Xe đẩy nằm ngay góc với Phạm Hữu Lầu (mặt đường Phạm Hữu Lầu nha) , thấy tối nào đi về cũng bán nhưng nay tầm 3 giờ chiều mình ghé nên tấp vô luôn , hỏi bé bán thì bán từ 12 giờ trưa đến 10 giờ tối dẹp .
Mình mua 1 ly Sữa tươi trân châu đường đen (30k) size lớn nhé , trân châu bỏ trong nồi có nắp đậy sạch sẽ , độ dai mềm vừa đủ , thêm xíu đường đen . Uống khá là ổn , ly nhỏ hình như 20k ???? tối đi ngang thấy cũng có khách quen mua 3-4 ly/ lần đó .
Xe sữa tươi Trân châu đường đen này nằm ngay chỗ gần góc giao với chân cầu Phú Xuân nè , mấy bé sinh viên học sinh bán thôi nhưng cũng pha nhanh lắm . Lớp đường đen đậm hòa trong trân châu dai dai . Sữa tươi thì dùng lại Dalat Milk nè , uống ok lắm , mình toàn mua ly lớn 30k uống đã luôn í . Mình thấy bán cả ngày nhưng mua mấy lần toàn chiều tối thôi à . Món này tới giờ vẫn hot mà kiếm được chỗ gần nhà cũng đỡ !!