Bữa lotte phè phỡn nhất từng ăn ??
3 đứa là 6 miếng gà, 2 cái hamburger, 1 phần cá tẩm bột rán, 2 kem, 3 nước ?? ăn bục mặt mới hết xong no vãi chưởng.
Cá nhân mình thích gà ở lotte hơn gà ở kfc, da giòn hơn, gà không bị bở như ở kfc.
Hamburger thì vẫn ngon, chả có gì chê cả ý.
Nhân viên thân thiện nhiệt tình
Chỗ để xe rộng, có bảo vệ trông xe cho mình
Lâu lâu không còn chỗ nào để đi thì vào thôi chứ lotte cũng không phải lựa chọn số 1 )))
Đồ ăn lotte thì vẫn ngon như ngày nào, bao nhiêu quán gà mở ra mà vẫn thấy lotte đông khách ấy chứ, toàn khách quen không à.
Cái burger mới ăn cực ngon nhé, vừa có thịt bò vừa có thịt gà ăn đẫy đà tê tái mồm luôn.
Lần đầu ăn cái burger star 2 tầng ở đâu thấy ngon vãi nhắc lại thèm, ở giữa có miếng phô mai ăn phê vãi chưởng huhu.
Mới có cái món gà sốt phô mai ấy, thề ăn đi không hối hận đâu t mải ăn quá không chụp hình đc hiu hiu.
Có ai nghiện gà sốt HS ở đây giống mình ko huhu, ngon vãi chưởng cái sốt ngọt ngọt dễ ăn vãi, da gà giòn thấm sốt, bên trong miếng gà mềm, nóng hổi. Khoai tây chiên ở đây miếng dài, giòn rụm, chấm với tương cà tương ớt khá ngon. Về không gian thì quán có 2 tầng, tầng 1 có quầy ord với 1 số chỗ ở bên ngoài còn ngồi chủ yếu ở tầng 2 hơn, khá nhiều bàn, mình thích nhất ngồi ở tầng 2 chỗ cạnh cửa sổ ấy. Nhân viên ord khá nhanh, nhiệt tình.
M hay ăn ở lotte lắm 1 tuần phải đến 2 lần lận. Mỗi lần đi qua đây thì lotte trần phú là địa điểm lý tưởng của m TUY NHIÊN THÁI ĐỘ CỦA NV VS KHÁCH HÀNG HÔM QUA M K THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC
M qua lotte vào tối h qua quán cực kỳ đông và ít k còn chỗ để xe điều đáng ns là nv gửi xe k mấy thiện cảm khi dắt xe cho khách ( chỉ 1 ng thôi nhé còn cô khác rất niềm nở) xe hết chỗ cô gợi ý khách sáng bên đối diện hay chỗ khác gửi xe tuy nhiên chỉ tl đại khái qua loa khách cằn nhằn thì mắng xơi xơi khách ( 1 trong số 2 cô trông xe tối qua )
Tiếp đến nv order ( hình như là q lý hay sao ấy) k mấy thân thiện vì đông quá hay sao ấy nên mặt cau có sẵn r, m vào gọi 4 5 lần ms ra, hỏi c bh bên m còn ctinhf km k( tại ngoài cửa vẫn còn dán mua bánh tặng gà mua gà tặng gà up size các thứ ) thì nhận đc câu trả lời KKKK VÀ THÁI ĐỘ KHINH KHỈNH, M CÓ THẮC MẮC T SAO VÌ BÊN NGOÀI VẪN ĐỂ BIỂN VÀ PAGE HÃN GHI ÁP DỤNG ĐẾN 31/12 THÌ NHẬN ĐƯỢC CÂU TL NHƯ QUÁT VÀI MẶT M NHÀ E H NAY K CHẠY C TRÌNH ẤY????? okkk thái độ kiểu muốn đuổi khách nên SẼ KBH BƯỚC CHÂN VÀO LẠI QUÁN BẤT KỲ LẦN NÀO NỮA
Tranh thủ ngày cuối km hôm cn m có rủ bn qua trần phú ăn, qua đúng giờ hoàng đạo nên đông kinh khủng ấy ???? chờ cũng kha khá lâu ý( tầm 15p ms order xong)chờ tiếp nửa tiếng nữa để có đầy đủ đồ ??????( cái này có thể chấp nhận được vì đông quá mà ????)
M order 1 gà nướng góc tư sot HS, 1 khoai được tặng thêm 1 miếng gà, thêm 5k mua nc size s và 1 pepsi size vừa hết 101k. Gà hs thì khỏi ns r, cay cay, thơm thơm mặn mặn ( kiểu gộp chung cả sot cay vs sốt đậu vào ý) gà miếng thịt mềm, vỏ ngoài giòn rụm thích ơi là thích, khoai chiên cũng k bị ỉu nữa ???????
Ncl khá hài lòng ùi ☺☺☺☺☺
Là fan ruột của lotte nên Tranh thủ đang có km m rủ bn qua quán luôn ấy. Lotte trần phú nổi bật trên mặt đường trần phú, quán rất rộng có cả tầng dưới và tầng trên nữa. M đi vài đúng giờ tan tầm nên chờ hơi lâu 1 tẹo, các bn nv khá là hòa đồng và thân thiện ☺☺☺☺☺
Mình mua 2 khoai đc tặng 2 miếng gà, thêm Pepsi là 42k. Đồ ăn khá là nhanh, đc 1 miếng lườn và 1 miếng đùi. Khoai tây cọng khá là nhiều và giòn, thích nhất vỏ ngoài của lotte giòn giòn mà thịt bên trong rất là mềm k bị khô quá
?????
