Vào Savico hôm lễ hội hoa tử đằng (không biết đã nhớ đúng tên chưa), lượn nhiều mỏi chân với cả đúng hôm nắng nóng nên vừa khát lại vừa mệt, vào Lotteria gọi cốc nước ngồi nghỉ lấy sức. Vị trí ở dưới hầm, gần BigC, không biết ở đâu nên phải hỏi bảo vệ. Không gian quán ở đây khá là nhỏ và hôm ý thì cực kỳ đông khách nhưng thích cái là các bạn nhân viên làm đồ cho khách khá nhanh, xếp hàng chờ mua đồ đông lắm nên có thời gian quan sát nhân viên.
Gà lót te thì hem phải bàn rồi. Xưa quán đông lắm nhưng bh vắng hẳn í vì big c bị aoen cướp hết khách rồi chỉ lèo tèo t7 cn là còn có khách thôi. Đang có ct buger gà km 29k nên ăn thử cơ mà hơi chán ???? trông lèo tèo đc 1 cọng rau hazz chưa chắc dán quay lại nữa ????
Lotteria - Savico Long Biên
Các loại cơm ở đây ăn ngon, cơm không hề bị cứng, gà và sốt đậm đà từng miếng. Gà của lotteria thì quá đỉnh rồi. Miếng gà giòn rụ, thơm thơm, đậm vị. Suất cơm ở đây cũng đủ làm chiếc bụng mình siêu lòng. Thịt bò mềm, thơm, sốt đậm đà quyện với cơm dẻo dẻo thêm chút salat thanh mát đúng là tuyệt cú mèo. Canh lại ngọt vị thanh mát, đậm đà, cà rốt ăn ngọt, ngon.
Chất lượng phục vụ ở đây cần xem xét lại, nhân viên phục vụ chậm, được cái tư vấn chọn đồ nhiệt tình.
Nội thất khá đẹp, không gian rộng, có nhiều chỗ ngồi. Bàn ghế sạch sẽ. Chỗ lấy sốt tương cà và tương ớt có hơi bẩn.
Lượn lờ 1 vòng trung tâm thương mại savico rồi vào đây ăn.lần đầu tiên mới được sang đây chơi.may không lạc
Bây giờ lotte vs kfc toàn ở cạnh nhau thì phải.đi chỗ nào cũng thấy nó cạnh nhau
Nhưng mà mình vẫn thích ăn gà vs khoai tây chiên ở bên lotte hơn.khoai tây chiên ở đây không bị ỉu như nhiều chỗ khác.gà ăn cũng ngon.không bị bở
Nhân viên phục vụ nhanh.nhiệt tình
Chỗ ngồi ngay bên cạnh.không rộng lắm.nhưng mà nhân viên không chịu dọn.nên nhìn không được sạch sẽ lắm.chắc do ít nhân viên nên không dọn kịp
Mình thực ra chưa bao giờ thích đồ fastfood, cũng không ưa gì Lotte luôn :"> Nhưng nhiều lần cũng ghé đây, phần vì tiện, phần vì cũng đáp ứng được một số nhu cầu :)) Kiểu như đồ ăn tạm ổn, menu khá đa dạng đủ các món tha hồ lựa chọn, nhân viên phục vụ chu đáo tuy không thân thiện mấy ) Thêm nữa khá thích không gian ở đây, thoáng và rộng vừa phải nhưng vẫn ấm cũng vô cùng. Ngồi giữa những dãy ghế đỏ ngắm ra cửa kính người người qua lại, thưởng thức thức uống đá xay cùng gà rán thì cũng là một lựa chọn không tồi cho những ngày đầu đông chớm lạnh và có mưa phùn này đấy chứ ;)
Tuy nhiên mình thấy gà rán ở đây khá bở và ngấy .___. Thỉnh thoảng cảm giác lớp bên ngoài hơi quá tay nên giòn quá mức và đặc biệt ăn nhanh ngán lắm. Nước sốt thì đâu cũng vậy rồi. Nói chung ok
Quán ăn nhanh Lotteria ở siêu thị BigC bên SAVICO cực bẩn luôn. 2 chị em mình vào SAVICO tham quan, rồi tụt xuống tầng hầm vào siêu thị BigC mua đồ ăn. Đói quá, vào Lotteria mua 2 cái bánh kẹp thịt ăn. Mấy cô cậu nhân viên vừa làm vừa đùa, rớt luôn miếng thịt xuống đất, thế mà nhặt luôn lên rồi kẹp vào bánh. mình yêu cầu đổi lại mà chúng nó không đổi. Tức quá, mình bảo em mình "thí" cho chúng nó 100 ngàn, mình thề từ nay không bao giờ vào đó ăn nữa
Hmmm ờm chắc thương hiệu Lotteria không là một cái tên xa lạ đối với mọi người nhỉ :))) tọa lạc ở rất nhiều nơi nhưng chắc mỗi nơi mỗi vị ???? cũng không hiểu sao càng ngày càng thay đổi nhiều ???? ngày xưa mà cũng chả xưa lắm khoảng 2 năm về trước nếu được chọn giữa Lotteria và KFC mình nhất quyết sẽ chọn Lotteria bởi giá khá rẻ và mình cảm thấy Lotteria ngon hơn KFC rất nhiều. Lâu rồi không đi ăn các kiểu thế là hôm ý quyết định đi ăn lotteria vẫn những món tủ ngày xưa là Gà lắc phomai và Khoai lắc phomai ????????
Gà thì vị vẫn giống như xưa gà bên trong mềm bên ngoài giòn tan kết hợp với bột phomai thì ngon dã man ???????? còn về phần khoai thì hơi nản ???? một phần khoai ỉu xìu còn hơi nát làm bột phomai lắc lên không đều đấy là tùy chỗ còn phần khoai giòn thì ngon hơn nhiều. Nhân viên hôm ý hơi fail ???? của mình 2 phần cả khoai và gà hết 77k đưa cho chị ý 80k chị ý bảo chưa có tiền trả lại bảo mình chờ rồi lấy đồ ăn luôn thế là mình chờ được tầm 5 phút thì lấy được đồ ăn đang định lấy thì có một bác bảo chị trả thiếu 10k thế là chị ý lúng túng 1 lúc rồi cũng trả bác ý rồi chị ý quên luôn mình -.- rồi chị ý đưa mình đồ ăn hmmmmm mình cũng nghĩ 3k không phải số tiền lớn nên mình mang đồ đi luôn. Nói chung tổng thể thì vẫn khá ổn