Dạo ni lượn Vincom Metropolis hay tạt vào lotteria ăn. Ăn mỳ mãi cũng ngán nhẹ, lại không kinh tế nên chuyển khẩu cho nhẹ ví.
Xong dạo này lotteria biết cách thu hút khách thật sự. Mua combo được tặng thêm món, tặng gấu bông các kiểu. Có đợt tặng pokemon bông phải ra ăn đủ 3 lần để lấy nguyên bộ.
Gà mình thích nhất sốt HS và sốt phô mai, ngon dã man ấy. Mà dạo này nhân viên hơi ẩu, sốt phết không đều miếng gà. Mozzarella buger kẹp ở giữa nguyên miếng cheese kéo dài cả mét, ngậy thơm. Mới có cả cheese ball, khoai lang bùi ngọt, bên ngoài chiên giòn rụm, nhân phomai chảy. Khoai tây chiên hơi nhanh ỉu, không khoái lắm.