Kiểu này chắc trung thành vs lotte dài dài ý ????
Lotteria này vị trí ngay gần ga tàu nên mình lựa chọn làm chỗ ngồi tiếp theo, dù sao cũng bị nhớ vị gà ở đây lắmmm lắm ý. Lotte ở đây hai tầng rộng rãi, tuy nhiên trên tầng thì bị nóng hơn ý, lúc mới vào phải ngồi một lúc thì mới mát.
Đồ ở đây cũng như menu ở các chỗ khác. Những mon yêu thích ở Lotte của mình luôn là gà sốt đậu và khoai lắc, khoai lắc ở đây họ vẫn dùng phomai cam cam í còn ở HN là họ đung sang cái có rong biển rồi. Khoai ỉu nhanh, chắc là do chiên lại đồ cũ í. Còn gà sốt đậu thì được mẻ mới nên ăn nóng với thịt mềm.
Pepsi thì toàn hết ga thui ToT
Mình thật sự không ưng Lotteria lắm đâu ạ. Cá nhân mình thấy đồ ăn nhanh ở đâu cũng giống nhau cả, chỉ là nhiều hay ít và giá cả hợp lý ra sao, quan trọng nhất vẫn là thái độ phục vụ của nhân viên. Chưa kể, không chỉ ở Lotteria đâu, cả các quán đồ ăn nhanh khác như KFC hay Jolibee đều khiến mình khó chịu ở chỗ là đi với bạn bè, thậm chí mấy bạn đi với người yêu ấy, vừa tắm rửa thơm tho đi chơi, hẹn hò thì vào đó rồi đi ra người ám mùi chiên rán dã man (( em không phải không thích ăn ở Lotte mà vì nhân viên ở Lotte phục vụ chán quá, em biết là sẽ phải đợi rất lâu để được ăn vì Lotte khá đông khách, nhất là ở cơ sở này, nhưng em vẫn không chịu được ấy, kiểu có lần đi ăn cơm gà sốt cay, xong hết gà sốt rồi chị phục vụ bảo đợi chị năm phút, em đợi mòn mỏi 20 phút mới bê đồ ra, mà thỉnh thoảng em ra hỏi gịuc chị còn tỏ thái độ khó chịu với em nữa (( em hy vọng Lotte sẽ tuyển những người có thái độ tốt với khách hàng hơn ạ ((
Quán ăn đã quá quen thuộc với mọi nhà nên thôi ko review nhiều, ko gian sạch sẽ lịch sự, yên tĩnh, cái mà mình khá thích, còn món thích nhất chắc là cơm gà sốt đậu hoặc cơm gà viên, lần nào đến cũng chỉ ăn thế, max ngon :))) có thể mua về nếu bạn nào thích :)))
Cx lâu lắm rồi ko đến lotte để ăn gà, mấy lần trc đến đây toàn ăn bánh, lần này lớp liên hoan, mỗi đứa đc 2 miếng gà vs 1 khoai tây chiên và 1 hộp pépi lớn, đồ giao hàng đến tay vẫn còn nóng sốt. Khoai ngon, miếng gà to, của m là 2 miếng ức hay sao ý ăn hơi hơi bã miệng, có điều tẩm ướp ngon
Nói thật Lotteria thì không còn lạ gì với giới trẻ nữa rồi. Nhất là món kem 3k thần thánh :))) Mình thì rất thích lotteria ở đây vì không gian cũng khá thoáng. Đồ ăn ngon nhất là cơm gà viên. Lúc nào mình cũng trung thành với nó. Gà ăn cũng ngon. Khoai tây lúc nào cũng giòn hết. ?? Nói chung là không cần phải nói nhiều. Rất tốt.
Quán vốn đã đông mà giờ có trên now nên càng đông hơn nữa. Chỗ để xe rất là chật chội.
Với mình thì gà HS vẫn là best choice khi đi Lotte ;)) trong hình là 1 HS phần gồm 2 miếng gà, khoai, nước giá khoảng 81 hay 85k gì đó, thêm 1 ly pepsi nhỏ 10k nữa.
Gà rán giòn phủ lớp sốt cay ngọt rất là đưa miệng. Trước đây mình luôn ưu tiên chọn Lotte vì rẻ hơn Kfc mà gà HS ngon hơn gà giòn cay, nhưng bây giờ đã có tình yêu gà Sài Gòn sốt cay của Jollibee nên thỉnh thoảng km nhiều mới ăn lại Lotte
Gà HS luôn là sự lựa chọn đầu tiên mỗi khi mình đến Lotteria :x tháng vừa rồi khuyến mại mua 1 tặng 1 nên tranh thủ quất luôn, 2 món nước mới đều là nước chanh + thêm vị siro. Màu hồng là hibiscus, màu xanh là gì quên mất tên rồi nhưng mình thấy màu xanh ngon hơn. Nước chanh 20k còn nước này 25k nhé ;))
Hôm ăn trong ảnh gà mặn kinh khủng khiếp, mặn từ lớp bột mặn vào trong gà. K hiểu sao miếng gà cũng bị mặn được :v nước chanh thì ít, hút 2 hớp hết xừ cốc, còn toàn đá. Đúng kiểu bán bia khuyến mại lạc rang :))
Bàn ghế cũ m thấy vẫn mới, đẹp mà k hiểu sao thay lại toàn bộ.
