì cả, vừa mặn vừa chán, còn lại thì mình sẽ cho điểm tối đa.
Quán phục vụ món Việt ngon. Mình gọi cá lăng và chả vịt đều đúng hương vị thuần Việt. Duy có món bò Úc ăn với khoai tây nghiền thì không phải đồ Việt nhưng bạn nhân viên vẫn khẳng định là món Việt. Có lời khen cho nước chấm món chả vịt, nước chấm rất ngon đúng vị đồ ăn quê hương, mình rất thích
Không gian đẹp, trang trí nón lá Việt Nam. Ấm cúng mà cũng thoáng đãng.
Điểm trừ duy nhất là các bạn nhân viên không giữ trật tự, tụ tập nói chuyện lớn. Mình dễ bị đau đầu bởi tiếng ồn nên hơi mếch lòng một chút.
Còn lại đều ổn.
Quán chuyên đồ ăn Việt, nhưng hôm nay mình đến tầm chiều thì phát hiện ra ở đây cũng phục vụ đồ uống như quán cafe. Mình thử 2 món là nước ép cam carrot và trà sủi bọt Blue Winter. Đồ uống cũng bình thường, trang trí đẹp mắt nhưng cũng không có gì đặc sắc. Quán trang trí siêu đẹp và nhìn kiểu cổ kính nhưng cũng hiện đại và sáng sủa. Ngồi ở trên tầng 2 view đẹp nhưng khá ồn, vì cửa mở chứ không kín. Mình sẽ thử đồ ăn vào lần tới vì có lẽ ở đây chuyên về đồ ăn hơn.
Phục vụ chu đáo, niềm nở. Đồ ăn ngon, vừa phải. Chỗ ngồi, khung cảnh phù hợp để mời khách. Tuy nhiên, không gian hạn hẹp nên không thích hợp với nhóm đông.
Chưa bao giờ phải thất vọng về chất lượng đồ ăn lẫn dịch vụ )) ????????????
Nhà hàng còn có tinh dầu hạt mùi rất thơm, rất việt nam, rất tết
Mỗi tội ngày nào cũng ăn trưa ở đây chắc phá sản sớm ))))))))
Quá ổn để tiếp khách (business hoặc nước ngoài)
Recommend anh chị em set vịt 3 món ????????????ngon nắm nắm
Nhóm mình đi ăn 10 khách nhân dịp sinh nhật trưởng phòng. Mình cẩn thận nên gọi điện đặt bàn và đặt đồ trước vì ăn trưa cơ quan thời gian có hạn. Khi đến nơi do số người đông nên nhà hàng ưu ái xếp vào phòng riêng (chi tiết này mình đánh giá cao).
Các món ăn do đc đặt trước nên lên nhanh chóng, các món nhìn chung đều khá ngon. Team mình ấn tượng với Mẹt cá lăng, và lợn nướng ống tre. Về phần nước cũng khá ổn, sinh tố pha vừa miệng và ko bị ngấy. Sau đó team mình có order thêm bún ốc (highly recommended) và bún chả ăn cũng khá ngon. Quán có phục vụ quẩy free.
Điều duy nhất đáng chê là thái độ nhân viên xuyên suốt bữa ăn. Khi team mình đến có chị ra take order. Mình có nói nhà mình đã đặt món trước thì nhận đc câu: "order thế này là hơi ít đấy?!!" (Nhóm mình có thống nhất đặt trước 1 số món chung, đến quán sẽ gọi thêm món ăn riêng và nước). Vì là phòng vip nên luôn có nhân viên ở trong, mình nhờ chụp ảnh thái độ cũng ko vui vẻ. Đỉnh điểm là khi tính tiền xong, team mình có nán lại 5 phút để nói chuyện công việc, thì bị nhân viên "tặng" cho 1 cái lườm, mặc dù bill của nhóm mình khá cao ???????? mong nhà hàng chú ý cải thiện tình trạng này để chuyên nghiệp và mang lại sự thoải mái cho KH đến ăn.
Đồ ăn Việt nhưng theo phong cách hịn và sịn. Đồ ăn nêm nêma rất đậm đà, bày trí đẹp mắt.thực đơn có mấy món chef recommendation rất ngon.
Menu đồ uống đa dạng, nhiều loại có thể lhucj vụ nhu cầu sống ảo.
Phía dưới có cà phê và bánh ngọt.
Mô hình kết hợp nhà hàng- cà phé - tiệm bánh rất hay.
Nhân viên tươi cười nhiệt tình lễ phép.
Phòng bày trí đơn giản, có không gian riêng rất ấm cúng.
Giá thì hơi chát nhưng mà hợp lí với một quán đồ ăn cả lịch sự ntn.