Lotteria –***
1 thương hiệu gà rán quen thuộc của giới trẻ mà đi đâu cũng thấy, tỉnh nào, thành phố nào cũng có ))))
Không gian quán rộng rãi, sạch sẽ (những lúc vắng khách), có đôi khi hơi bừa bộn, bẩn, nhất là nhà vệ sinh. Chỗ lấy tương ớt cũng rất không sạch, đổ đầy ra đó, 1 phần là ý thức khách hàng nữa!
Nhân viên cũng tùy hứng mà lúc thì thân thiện lúc cau có, chả biết đâu mà lần :)
May mắn chất lượng gà luôn ổn định, không thất thường ))) Gà rán thơm ngon, giòn, gà sốt ăn tạm ổn, mình chỉ thích ăn gà rán ở đây thôi!
Gà Hs ở lotte is the best.
Mặc dù giá cả hơi mắc nhưng đồ ăn rất ok, nhất là cơm thịt heo phô mai, ăn ngon, dễ ăn.
Còn cơm thịt heo sốt cay gì đó thì đúng là cay thật))
Thích ăn cà chua vs sallad của lotte, k bị ngấy.
Có dịp sẽ ăn tiếp.
Điểm trừ là anh ship Hàng quá lâu, mình gọi lúc 1h mà 2 rưỡi vẫn chưa có :)) mặc dù Minh Khai cách Vĩnh Tuy có chục phút :)
Lotteria - Minh Khai
Tới quán nhiều lần, cũng đã cảm nhận hết tất cả các vị ở quán. Cơm thơm ngon, gà đậm đà, canh ngọt thanh mát. Kem thì khỏi chê ăn béo ngậy vị vani, thơm mùi socola bởi chút sốt socola, ăn ngọt man mát, rất là thích. Phomai que ở đây thơm lắm, ăn ngậy béo vị phomai lại còn có thể kéo sợi.
Quán đẹp, bàn ghế sạch sẽ, góc nào của quán chụp ảnh cũng ổn với một background đẹp.
Điểm trừ duy nhất có lẽ là nhân viên phục vụ khá lâu, mình ngồi đợi khá lâu mới có đồ ăn cũng thông cảm vì đông khách..
Tuy phục vụ lâu nhưng thái độ rất thân thiện. Sẽ quay lại đây nhiều lần nữa.
Con bạn nghiện Lotte quá, cứ toàn lôi vào Lotte ăn gà thôi ý. Hôm mình vào ăn có chương trình mua 1 set 2 miếng gà, 1 khoai, 1 nước được mua 1 potato chips với giá 1k. Mình gọi set gà sốt đậu 82k thì được mua khoai chips 1k nữa. Về chất lượng đồ ăn thì miếng gà nhìn có vẻ to mà không nhiều thịt lắm, toàn xương với bột chiên. Được cái nóng hổi, không bị bở, vỏ chiên giòn, sốt đậm đà, lạ miệng. Khoai chips giòn lắm, ngon hơn khoai miếng thường nhiều :)) nói chung đồ ăn ổn, mỗi tội cứ nhầm đồ xong lại thiếu đồ nên chờ bị lâu
Đã 2 lần gặp pepsi không được bơm CO2. Hỏi nhâm viên kêu máy hỏng. Đáng nhẽ nhân viên phải báo với khách nhưng lại không. Khi ra yêu cầu đổi nước khác (khi không có CO2 vị pepsi rất khó uống qi không biết sẽ nghĩ là cho khách uốnh đồ hỏng) thì nv nói mình uống rồi không đổi được. Quá thất vọng gặp lần thứ 3 thì lotteria sẽ ko ăn lotte ở đây nữa.
First off, it is not Korean Food, it is a vietnanese style of American fast food. It combines dishes from Mcdonalds, Burger king and KFC. Im only mentioning it is similar, not a copy. The Big Star burger is my “Big Mac” substitute. The regular hamburgers are reconisible ro me, but the flavored ones like bulgogi dont tast very good to me. The meat here seems to be more processed than a typical American burger. It is ironic that fast food items are more expensive in Vietnam than The USA. I find there french fries are okay, but nothing like american fries. The chicken is very tender and moist, very different from the tough meat served at many restaurants. I dont like they turn off there stove 1 hour before clossing so you cant order burgers after 8 PM . They have a very limited menu 1-2 hours before closing. I dont understand why they are even open past 7pm if they are not going to offer half of there menu. Overall it is a great version off a Vietnamese take on American fast food. I always laugh when I read the writting at all there locations talking about American gold miners stealing land and eating like pigs. Its obvious its a translation attempt from vietnemese into english. Every american that at least eats fast food sometimes, needs to try eating at a Lotteria for the cultural value. Some people may say why eat here because they can eat fast food at home, they are wrong! You can not have the same experience in the states. Don't try what is called spaghetti here unless you understand you are not getting spaghetti. Many children i teach love it, and incorrectly think it is actual spaghetti we eat in the west. This is my go to location as it is near my apartment. I wish more than anything I could order a Hamburger after 7:00pm here. The fish, shrimp, and chicken burgers need to be tried at least once. And the cheese sticks should fix your fried cheese urge.
Please note my rating is based on it being fast food. I am not comparing it with a sit down restaurant.
Gà phô mai của lottery là nhất ý. Sốt phô mai đậm đà, không phải là mặn mà kiểu đậm sốt. Phô mai ngậy thơm cực kì. Gà bên trong không bị khô, vỏ mỏng giòn.
Gà nướng thì mềm sốt cũng rất vừa miệng, ăn cùng cơm là ok . Để so với gà phô mai thì mình cho 2 món này ngang nhau. Khoai lotteria hơi ỉu không được nóng giòn. Tổng thiệt hại cho 2 người tầm 200k hay sao ý.
Tính ra mỗi người 100k là khá rẻ, vừa túi tiền cho học sinh, sinh viên