Gửi xe tít bên kia đường, xong bác với nhân viên cũng chẳng bảo giữ lại bill. Nếu giữ bill thì miễn phí còn k thì 5k gửi xe m.ng nhé
Combo quen cmn thuộc mỗi khi vào Lotte ;)). Bulgogi combo km 39k 11-14h trưa. Kem cũng quen thuộc luôn, 3k kem cây 5k kem ly ăn ngán thì thôi
À, buger big pork vs together đang giảm giá 1 nửa còn 20k vs 23k, hqua mới ăn xong :v. Big pork k ngon bằng bul, đc cái to hơn. Together ăn lâu rồi nên m k nhớ rõ lắm nhưng có 2 loại nhân, gà vs bò thì phải, ăn cái này lạ mà hời hơn í
Đang km nhiều loại, giá rẻ mà ngon p~
Món gà sốt phô mai mới ăn khá chán, ngấy ngấy kiểu gì í. Mua 1 tặng 1 nên miếng gà cũng k to đâu ;)). 36k/2 miếng gà thì khá ổn
Phong trào kem 3k bắt nguồn từ Lotteria, và giờ chúng ta có thể thoải mái ăn kem rẻ khắp nơi ;)) kem lotte cũng ngon nhất trong 3 hãng fastfood ở Hp, vỏ quế cũng chán nhất :)) Đỉnh điểm m ăn đc 3c, cơ mà người bt k ăn nổi 2c đâu, ngán lắm :))
Mình hay ăn combo happy lunch, 35k-40k 1 set burger như vậy là ấm rồi. Cứ km mình mới ăn nên chả mấy khi dùng thẻ tv dù mình có đủ loại thẻ :))
Các món m thấy ngon nhất là burger bulgogi, gà HS, khoai lắc, gà finger & Milo. Milo ngon lắm luôn í, đây là món duy nhất m phải gọi riêng vì k đc km :)) 20k/cốc, có thẻ tv giảm đc 2k :v
Ăn nhiều nơi rồi nhưng mình thấy thích nhất là ăn ở đây ? Trong ảnh là mình gọi riêng chứ k gọi theo set, gọi theo set thì mình thấy giá rẻ hơn đáng kể nhưng mà ăn k dc no với k đúng những món mình thích :((( Mình gọi 2 miếng gà lớn, 1 khoai tây chiên lớn, 2 phô mai que, 1 gà lắc phomai với 2 nước 1 pepsi 1 milo hết hơn 200k gì đó nhưng mà no với ngon dã man lun ?? Gà luôn nóng và giòn nhưng ac nvien rán hơi kĩ hay sao ấy nên mình thấy bị khô còn các món còn lại thì k có gì để chê ? Có điểm trừ duy nhất ở đây là mình thấy quán hơi nóng và đợi đồ hơi lâu một tí thuii
gà là gà tá lả cơm bao la
thương hiệu lotte thì vẫn ok từ trước đến giờ rồi
mội tội là Lotte o đường Trần Phú này ở tầng trên không có điều hoà nóng dã man
Lâuu lâm rồi mới ăn gà . Ấn tượng vẫn như ban đầu về gà : giòn, ngon, chắc thịt , không bị bở . Đẵ biệt đang có chương trình mua 1 tặng 1 nên khi em mua 2 miếng gà đã được tặng ngay 1 miếng gà sốt đậu. Nói chung là ăn gà ở đâu thì ăn thôiii chứ ưng nhất vẫn là gà lotteria. Em rất ít khi ăn ở cơ sở Trần Phú nhưng có lẽ sau lần này sẽ phải thường xuyên lui tới thôi. Không gian ở TP khá đẹp và rộng rãi hơn ở Bigc. Đặc biệt ấn tượng với bác bảo vệ cute dễ thuơng ❤❤
Tiện đi chơi phố mình với nhóm bạn ghé qua đây ăn trưa, mình rất thích ăn gà của hãng lotteria, vì nó có nhiều loại sốt ngon, ăn gà có sốt sẽ đỡ bị khô. Bọn mình gọi 3 loại gà là gà nướng góc tư, gà sốt đậu, gà sốt h &s, gà thường giá cho gà sốt là 35k 1 miếng, gà thường là 34k, và gà góc tư là 45k 1 miếng. Mình thích nhất là gà sốt đậu và sốt h&s, h&s thì chua chua ngọt ngọt, còn sốt đậu thì mặn và hơi ngọt xíu, không bị chua như h&s.
Mình rất thích ăn gà rán ở lotteria, gà ở đây có nước sốt rất đặc trưng, ăn max ngon không như những quán gà khác :)). Mình đặc biệt thích gà h&s và gà sốt đậu, vỏ gà giòn, thịt mềm, rưới thêm sốt h&s hơi chua chua hoặc rưới sốt đậu ăn đều ngon hết sẩy ý. Mình có thử thêm gà nướng góc tư ở quán, thịt nướng khá là mềm. 1 miếng gà góc tư có giá là 45k và 1 miếng gà sốt đậu như hình có giá 35k 1 miếng. Lotteria đang có khuyến mại mua 1 tặng 1 nha mn :)).
Hải Phòng có khá nhiều cơ sở lotteria , trải dài khắp thành phố, từ big c, parkson,.. đến trần phú, trần nguyên hãn.... Cơ sở này và cơ sở ở big C là 2 cơ sở mình hay ghé qua nhất. Big C thì gần nhà, còn ở đây thì ngay trung tâm thành phố, ngắm đường phố rất đẹp lun. 2 cơ sở này củng rất rộng rãi. Mình đặc biệt thích gà H&S ở lotteria, lần nào đi ăn mình cug phải gọi món đó ^^, vỏ gà giòn rưới nước sốt chua ngọt, chấm cug tương ớt, ăn ngon ghê lun. Khoai tây ở đây ăn cug nóng giòn ngon lắm, nhớ ăn ngay lúc nóng để nguội ỉu mất ngon nhé mọi người.
