Thực tế là tôi cùng với anh người iu của tôi đã lượn tới cơ sở của Loving hut ở Trần Nguyên Hãn trước tiên, mà đến nơi thì quán đang xây ra xây vào nên cũng chẳng ăn được :( tiếp tục mò đến địa chỉ ở Đà Nẵng mà chỉ sợ đóng cửa hay gì cơ.
May quá quán vẫn mở nhé mở nhé, trang trí tao nhã, nhẹ nhàng, nhìn rất lịch sự í, ngay ngoài là quầy đồ ăn. Thôi thì lần đầu tiên ăn cơm chay, con bé quất 30k thập cẩm cơm kèm sữa ngô uống cho no nê.
Suất cơm 30k nhiều và siêu no, mới mang cơm ra tôi đã nghĩ sao mà ít thế nhờ huhu nhưng mèn ơi :) càng ăn càng no, đến cuối ăn còn không hết được suất cơm nữa kìa.
Cơ bản là đồ chay ăn khá ngon, mặc dù vị của vài món có hơi lạ, cái đồ chiên chiên đẹp đẹp gì đó giống kiểu hòanh thánh trong Nam kia ăn vị rất lạ nhưng cũng không đến nỗi khó ăn lắm, món chả, rồi chả mà bên trong có dừa ấy, rất ngon nhé. Còn món màu đỏ đỏ như kiểu lạp xưởng thì vị hơi mặn hơn, món giả dồi cũng ok. Có lẽ với tôi khó ăn nhất là miếng giả cá hay gì đó nâu đen, ăn đầy mùi thuốc bắc với bị mặn huhu, lại phải gắp cho anh ny ăn giùm.
Sữa ngô cũng khá ????
Ncl ổn nhé ổn nhé
????Việc ăn chay vốn xuất phát từ yêu cầu tôn giáo , tuy nhiên, ngày nay, với sự phát triển đa dạng của nhiều ngành ẩm thực và thị hiếu người dùng thì ẩm thực chay ngày càng phổ biến và trở thành một phần ăn khá quen thuộc, gần gũi. Có thể ăn chay hàng ngày hay chỉ vào ngày Rằm, đầu tháng là theo quan niệm và ý thích cá nhân. Riêng toi chọn ăn vào những lúc chán ghét thịt cá bình thường :))) Tất nhiên, Loving Hut là địa chỉ tin cậy của toi. Quán mới mở thêm cơ sở mới trên đường Đà Nẵng, không gian trải dài cùng cách bài trí ngăn nắp tạo cảm giác đặc biệt dễ chịu khi vào quán. Ánh sáng vàng tạo cảm giác ngon miệng có thêm nhạc Phật giáo khá thoải mái.
???? Suất ăn 30k đầy đủ cực kì luôn, các món đều là giả chay nha: tôm khô, chạo gà cuộn dừa, thịt bò xào, sườn kho, kimbap, chả giò,... và các món khác như đậu sốt, rau xào, canh... Rau sạch nên nước canh trong đảm bảo chất lượng, đồ ăn không bị quá bột như 1 số quán chay toi đã ăn. Gia vị tẩm ướp đậm đà đều tay.
????Điểm trừ nhỏ cho phần rau củ hơi cứng chút, hợp với thanh niên thôi chứ các bác trung tuổi thì toi chưa chắc :))) Tóm lại, khuyến khích mọi người dùng thử món chay tại đây nhé!!
Ở Hp nói đến cơm chay thì m.ng thường chọn Âu Lạc, tuy nhiên quán yêu thích của mình là Loving hut. Mình thường ăn ở Trần Nguyên Hãn thấy rất ngon miệng nên thấy mới mở thêm cơ sở ở Đà Nẵng là phải đi check ngay ;))
Đầu tiên là vị trí & không gian. Bên ngoài nhìn vào thì có vẻ nhỏ hẹp nhưng do cách sắp xếp hợp lí nên thấy rộng thoáng hơn TNH rất nhiều. Hoặc quán mới mở, chưa đông cũng là 1 lí do. Ánh sáng vàng, bàn ghế đẹp phù hợp 'songao' :v. Có tầng lửng & tầng 2 nhưng cầu tháng khá bé & dốc. Nếu gia đình hoặc nhóm đông khoảng 6-10ng thì ngồi ở đây cho riêng tư thoải mái. Điểm trừ là chỗ để xe hơi ít, có thể gửi xe bên đường r đi bộ sang.
Đồ ăn vẫn đậm đà vừa miệng như TNH. Ít món hơn TNH. Mình rất thích món bò xào, hnhư xào chua ngọt cùng sả & dứa, ăn rất đưa cơm. Lần đầu đc ăn gimbab chay nên thấy rất ngon & lạ miệng. Rau củ hơi cứng, quán chay thu hút rất nhiều bác trung tuổi nên mình nghĩ nên xào chín kỹ hơn chút. Rau củ luộc chấm muối vừng là món ngon khá nhiều quán có mà ở đây cũng chưa thấy. Người Hp mình chuộng đồ giả chay nên những món rau củ xào/món chay thuần cũng ít.
