Hôm trưa có qua đây với thằng bạn. Mà đúng hôm mình giảm cân nên chả ăn được gì mấy ????.
Chỗ này mang tiếng gần trường mình Kinh tế nhưng mới vào đây được có 2-3 lần gì thôi. Mà do là ở khu sinh viên nên có nheiefu bạn vào học lắm. Thành ra cũng bị đông dù quán tận 3 tầng. Mà ở đây điều hoà cũng bị nóng nữa cơ.
Hôm đó vào vẫn gọi 1 HS phần hết 81k. Được 2 miếng gà sốt HS cay xay ngọt ngọt ăn rất ngon dù gà của Lot hơi bở, 1 suất khoai nhỏ. Mình đổ chung và túi khoai lắc. Lắc đều ăn ngon lắm. Với 1 cốc pepsi nhỏ nữa. Ngoài ra mình mua khoai lắc còn được tặng 1 miếng gà rán. Gà rán tẩm ướp vừa vị ăn cũng ngon, k ngon bằng gà sốt nha. Salad bắp cải ăn cũng ưng ạ. Mỗi cái là salad hơi bị nát chút. Sốt thì ngon và vừa miệng.
Nhân viên hơi lóng ngóng.
Cơ sở Lotteria này nằm ngay đoạn ngã tư Lê Thanh Nghị giao Trần Đại Nghĩa. Khu vực này là tụ của 3 trường đại học lớn Bách - Kinh - Xây nên mình qua lúc nào cũng thấy đông khách, tất nhiên chủ yếu là sinh viên @_@ Dạo này vào Lotteria là gọi gà nướng, đặc biệt là đùi gà góc tư nướng ăn mới đã miệng ;p Thịt gà nướng thì sẽ không bị khô như gà rán thường mà rất mềm ý, căng mọng nhìn thích mắt. Nhân viên ở đây thái độ phục vụ bình thường, có bạn niềm nở có bạn thì không.
Mình nghiện gà nên hay ra lotte ăn.
Gà lotte giòn ngon. Nếu đúng đợt mới làm ra thì nóng ăn rất ngon nha.
Burger gà hoặc burger bulgogi cũng ngon.
Khoai lotte được rất nhiều nha. Ăn ứ bụng luôn.
Gà nên gọi gà rán không hoặc sốt chêese. Ôi sốt phô mai cực ngon luôn. Còn sốt hs thì mình thấy hơi cay. Mà ăn cũng được.
Kem ở lotte cũng ngon mà rẻ nha. Kem tươi luôn.
Sinh viên hay ăn ở đây nhiều nên nhiều lúc hơi ồn. Mà mình chủ yếu mua mang về thì cũng ok.
Quán to đẹp. Sạch sẽ. Nhân viên phục vụ ok lắm.
Rate 7.5/10
Mình thuơng ăn ở lotte vào các ngày nghỉ cuối tuần, còn trong tuần thì thỉng thoảng chỉ ăn bữa trưa thôi. Lúc nào cũng đông, chờ cũng lâu lắm, tóm lại mình thích vị gà lotte nhất là gà sốt đậu còn. À mình thấy cơm thố ở đây cũng k ngon lắm với combo nước chanh leo đi cùng spagesti ngọt quá ngọt đá tan hết rồi vẫn k uống được. Đôi khi đi ăn còn hết giấy ăn nữa chứ
Đi học về đói quá nên ghé vào lotteria gần trường mua gà mang về ăn.
Gà phô mai order nhanh phết, mấy hôm nay đang giảm 50% gà miếng đó, nên t mua 2 miếng gà phô mai cay có 36k thôi, vui ơi là vui.
Ăn ở cửa hàng chắc ngon hơn vì t mua mang về nên về đến nhà thì gà hơi ngấm sốt nên không được giòn cho lắm và sốt phô mai cũng hơi mặn nữa nhưng thơm lừng luôn. Lần sau nếu lotteria để sốt phô mai trong hộp như popeyes khi về tử rưới lên thì chắc sẽ ngon hơn.