- Vị trí : Quán nằm ngay bên cạnh toà nhà siêu thị Ánh Dương cũ
- Giá cả : Tất nhiên là hơi đắt rồi vì xác định vào mấy cửa hàng đồ ăn nhanh như thế này thì ko có chuyện là rẻ đâu ??? À quên, nếu mong rẻ thì chắc chỉ xác định ngồi ăn kem hoặc uống nước thôi :3
- Chất lượng : gà rán ngon, giòn, nhiều bột, miếng gà to, đủ chắc dạ cho 1 bữa ăn hihi ^^ mình thích nhất là phần H&S vì có phết thêm sốt gì đó ăn cay cay chua chua ngọt ngọt ấy. Menu đa dạng, nhiều món ngon, điển hình như khoai lắc phô mai, hamburger tôm nè, v.v...
- Không gian lịch sự, sạch sẽ, rộng rãi. Mình thì toàn lên trên gác vì thích ngắm đường ngắm phố mà yên tĩnh hơn dưới nhà
- Nhân viên nhiệt tình, lại còn đc bê đồ đến tận bàn cơ ✌️❤️ Điểm trừ phục vụ còn hơi chậm, đôi lúc ăn còn thiếu dao, dĩa do chưa kịp rửa, cuối cùng lại đành phải bốc tay hix :<
Kem lotte vẫn kem ngon số một. Đi ăn đúng hôm có khuyến mãi nên kem rẻ bèo, ăn cả cốc to bự chảng luôn cho đã đời ông mặt giời.
:))) kem ngon nhất là kem có phủ lớp socola, lạc rang. Ăn vừa bùi béo, vừa thơm ngậy.
Ăn kem lạnh vào mùa đông cũng là sự lựa chọn hoàn hảo luôn ạ, đã gì đâu.
Cơ sở ở Trần Phú nhìn rất đẹp, rộng rãi, mình thấy đẹp nhất trong các cơ sở, tầng 2 còn nhìn được ra đường ngắm đường phố. Quán nằm ngay trung tâm thành phố, 1 vị trí vô cùng đắc địa, vào quán lúc nào cũng thấy đông khách luôn. Mình đi vào cuối tuần nên khá đông khách, goi đồ mà chờ hơi bị lâu, có cốc nước uống hết nửa mới có đồ ăn T.T. Cơ mà ngon nên okie hết, bỏ qua hết hehe ^^. Gà thì mình ăn gà thường và gà nướng góc tư, thấy gà thường hơi khô tý mà vỏ giòn tan ăn thích lắm, gà góc tư thì mềm và thơm, không có vỏ giòn như gà khác.
Tranh thủ lotteria đang có khuyến mại mua 1 tặng 1 nên mình cùng bạn đến đây oánh chén lun ^^. Cơ sở này của lotte nằm ở ngay trung tâm thành phố, không gian có 2 tầng nhìn khá là sang choảnh, chỗ ngồi rộng rãi, tầng trên ngồi ngắm đường rất đep. Mình ăn 1 miếng gà góc tư và 1 miếng gà sốt đậu, mình thấy gà sốt đậu ăn max ngon lun ý, vỏ giòn giòn, nước sốt có mùi magi thơm lừng ^^~~, gà nướng góc tư thì mình không ấn tượng lắm, ăn hơi bở bở.
- Lotte có thêm món gà nướng khiến nhg ai thích gà thêm phần nghiện hơn, đổi vị lạ mà ngon ??
- Phần cơm gà góc tư giá 55k. Thêm canh 5k nữa. Phần da gà mềm thơm mùi sốt, thịt mềm tẩm ướt đậm đà từ trong, hình như có hấp hay luộc r nướng bằng giấy bạc trong lò thì phải. Chốt lại oke. Ăn no
- Nhân viên lotte vẫn nhiệt tình
- Ko gian tầng 1 mát hơn tầng 2. Có thêm cái mới là thiết bị sạc đt. Ko biết có lâu chưa hay mình quê giờ mới biết ?
