Nằm ở vị trí trung tâm nên khá đông khách đi ngang qua thấy cũng nhiều khách đến đi ăn lắm
Hôm mình đặt là có mã giảm giá của grab nên đặt về giao hàng khá nhanh
ga của Lotte l bao giờ mình anh cũng cảm thấy bị bờ bờ và không được ngon như ở bên kfc giá cũng ngang như nhau mà thực sự mình không thích gà ở đây lắm mua mang về lai không được chọn miếng nên cho đúng miếng ở gần dưới đít :((( cảm tưởng Nhìn đã không muốn ăn rồi
Lotteria – 36 Hoàng Cầu
Hôm nay mình cho con bạn đi ăn mừng sinh nhật nó, sau khi cà phê các thứ xong xuôi thì qua lotte để ăn gà. Mỗi con mỗi vị khác nhau. Bọn mình gọi gà rán (là món không thể thiếu), tiếp đến là gà sốt phô mai (thực sự quá tệ, dở tệ!), gà sốt đậu ăn tạm ổn, gà sốt cay thì ngon hơn.
Khoai tây chiên ở Lotte cũng rất thơm ngon, may được mẻ khoai vừa rán xong nóng hổi nên rất chất lượng.
Không gian quán rộng, hơi bừa bộn vì đông khách và trẻ nhỏ chạy nhảy.
Vị trí ngay mặt đường nên cũng dễ tìm nhé ????????
Mình đến sớm để mua mang về, thấy nhân viên có vẻ không sẵn sàng lắm, mặt mày có vẻ hơi uể oải, không tươi. Được cái không phải chờ lâu, có mỗi mình mà ????????
Không gian nhìn vào thấy khá rộng. Vì là không gian kín nên mìn nghĩ sẽ hơi bí
Mình dùng 2 chicken set. Đồ ăn để trong hộp cũng sạch sẽ, cứng cáp, cảm quan ban đầu là thấy cũng khá hấp dẫn ???????? đồ ăn mang về tới nhà vẫn còn nóng. Gà phủ giòn 2 suất đc 6 miếng gò đó thì phải, cũng khá thấm vị, khoai tây hơi nhạt
Vị trí ngay mặt đường nên cũng dễ tìm nhé ????????
Mình đến sớm để mua mang về, thấy nhân viên có vẻ không sẵn sàng lắm, mặt mày có vẻ hơi uể oải, không tươi.
Không gian tầng 1 chỉ để order thôi, có một bộ bàn ghế ở đó, cũng không mới lắm
Mình dùng 2 chicken set. Đồ ăn để trong hộp cũng sạch sẽ, cảm quan ban đầu là thấy cũng khá hấp dẫn ???????? đồ ăn mang về tới nhà vẫn còn nóng. Gà phủ giòn 2 suất đc 6 miếng gò đó thì phải, khoai tây hơi nhạt vị
Được hôm dắt thằng em đi ăn thì cơm gà luôn là lựa chọn hàng đầu của bọn lít nhít này????.
????Lotteria 36 Hoàng cầu, q Đống Đa, Hà Nội.
????Lần nào đến Lotteria Bo cũng gọi cơm gà sốt đậu, còn thằng em gọi cơm thịt bò phô mai. 2 suất này đều có giá là 43k. Gà sốt đậu được tẩm ướp khá ngọt, bắt miệng nhất là những đứa hảo ngọt như Ci và Bo. Phần thịt bò xay nhuyễn, khá mềm, vừa vặn, có 2 lớp và đặt ở giữa là miếng phô mai, lớp sốt ở trên hơi cay. Không biết có phải ăn giờ đông khách không nhưng suất thịt bò không được để trong niêu và phần phô mai không được chảy, ngậy như mình đã thử trước đây. Điểm cộng cho suất cơm của lotteria là phần salat rất ngon, mình không thích ăn rau sống nhưng lại hợp miệng với salat này, trẻ già đều ăn được. Cuối cùng tráng miệng bằng cây kem chỉ 5k vào mùa hè này thì cực hợp lý, kem cũng rất ngon, ngọt vừa không bị chảy.
???? Không gian: Quán có 2 tầng khá rộng, có chỗ ngồi ở cả 2 tầng. Tầng 2 toàn bộ là cửa kính nên rất sáng và thoáng. Wifi ở tầng 1 ổn nhưng tầng 2 khá yếu. Trước cửa đỗ được nhiều xe máy đấy nhưng không được đỗ ô tô nha????
