Chi nhánh này gần nhà nên mình hay ghé nằm ngay đoạn gần Lê - Quang - Định hướng về Nguyễn - Văn - Đậu. Quán có không gian rộng giữ xe trong nhà có mái che nên không sợ nắng mưa.
Mình ghé mua mang về mà quán không có mở máy lạnh thấy nóng lắm luôn. Có 1 khách ngồi lại thôi. Gà phải chờ 15p mới có. Vừa chiên nên nóng hổi mang về nhà ăn vẫn còn ấm. Mình mua 2 miếng gà giòn cay. Nhờ bạn nhân viên lấy cho 2 cái cánh mà có cánh lớn cánh nhỏ nữa chứ.
Tôi đặt tổng cộng 4 miếng gà và 1 phần khoai tây nhưng khi shipper giao tới xong xuôi các kiểu các thứ các cái, hí hửng chuẩn bị dùng bữa thì phát hiện không có tương, phải xách xe chạy đi lấy tương về thì xin hỏi đặt giao hàng để làm gì. Nhân viên cũng không có thái độ nhận lỗi, bữa trưa nhờ đó mà mất ngon. Xin hỏi các bạn ở đây ai ăn gà rán và thậm chí là khoai tây không tương bao giờ chưa? Nó là 1 phần thiết yếu, là 1 gia vị quan trọng của gà rán truyền thống bao lâu nay đúng khô g quý vị? 1 quán gà rán mà quên bỏ tương cho khách hàng lại còn tỏ ra vẻ mình không có lỗi!!!
Khi bạn mua hamburger cheese về hí hửng tưởng ăn đươc rồi mở ra chỉ thấy bánh mì, rau và 1 miếng phô mai ủa còn miếng bò của tui đâu
Phải lết bộ ra 1 lần nữa để lấy miếng bò về ăn
Nhận dc lời xin lỗi từ nv kèm theo quán nãy đông nên c thông cảm, mình thấy là lúc mình oder quán LQĐ không đông bằng PXL nha
Bực mình ăn hết ngon cái bánh bơ gơ tôm nó nguội mẹ cả rồi, chán dễ sợ