Lotteria là địa điểm quen thuộc của những ai thích đồ ăn nhanh. So với kfc và jolibee thì mình thấy lotte nổi trội về hambuger. Mình rất thích ăn hambuger ở đây. Đặc biệt là hambuger tôm và bò. Big pork mình ăn thấy bt ko ngon bằng bul. Togerther thì mình cảm thấy ăn cũng tạm. Hamburger cá ăn cũng rất ok. Mình đi thì hay đi cùng bạn hoặc ny nên thườngc gọi combo family cho rẻ. Trước đây có combo friend ăn cũng ngon mà rẻ nà bh bỏ mất rồi. Về gà rán thì mình thấy các quán cũng same nhau. Lotte có gà sốt phô mai mình ko thích lắm vì gà rán có sốt lại ngọt và ngậy ngậy cảm giác ko hợp lắm. Mình thấy gà sốt đậu và gà finger là 2 món gà ngon nhất. Gà finger thì sốt với khoai lang. Ăn lạ miệng sốt lại vừa miệng rất ngon. Gà sốt đậu. Nc sốt ngấm vào thịt gà. Ăn vừa thơm vừa ngon. Tôm viên và cá ăn khá ngon ko bị tanh. Mực chiên mình ăn thấy bình thường. Milk cacao hơi ngọt 1 xíu. Cơ sở ở trần phú thì khá rộng rãi. Có 2 tầng. Ngồi gần cửa kính. Veiw mình ra khu vườn hoa đẹp lắm luôn :*
Lotteria là thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng nên chắc bạn mê ăn nhanh hay ăn vặt đều sẽ biết. Mình đi ăn 2 người ở lotteria thường hay gọi set family ( có 2 buger 2 gà rán 1 khoai lắc và 2 nước) vì thấy tiết kiệm đc kha khá so với gọi lẻ mà 2 ng ăn no căng luôn. Mọi thứ ăn đều rất ngon tuy nhiên nhiều lúc đồ bị nguội sẽ mất ngon đi nhiều. Gà sốt ở đây rất ngon như gà sốt đậu, gà finger, gà HS, bây h có thêm gà nướng ăn thơm mà mềm lắm nhé riêng gà phô mai mình ko thích lắm vì cảm giác ngọt lợ lợ. Buger ở đây ăn nóng ngon lắm như buger tôm, bò vỏ bánh mềm ko hề bị khô
Lotteria là thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng nên chắc bạn mê ăn nhanh hay ăn vặt đều sẽ biết. Mình đi ăn 2 người ở lotteria thường hay gọi set family ( có 2 buger 2 gà rán 1 khoai lắc và 2 nước) vì thấy tiết kiệm đc kha khá so với gọi lẻ mà 2 ng ăn no căng luôn. Mọi thứ ăn đều rất ngon tuy nhiên nhiều lúc đồ bị nguội sẽ mất ngon đi nhiều. Gà sốt ở đây rất ngon như gà sốt đậu, gà finger, gà HS, bây h có thêm gà nướng ăn thơm mà mềm lắm nhé riêng gà phô mai mình ko thích lắm vì cảm giác ngọt lợ lợ. Buger ở đây ăn nóng ngon lắm như buger tôm, bò vỏ bánh mềm ko hề bị khô
Ăn gà rán chỉ toàn đến lotter thôi ? Gà ở đây ngon , mình thích khoai tây lắc ở đây , hamburger ở đây ăn cũng ổn . Quán rộng, mỗi tội đồ ăn ra max lâu . Lotter thì đi đâu cũng có chi nhánh nên đi ăn cũng rất thuận tiện , có nhiều chương trình giảm giá , hay giảm nhất là combo 1 gà + 1 khoai tây chiên và miễn phí up size cho nên ăn thoả ga mà không phải suy nghĩ ? Giá cả bình dân, hợp với túi tiền của mn
Địa điểm hay lui tới khi bất ngờ biết tin nhà không có cơm ? Nhiều lựa chọn, nhiều loại đồ ăn, giá khá rẻ và phù hợp.
Đồ ăn hiếm khi nguội, khoai rán lúc nào cũng ấm nóng. Mình thường gọi một suất cơm bò cùng với gà lắc phô mai do thịt bò ít, phải ăn cơm kèm gà.
Chỗ gửi xe hơi chật, có lẽ là do khách đông. Nhân viên nhanh nhẹn. Chỗ ngồi thoải mái.
Không gian cực rộng và nhiều chỗ ngồi.Hôm nay mình đi nên hơi đông chút.Phục vụ cũng nhiệt tình nhưng đợi đồ hơi lâu.Hình như lotte cuồng ngọt thì phải ? Mình ăn cái gì cũng thấy bị ngọt quá.Lần trước ăn tokk cũng vậy.Giá thì bình thường.
Lotte bây h thì khá quen thuộc rồi nhớ hồi cấp 3 ngày xưa cứ đi học thêm về là ghé quá đây làm shot :)) ăn đến nỗi hoá thành gà luôn :)) đến lúc lên đh thì k qua đây nữa , hqa mới đi ăn lại cũng phải gần 2 năm rồi ms thử lại, cơ mà mình thấy đồ ăn ở đây có vẻ k ngon bằng hồi trước , miếng gà giờ thịt bở quá , mà bột lại nhiều @@ , còn lại mọi thứ vẫn thế k có gì thay đổi
Gà lotteria đang khuyến mại mua 2 tính tiền 1. Áp dụng từ ngày 5/2 ~ 28/2 đối với gà truyền trống, gà HS, gà sốt đậu và đặc biệt là có cả gà sốt phomai nữa
Tranh thủ đang thời gian khuyến mại mình và người yêu đi ăn mỗi người phải 3 miếng mới đã thèm :D
Ở Lotteria Trần Phú có view tầng 2 đẹp vừa ăn vừa ngắm đường phố đông đúc
Ngoài gà ra thì mình thấy còn có Burger bò, burger tôm, Burger zbigstar( có phomai lại còn được tận 2 miếng bò nữa :D ) và còn khoai chiên là nhuwbgx món mình thích nhất. Nhân viên thì phục vụ nhanh nhẹn.
Chắc chắn mình sẽ ủng hộ dài dài
Địa điểm hay lui tới khi bất ngờ biết tin nhà không có cơm Nhiều lựa chọn, nhiều loại đồ ăn, giá khá rẻ và phù hợp. Đồ ăn hiếm khi nguội, khoai rán lúc nào cũng ấm nóng. Mình thường gọi một suất cơm bò cùng với gà lắc phô mai do thịt bò ít, phải ăn cơm kèm gà. Chỗ gửi xe hơi chật, có lẽ là do khách đông. Nhân viên nhanh nhẹn. Chỗ ngồi thoải mái.