???? Thái độ nhân viên khá tốt, dọn bàn nhanh. Ở đây hay hỏi tên khách để phục vụ đồ đến bàn cho mình nha.
???? ~43k . Các bữa trưa 11h-14h Thứ 2-6 sẽ chỉ còn 39k/1 suất gồm cả pepsi size s nha. Cực hợp lý với một suất cơm trưa văn phòng nữa này
#ciboluv #cibodongda #lotteria #lotteriavietnam
Nhắc đến fastfood thường sẽ là nói đến gà rán, humburger,..nhưng với mình thì món cực phẩm ở Lotteria lại là Apple Pie (bánh táo).
-Bánh này có giá 20k. Gồm 2 vị: khoai môn và táo
Vị khoai môn không đặc sắc lắm, hơi bột.
Vị táo rất ngon, nhân còn có một vài miếng táo được thái hạt lựu, tuy nhiên không rõ vị táo lắm.
Điểm trừ là vỏ bánh hơi dày, ăn 1 cái này là lưng lửng bụng rồi vì bánh cũng được chiên ngập trong dầu.
-Về gà: best choice là gà sốt H&S, sốt đẫm, cay ngọt vừa phải.
Nhìn chung vẫn nên hạn chế fastfood mọi người ạ:(
Vì quán gần nhà nên là địa chỉ quen thuộc của mình và gia đình luôn. Tụi trẻ con nhà mình đặc biệt thích gà lotte, biết là toàn gà công nghiệp ăn hơi bở nhưng vẫn thích vì hương vị của miếng gà rất dễ ăn. Gà sốt đậu của lotte công nhận rất ngon, hợp khẩu vị mình. Về chất lượng đồ ăn ở quán thì với mình cơ sở nào cũng như nhau cả, không khác biệt. Cứ cuối tuần lại qua quán hoặc đặt mua về nhà. Nhưng khó chịu 1 chút là đi xe máy qua quán ăn các bác bảo vệ không bao giờ dắt hộ "
Lotteria là một nơi bán đồ ăn nhanh khá quen thuộc với trẻ con cũng như các bạn trẻ bây giờ vì tính tiện lợi cũng như độ ngon của nó. Trong menu của lotte cũng có rất nhiều combo phù hợp cho các bạn đi ăn nhóm hoặc đi ăn với gia đình và đồng thời ở đây cũng thường xuyên có khuyến mãi. Mình hay đi ăn với bạn thân. Bọn mình thường gọi 2 Chicken set gồm hai miếng gà và 1 khoai tây chiên, 1 nước mỗi set. Đặc biệt nhất ở lotte đó chính là món gà sốt đậu. Sốt rất ngon và dễ nghiện ❤️
Mình vừa đến ăn phô mai que ở đây tối nay và kiểu thấy bức xúc quá nên phải nhận xét ngay. Kiểu nhân viên siêu bất lịch sự (có lẽ do sắp hết giờ làm việc): kiểu khách đang ngồi chờ mà một nhân viên nam ăn nói rất thái độ khó chịu, còn nhân viên order thì ko nhìn mặt khách, ko thấy xuất hoá đơn. Mình còn nhìn thấy một cái thùng rác bẩn to tướng có mấy cái hạt vung vãi nhìn kinh lắm, nhưng nhân viên lúc dọn khay rán khoai tây lại ụp cả khay vào thùng ấy, chạm cả vào rác bẩn. Lúc sau vẫn có vài khách vào order khoai tây tiếp. Đây là lần hiếm có mình vào lotteria, nghĩ đã mở chuỗi thì tiêu chuẩn về dịch vụ và vệ sinh cũng phải ở một mức tối thiểu nào đấy. Chắc chắn là mình sẽ ko bao giờ quay lại đây. Sợ quá.
Lâu lắm mới đi ăn Lotteria
Chất lượng phục vụ tệ, bực mình ngay từ lúc đến. Nhân viên trông xe thì đứng đeo tai nghe mắt chăm chú nhìn điện thoại, hỏi chú ơi có cần lấy vé không chú thì phẩy tay ý bảo cứ vào đi ????
Xuống xin nhân viên bộ dao dĩa thì kêu bọn em đông khách quá không rửa được và đưa cho 3 cái dĩa nhựa và 3 chiếc găng tay nilon ????????♀️