Đĩa như hình là 30k, khá đầy đặn vì đồ chay mình thấy đắt hơn đồ mặn :))
Nchung là anh chị em nào ở gần/làm gần/học gần thì hãy ghé đây những khi chán thịt, nhất là khi quán mới, phục vụ chắc chắn tốt hơn rất nhiều :P
Chi nhánh mới của Loving Hut nè mấy chế ????. Bước vào quán một cái là thấy ngợp màu vàng rất dịu mắt. Quán trang trí kiểu nhẹ nhàng mọi thứ đều ngăn nắp. Suất cơm chay của mình là 30k mà bao la đồ ăn luôn. Tất cả đều là giả chay. Mỗi món mang một hương vị khác nhau và ngon lắm nhé. Một suất như này ăn bao no luôn. Thêm một cái làm mình rất thích là nước canh được nấu bằng rau sạch nên rất trong ????. Vừa ăn vừa nghe nhạc đảm bảo siêu thích ????. Mau mau tới thôiiii nè
Mình là một đứa cực kì thích ăn chay. Hôm nào không nấu cơm là nghĩ ngay đến việc đi ăn cơm chay. Thế nên được ăn ở Loving Hut là một niềm vui nho nhỏ cho buổi trưa nay của mình ????
Quán mới nhưng cái tên Loving Hut thì chắc chẳng còn xa lạ gì với nhiều người. Bản thân mình cũng biết đây là một thương hiệu không chỉ được biết đến ở Việt Nam mà còn nổi tiếng trên thế giới. Nên cho dù là quán hơi xa so với nhà một chút nhưng vẫn lặn lội ghé thăm.
Mình thấy bên trong quán rất sạch sẽ, thoáng đãng, bày trí đẹp mắt. Bước vào cửa đã nghe thấy bài hát phát ra từ băng nhạc Nam Mô A Di Đà rất hợp với không gian nơi đây. Vừa ăn vừa để lòng mình thanh tịnh, du dương theo tiếng nhạc, cảm thấy rất khoan khoái. 30k một đĩa cơm tự chọn, mức giá ấy với mình là ổn. Đĩa cơm với đầy đủ các món ăn, vừa ngon lại vừa đẹp mắt! Đồ ăn ở đây mình thích vì hợp với khẩu vị của mình. Anh chị chủ quán tâm lí và nhiệt tình lắm. Tóm lại, lâu lắm rồi mới được ăn cơm chay và giờ mình đang thấy rất hài lòng!
Loving hut là lựa chọn điểm đến của tôi mỗi khi mà tôi muốn ăn chay thanh tịnh cho ngày đầu tháng hay chỉ đơn giản là thay đổi khẩu vị sau thời gian dài ăn đồ ăn mặn.Và tôi lựa chọn đến với Loving Hut cơ sở mới này cũng vì tính tò mò của bản thân để xem có gì khác lạ so với các cơ sở trước mà tôi đã từng ăn.Trước hết là không gian ở đây có phần rộng rãi thoáng tạo cảm giác thoải mái.Nhà hàng còn có thêm một tầng lửng và một tầng gác 2 phù hợp cho nhu cầu của mọi người có thể ngồi ăn trên tầng 2 hoặc ngồi tụ tập hội hộ tại tầng lửng cũng rất lý tưởng.Điểm nhấn của quán là nằm ở khâu trang trí khi sử dụng ánh đèn có màu sắc phù hợp không bị loá sáng hoặc tối quá,đặc biệt tầng 2 quán còn sử dụng vật liệu tái chế là đĩa cd để trang trí cho bóng đèn tạo cảm giác thân thiện.Về món ăn ở đây thì điều mà tôi thấy thích nhất vẫn nằm ở khâu nguyên liệu đầu vào với nguyên liệu làm có thể nói là sạch sẽ nên là ăn cảm giác trong miệng rất thanh.Đặc biệt là tô canh ở đây rau nấu lên nhìn rất là trong vị khá là ổn.Ngoài ra còn có thêm cả món cuộn rong biển chay nhìn khá là giống Gimbap của Hàn Quốc nhưng lại hoàn toàn là chay.Nhìn chung thì về cảm nhận của riêng mình thì chất lượng ở đây không khác xa so với chất lượng của các cơ sở trước,vẫn rất là dễ ăn cho mọi người, giá cả thì vẫn nằm ở mức phù hợp nhưng với một thương hiệu Loving Hut có thể nói là khá quen với nhiều người thì sẽ tạo cơ hội cho mọi người có thể thưởng thức món ăn chay mà không cần phải đắn đo vì địa điểm không thuận tiện.
Cơm chay ở đây ăn khá phết. Có đầy đủ các món chay phổ biến hiện giờ, hương vị khá tròn vị và giữ được độ nóng sốt lắm! Mình ăn bao nhiêu thì họ bán bấy nhiêu, tối thiểu là 20k thì phải :3
Quán mới mở nên không gian khá mát mẻ, thông thoáng và sáng sủa nhé.