Nhiều chương trình khuyến mại phù hợp với học sinh sinh viên, view đẹp hướng về công viên. Tối người lớn trẻ con tới đông quá trời.
Địa điểm hay lui tới khi bất ngờ biết tin nhà không có cơm Nhiều lựa chọn, nhiều loại đồ ăn, giá khá rẻ và phù hợp. Đồ ăn hiếm khi nguội, khoai rán lúc nào cũng ấm nóng. Mình thường gọi một suất cơm bò cùng với gà lắc phô mai do thịt bò ít, phải ăn cơm kèm gà. Chỗ gửi xe hơi chật, có lẽ là do khách đông. Nhân viên nhanh nhẹn. Chỗ ngồi thoải mái. Nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn. một thương hiệu của hàn quốc đã rắt quen thuộc. mình rất thích nơi này.
Đây là quán mình ăn nhiều nhất trong tất cả các quán ăn, từ hồi mình biết đi ăn ngoài đến giờ, có thời ngày nào cũng đi lotte ăn ))! Món ăn ở đây, món nào cũng ngon, chung quy dc gọi là fastfood , ngon nhất có lẽ là buger các vị, vị nào mình cũng thấy ngon , gà thì có lẽ không bằng KFC nhưng vẫn rán ngin và ròn với nhiều loại sốt, để ăn với món rán như này hơph nhất là uống nước pessi, nứoc có ga ở đây có 7up pesi và có cả cacao, đều là loạ thức uống tươi ít ga ! Giá cả có nhiều combp và nhiều ctr khuyến mãi giá rẻ, chung quy giá là đẹp !
Lotteria vốn thu hút đông đảo thực khách vì chất lượng ổn mà giá cũng hợp lí. Lâu lâu mình lại tới ăn thử. Thays gà sốt vẫn ngon, nước sốt đậm đà nêm nếm vừa. Gà không bị bở hay bị khô quá. Bánh mì ăn nóng giòn, bánh mì trứng ăn rẻ mà no căng bụng luôn ấy. Nước uống hay các món ăn vặt khác đều ổn cả và ở lotteria rất hay có những chương trình khuyến mãi hay combo nhé. Nhân viên cũng nhanh nhẹn chu đáo. Quán nhiều khi đông quá nên đợi hơi lâu với cả phải tìm chỗ hic.
Lotteria chính là thương hiệu có tiếng ở Hải Phòng, lúc nào cũng trong tình trạng có khách, tối lại càng thêm đông. Lotteria có nhiều cơ sở lắm, nhưng ở Trần Phú vẫn được "tín nhiệm" hơn cả. Menu đa dạng các món từ bánh mì cho đến gà phủ phô mai nhé ^^ đồ uống thịnh hành nhất vẫn là cô ca ư ? Gà rán ở đây ăn giòn giòn khoai tây chiên cũng vậy. Được cái bổ rẻ ăn thì cũng gọi là ổn thôi chứ chưa hẳn là quá ngon đâu ạ. Hamburger giá ok mà nhân nhiều xong banh to đùng, mình ăn moitj cái là no căng bụng luôn nha ^^
Chỗ này đông nhất trong tất cả chi nhánh lotte lun..vẫn thích ăn khoai tây lắc phô mai gà finger với burger bò khá ngon lần nào ăn no nê cũng phải làm cái kem 3k :)) địa điểm trung tâm gần các trương học nên khá tiện
Mua 1 tặng 1 nên mình đi ăn vs bạn.đây là vị phô mai cay và đậu gì đó.
Ăn mỗi đứa 1c thì sợ k no và thòm thèm còn ăn 2c thì ui thôi no cứ gọi là căng diều :v no phát ngán luôn mà mình thì còn mua thêm trà sữa vào ăn kèm vì thèm nữa.
Phô mai cay mình ăn thấy ok nhất vì vừa ngậy vừa cay ăn ngon hihi,còn cái vị đậu kia thì mặn chát,ăn kinh lắm.đó là khẩu vị của mình ^^ sẽ quay lại quán dài dài
Lotteria là chuỗi cửa hàng ăn nhanh nổi tiếng chắc ai cũng biết rồi. Mình hay ăn ở Lotte Trần Phú. Không gian quán rộng rãi, mùa hè vào mát lạnh luôn :)) Mình hay gọi gà sốt H&S, sốt siêu ngon đậm đà, gà ở Lotte thì vẫn luôn ngon rồi! Còn burger bulgogi cũng ngon mỗi tội bé, ăn vài miếng là hết mất rồi, không đã mồm. Khoai tây chiên giòn giòn ngon ngon. Cơm ở lotte thì hơi khô mình không thích lắm! Ncl lotte vẫn là lựa chọn hàng đầu của mình khi không biết ăn món gì!
Quán nằm ngay giữa lòng trung tâm thành phố nên khá đông khách những giờ cao điểm. Quán có không gian rộng rãi, mát mẻ mà còn sạch sẽ nữa. Lâu lâu trước mk đến thì là bảo vệ là nam nên chỗ để xe gọn hơn, có lẽ lần này là nữ cô ấy ko dắt dk xe nên hơi bừa bãi, cũng ko dk nhiệt tình. Nhân viên bên trong quầy phục vụ thì ok, nhanh nhẹn mà cũng lịch sự chào khách bằng câu chào quen thuộc của lotteria ?