Mê ăn gà khủng khiếp luôn. Lotteria gà khá ngon và giá cả không quá đắt như KFC hay MD. Với giá cả như thế nhưng chất lượng lại rất tốt. Gà giòn và thịt ở trong thì rất mềm. Khoai tây chiên cũng khá ổn. Mình thích ăn kem ở đây. Giá khoảng 5000 rất rẻ thôi nhưng rất ngon. Không gian thì rất rộng. Có ba tầng . Nhân viên phục vụ rất nhanh nhẹn và thân thiện. Chỉ có một điểm không thích là nếu ngồi ở tầng 1 thì mùi dầu mỡ rất rõ và điều đó khiến mình không thoải mái. Thế nhưng vẫn rất thích lotteria
- mặc dù đã ăn ở nhiều chỗ nhưng mình vẫn thích ăn ở lotteria vì vị gà ăn rất ngon và vừa miệng mà kể cả lúc đông khách phục vụ cx rất ok còn khoai tây ở đây thì cx bthg ko có j đặc sắc
- mình khuyên mọi người nên đi đông rồi gọi theo set sẽ ăn được nhiều và no mà còn tiết kiệm
Ngoài ra lotteria hay có những khuyến mại hấp dẫn nên mình cx khá thích
- mình hay ăn ở lê thanh nghị vì gần chỗ học thêm xung qunh khu lê thanh nghị bách khoa cx có khá nhiều món ngon mà rẻ nên các bạn hãy thử nha
* Đi ăn lâu mà chừ mới có dịp review. Quán nằm ở ngã tư nên phải nói là vị trí quá đẹp và thuận tiện. Gần 3 trường đại học nên sinh viên ghé khá là đông.Có 3 tầng với nhiều chỗ ngồi. Chiều đói nên mình qua ăn. Gọi 1 phần khoai tây size S và hamburger phô mai. Khoai tây giòn, ngon. Hamburger thì hơi dở. Rau nhìn héo úa, như là để lâu rồi nên mình bỏ không ăn. Còn phô mai thì không được thơm cho lắm. Có kẹp thêm vào đó là bò. 2 vị sở trường của mình. Ngoài ra không có gì để bàn.
Đây là quán Lotte cạnh nhà mình nên thường xuyên mình ăn trưa ở đây
Lotte này nằm giữa 3 trường Đh nên rất đông, nếu vào hôm nào nóng và tầm trưa thì như hầm trú nạn ý, đông kinh khủng!
Lotte này cũng là nơi mình thấy phục vụ ổn nhất, bác bảo vệ cũng đáng yêu, hay mở cửa cho khách. Tuy nhiên thì đồ ăn ko thực sự tốt vì khách luôn đông nên họ phải chuẩn bị lượng thức ăn từ trc rất nhiều.
Tuy nhiên nếu bạn đang vội và cần chỗ ăn thực sự (vào nh ngày trưa nóng) thì đừng vào đây. 3 tầng ở đây rộng là thế nhưng chưa bh là đủ với sinh viên. Có những đám bạn gọi 3 cái kem nhưng 10 ng ngồi tránh trưa tận 4,5 tiếng, học thì không nói, có có ng gâc chân lên ghế ngủ nữa cơ ]]]
Mình vào lotteria hôm mua 1 tặng 1 . Có lẽ đó cũng là lý do lotte đông, tầng 1 tầng 2 chật cứng và ồn ào, mình phải lên tầng 3 mới vắng bớt. Mình đánh giá cao các bạn nhân viên ở đây, nhanh nhẹn, năng nổ đặc biệt là chị nhân viên oder đồ cho mình, rất lễ phép , nhẹ nhàng mặc dù mình còn kém tuổi chị ý. Bình thường mình hay gọi combo 2 gà, 2 hamburger, 1 khoai lắc, 2 nước. Nhưng Vì đã ăn trước đó rồi nên m chỉ gọi 2 gà phomai và 1 milo để ăn thêm. Gà ngon và đẫm sốt , milo hơi nhiều đá một chút, nhưng với mình vậy cũng khá ổn.