Quán có không gian bình thường. Hơi nóng.
Nhân viên bình thường, tư vấn chọn món không rõ ràng.
Mình order gà sốt mật ong với gà sốt đậu.
Ướp gia vị thấm nên ăn khá là mặn. Nếu ăn kèm cơm chắc đỡ hơn. Mình gọi thêm bắp cải trộn ăn kèm để giảm vị mặn.
Bác bảo vệ dễ thương.
Hôm mình gọi phần đồ ăn ship về nhà. Đợi cũng không khá lâu, mình gọi phần happy chicken, phần milo, cá nugget, phô mai que, hambuger cá. Đồ ăn ngon, còn nóng.
Mình đến vào lúc 9h sáng, quán cũng ko đông lắm. Có điều quán ko được mát.
Mình order gà viên + nước, tổng 46k. Mình dùng code giảm giá của Samsung nên chỉ cần bù thêm 6k ????
Món ăn thì mình mua mang về, cho 1 bịch tương ớt + tương cà ko đủ mình ăn ???? Gà viên chiên ko giòn lắm, hơi mềm.
Điểm cộng là mấy bạn nhân viên vs a quản lý khá nhiệt tình và thân thiện ????
Nhân viên nhận order có thái độ không tôn trọng mình, ăn nói thì nhỏ xíu, giống như là không muốn mình nghe vậy.
Về thức ăn thì không còn ngon như xưa, cũng không còn nóng nữa.
Trình bày thức ăn thì không có cảm tính. Để một cái dĩa to thật to rồi đặt 2 miếng gà vô là coi như xong vậy. Nhìn cái dĩa nó trống trơn à. Mà thôi kệ đi cái này không phải là thứ quan trọng.
Lâu lắm rồi mới quay lại, nhưng nhìn menu thật sự là thấy hụt hẫn... các món gà lúc trước nhiều lắm, nhưng giờ ít hơn.
Còn âm thanh thì như đấm vào tai, nhất là mấy cái quảng cáo đó.
Có vẻ như lotteria không còn chú trọng nâng cao chất lượng nữa thì phải.
Thân!
Lúc trước thường xuyên cho con ăn ở đây. nhưng lúc gặp gà làm còn sống và thậm chí gà còn hôi, thối luôn......Có tiếng mà không có miếng, Chất lượng xuống cấp trầm trọng. Nên một đi không trở lại
CN tuần rồi dắt vợ con qua đây ăn! Thất vọng còn hơn... chữ thất vọng nữa:
- Phòng máy lạnh mà nóng kinh khủng....
- Gọi món xong chờ khoảng hơn 30 phút..... mới có món ăn.
- Mình gọi đùi gà..... nhân viên mang ra cánh gà.... đến khi mình hỏi thì mới nói là "hết đùi mà em quên báo.... anh chị có dùng cánh được ko?.... ko được thì.... chờ em vào... báo lại bếp"..... bó nguyên con! Thế là... quất đại, vì... ko muốn chờ nữa!
Mình là người hơi dễ tính mà còn muốn.... nổi khùng > thề ko bao giờ ghé lần nào nữa.....!
Tối qua mình vừa đi ăn tối bên này với 2 đứa em, cảm thấy bị coi thường kinh khủng vì cái thái độ của bạn nhân viên phục vụ đeo bản tên Trân, nói chuyện như quát vào mặt khách, vẻ mặt thì hách dịch như kiểu bọn mình đi xin xỏ, nên ăn cũng chẳng thấy ngon, mình dự định sẽ không quay lại.