Ko biết nguyên liệu kem ở đây và những cơ sở khác khác nhau hay sao, nhưng mk thấy kem ở đây hơi nhạt, cũng ko thơm. Mk có gọi gà set ăn ngon nhưng quên chụp r hihi. Gà mềm, thơm, thịt cũng ko bị bở
Sẽ quay lại thử xem món kem có gì khác ko ?
Hôm nay đi liên hoan với bạn bè, 7 đứa ăn no căng bụng toàn gà mà hết có 600k, rẻ hơn đi ăn một mình nhiều ☺☺. Hết ăn gà lại ăn kem, lotteria đang có khuyến mãi nên được nhiều mà giá rẻ hơn bình thường. Không gian đẹp đẽ ,rộng rãi, sạch sẽ, lúc tụi mình đến quán vẫn chưa đông , nên đồ ăn lên khá nhanh.
Nếu có đên đây ăn mà muốn tiết kiệm thì nên đi ăn nhiều người, gọi combo ,vừa nhiều mà không quá đắt.
Gà phomai cay ngon ơi là ngon, no căng bụng mà vẫn thèm.
Trong mấy quán đồ ăn nhanh thì mình thích lotteria nhất mình cảm thấy đồ ăn ở lotte có vẻ như ngon hơn đồ ăn ở mấy quán đồ ăn nhanh khác. Mình sẽ review về món mới của quán là gà phô mai. Giá của món này là 140k thì phải nhìn quảng cáo thì khá hấp dẫn nhưng mà bê ra thì k giống hình minh họa lắm ??. Gà ăn cay cay ngọt ngọt miếng gà thì to vừa phải số lượng gà thì khá ít. Phô mai thì chỉ là 1 lớp khá mỏng k có được dài như phô mai bình thường. Mình thấy nếu giá khoảng dưới 100k thì có lẽ là phù hợp hơn.
Được anh người yêu khá tâm lý chưa thèm ăn gà anh đã rủ đi ăn gà rồi Mình cực thích quán Lotteria ở Trần Phú. View đẹp, ngồi trên tầng 2 ngắm nhìn mọi người đi lại và mục đích chính vẫn là ăn :)))). Anh/chị nhân viên ở đây phục vụ cực kì nhanh nhẹn Đang có chương trình khuyến mại mua 2 tính tiền 1 lên mình và anh người yêu đi ăn thử. Nhận xét qua thì mình thích ăn gà sốt HS và gà sốt đậu, còn gà cay phomai thì mình ăn không hợp lắm
Được anh người yêu khá tâm lý chưa thèm ăn gà anh đã rủ đi ăn gà rồi
Mình cực thích quán Lotteria ở Trần Phú. View đẹp, ngồi trên tầng 2 ngắm nhìn mọi người đi lại và mục đích chính vẫn là ăn :)))). Anh/chị nhân viên ở đây phục vụ cực kì nhanh nhẹn
Đang có chương trình khuyến mại mua 2 tính tiền 1 lên mình và anh người yêu đi ăn thử. Nhận xét qua thì mình thích ăn gà sốt HS và gà sốt đậu, còn gà cay phomai thì mình ăn không hợp lắm
Không guan thoáng và dễ tìm thấy, khả nổi bật và nằm ở ngay mặt đường nên rất tiền, nhân viên khá lịch sự nhưng làm việc chậm, gọi món xong không bê lên tầng 2 mà toàn phải để khách tự xuống lấy, vệ sinh nhiều khi bẩn. Tầng 2 hơi nóng và không có quạt, bày trí tốt và tầm nhìn đẹp ở tầng 2. Khoai tây nóng sốt, kem rẻ và nhiều hơn so với kfc nhưng. Điểm khó chịu là đi đến đây mà đi xe đạp thì cứ phải canh cánh lo vì bảo vệ không trông xe mà cứ đi ra đi vào chơi, thái độ thờ ơ với khách. Mong quán quản chặt hơn nhân viên.
Mình khá thích ăn ở lotteria và đặc biệt nghiện khoai tây lắc ở đây )). Mình đa phần ăn ở Trần Phú cũng vì gần nhà, đi bộ cũng ra. Quán thiết kế ổn, hiện đại, đúng form quán ăn nhanh. Nhân viên phục vụ nhiệt tình và thông thạo tiếng anh. Giá cả ổn, phù hợp với túi tiền, rất tiện cho các bạn học sinh sinh viên hay những người đi làm bận rộn thì ăn cũng ok. Gà ăn mềm và menu đa dạng. Ở đây còn có món kem ốc quế thần thánh 3k cũng hay ho lắm lun. Nóng như thế này có ghế đệm êm, ngồi điều hòa mát rượi, ăn xong món chính lại có kem tráng miệng thật tuyệ phải không các bạn ))
Đây là mình đi từ lần vẫn còn khuyến mãi combo to bự của nó
Gồm khoai tây chiên, 2 burger và 1 suất cơm
Combo này rất rẻ, nhưng mà lần sau mình sẽ gọi riêng
Gà phomai lớp nước sốt rất vừa đủ. Thứ tự yêu thích của mình là thế này: H&S > phomai > gà rán > gà nướng. Gà sốt đậu mình thấy vị cũng na ná H&S không hiểu sao
Burger nàyaf burger tôm và gà. Mình thấy burger làm ở mức ổn, không quá ngon. Lần sau đi sẽ không gọi món này nữa đâu
Lotte là quán gà mà mình thích nhất trong các quán gà ở HP. Lần nào mình đi chưa bao giờ gặp vấn đề về thức ăn hay nước uống cả. Gà lớp vỏ bên ngoài giòn nhưng không quá dày, thịt bên trong ăn không bị bở khá chắc. Thỉnh thoảng tới đây được dịp mua 1 tặng 1 ăn muốn bở hơi tai. Nước thì là Pepsi Coca nên không cần phải nhận xét. Kem thì ngon tuyệt luôn đậm vị sữa. Quán nằm ngay mặt đường Trần Phú tìm dễ. Nhân viên thì bình thường, không được nhiệt tình cho lắm. Bảo vệ thì lúc người này người kia nên mình không nhớ cho lắm.
