Đi ngang quán này nhiều lần tới hôm nay mới có dịp ghé vô quán uống thử.
Quán có không gian rất thoáng rộng rãi và thoải mái, màu xanh trắng chủ đạo tạo cảm giác rất mát mẻ.
Nghe mấy bạn nhân viên giới thiệu trân châu làm bằng bột sắn dây nên ăn không sợ nóng , ăn khá lạ miệng. Trà sữa thì được pha từ bột sữa ít béo gốc thực vật nữa , nên rất hợp với mây bạn gái sợ mập mà mê trà sữa.
Mấy bạn nhân viên đều rất nhiệt tình , dễ thương, giá nước thì lại rất rẻ , mở nhạc hay nữa nên ngồi cả ngày cũng không sợ chán. Nói chung là rất thích quán này.
Mình đi uống thử trà sữa ở đây :3
Quán cũng nhỏ thôi nhưng mà cũng khá thoáng mát, nhân viên cũng nhanh nhẹn ☺️
Mình gọi thử trà sữa trân châu được tặng kèm sương sáo nhưng do quán hết trân châu nên mình đổi lại thành flan tổng tiền hết hình như 19k????
Trà sữa cũng giống nhiều quán trà sữa nhà làm khác, được cái thì thạch ở đây cũng nhiều á nên là ăn đã với lại mình thấy giá cả như vậy thì chất lượng cũng tạm ổn rồi ????????????
Mình thấy quán cũng có nhiều loại khác nên có dịp sẽ đi thử lại ^^
Quán nằm ngay ngã tư nên rất dễ tìm. Mình gọi trà sữa truyền thống và trà sữa trà xanh, uống thấy 2 vị khá giống nhau, trà sữa trà xanh ko thơm mùi trà xanh lắm. Nhân viên nói chuyện nhẹ nhàng, thân thiện. Không gian cũng thoáng mát. Chỉ có điều nếu ở lại quán uống phải tự trông xe vì ko có nhân viên coi xe. Chỉ thích hợp mua mang đi. Mong quán tuyển thêm nhân viên coi xe để khách an tâm uống nước ????
Nghe đồng nghiệp cty bảo uống trà sữa ở đây dc nên trưa chạy ra mua thử. Chắc trưa vắng khách nên chỉ có môt bạn nhân viên phục vụ, phục vụ cũng nhiệt tình. Giá cả cũng được, mình gọi ly trà sữa lucky life vì mình nghĩ nó giá cao nhất và chắc là có phong cách riêng. Sau khi uống xong thì mình xin góp ý:
1. Trà sữa ngọt, ít béo và không có vị trà.
2. Chỉ có thạch, hạt thủy tinh, rau cau, sương sáo.
3. Có vị dầu chuối quá nặng.
Nên suy cho cùng mình cứ nghĩ là đang ăn sương sa hạt lựu chứ không phải là đang uống trà sữa. Mong quán sẽ phát triển ngày càng tốt hơn và có loại trà sữa ngon cho thương hiệu lucky life của mình.
Đã đến 2 lần và cả 2 lần đều không hài lòng. Mình mua trà sữa Olong và yêu cầu add thêm trân châu, nhưng nhân viên nhất quyết không bán với lý do là : không in được hóa đơn add trân châu, như vậy thì mất vị của trà olong, khách không biết uống , ...... v....v.... Mình yêu cầu gặp Quản lý để hiểu rõ hơn về quy tắc bán trà ở đây và năn nỉ để được mua 01 ly trà Olong + Trân châu mà không được ....
Xin thưa, cả SG này không chỉ có mình quán bán trà sữa / trà sữa olong đâu và đừng xem thường khách hàng, nghĩ khách hàng ngu hay không biết thưởng thức. Trong ngành dịch vụ khách hàng thường được gọi là "thương đế" mà......
Mình đã ghé quán chi nhánh nguyễn văn bảo rồi. Đồ uống ở đây ngon lắm ạ. Không quá béo, đặc biệt là cooki các loại, bổ rẻ. :)) nhân viên vui dễ thưn, nhiệt tình hết sức hà. :)) :v
Hinh như quán này có 1 chi nhánh bên đường nguỹen văn bảo gần trường đh Công Nghiệp nữa. Bữa mih đi uống bêm đó. Cookie ở đây ngon tuyệt vời luôn. Mà còn rẻ nữa chứ. Bình thường mình di uống chỗ khác 1 ly cookie cũng phải 50k. Mà bữa mih đi uống ở đây cookie chocolate có 25k thôi mà ly to chà bá nữa. Thích gê luônm. Sẽ ghé ủng hộ quán thường xuyên.