Lotteria Trần Phú này vị trí thì thuận lợi rồi . To 2 tầng rộng rãi mà cũng thoáng đãng nữa. Khâu service khá ổn. Đồ ở đây toi ko ấn tượng. Gà miếng nhỏ (toi nhớ là happy chicken hay sao đó) chiên cứ nhạt nhòa kiểu gì ấy. Khoai tây chiên thì cũng k có gì đặc sắc. Kem của Lotte bán 5k (KFC với Jolibee 3k ngon hơn ?) ăn ốc quế sặc mùi quế dã man còn phần kem hơi ngọt mùi sữa nồng nặc ? ncl ăn thấy bthg giá cả cũng cao, từ 50k/ng để ăn 1 bữa no no nhé. ?
View đẹp, không gian sạch sẽ, đồ ăn và nước hơi đắt, thái độ phục vụ tốt ?
Hôm nay đi chỉ ăn có một suất khoai tây chiên size m, hơi ít :v
Nói chung rảnh sẽ đi ăn nữa
Cá nhân mình thấy lotteria có khoai tây lắc ngon hơn KFC nhưng gà thì không bằng ????
Ăn gà cảm giác hương vị không được đậm đà như mấy thương hiệu fast food khác thì phải ?? Kem thì giá cao hơn nhưng không là bao , ăn ốc quế có mùi quế hắc quá nên mình chỉ ăn kem thôi , mùi sữa béo ngậy thơm thơm ngon cực ý ??
Nói chung mình vẫn quay lại vài lần ?????
Lotteria thì có nhiều cơ sở nhưng có lẽ đấy là cơ sở to và rộng rãi nhất. Không gian 2 tầng và thoáng đãng nhưng lúc nào cũng khá đông. Bảo vệ cũng khá nhiệt tình. Lúc mình về còn lau yên xe cho mình. Quán đông nên phải xếp hàng lâu và đồ ăn cũng ra khá lâu. Hôm đấy mình định order gà rán nhưng do đông nên nhân viên bảo mình phải đợi tầm 30 phút mới có. Mình chuyển sang gọi gà viên, hamburger và khoai tây chiên cùng pepsi. Gà viên nhân viên bảo làm nhanh hơn nhưng cũng phải đợi 20 25 phút mới có. Đồ ăn cũng như bao cơ sở khác. Mỗi tội tương ớt và tương cà lấy hơi bất tiện. Khoai tây chiên hơi nguội. 3 món này thấy gà viên ngon nhất. Giá cả trung bình
Đây là combo 30k gồm khoai lắc phô mai, gà rán và nước của Lotte ? ? ? đang áp dụng cho Samsung nà mấy má ? chỉ là chiều chủ nhật rảnh quá vác xe đi xem phim thì hết vé phim cần xem, kh còn chỗ để đi nên tiện đg về Trần Phú ghé vào luôn. Đồ ăn của Lotte không có gì phải chê rồi, thích nhất gà rán. Cái lớp vỏ giòn giòn ăn đậm vị sướng mồm ? à cả kem cây 3k ? ở đây nữa. Ăn tỉ cái không thấy ngán ? nhân viên tận tình. Đồ ăn phục vụ lúc nào cũng nóng hổi. Thích hợp tụ họp bạn bè ❤
Đến Lotte vào một buổi trưa nắng oi ả, ấn tượng đầu tiên là mát và cực mát )) Tất nhiên so với các quán vỉa hè thì cơ sở vật chất ở đây đầy đủ khỏi nói. Mọi người chắc hẳn ai cũng đến Lotte một lần rồi phải không?
So với Jolibee, mình thích Lotte hơn. Một thời từng "mài đít" ở đây từ sáng đến trưa mới chịu về, cũng nhiều lần đến chỉ vì một cây kem 3k. Tuy nhiên hôm trước là lần đầu tiên mình ăn ở 88 Trần Phú. Nói về thức ăn, mình không phàn nàn, tất cả vẫn như cũ. Trừ... cái giá )) nó có tăng nhưng không đáng kể. Điều mình muốn nói ở đây là thái độ của đội ngũ nhân viên , phục vụ chậm và không nhiệt tình với khách hàng. Hôm ấy mình ra về và có phần khó chịu, vì đấy là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng mình ăn ở đây.
- Vị trí thuận lợi, dễ thấy
- Không gian rộng rãi, thoáng mát, có điều hòa
- Phục vụ tốt, nhiệt tình nhưng hơi chậm ( Chắc do mình đến buổi trưa nên khách hơi đông )
- Các món ăn và đồ uống đều rất ổn
- Giá cả hợp lí nhưng giảm 1 chút sẽ thu hút khách hơn
Lotte thì không còn gì xa lạ đối với giới sành ăn mà không nhất thiết là sành ăn đâu :) Thứ nhất về địa điểm thì cái này đa số những cơ sở của Lotte là mặt đường nên không khó gì để tìm cả ? còn view của quán thì so với những quán fast food thì Lotte mình vẫn đánh giá cao đơn giản vì e là một thanh niên sống ảo ??còn đồ ăn của quán thì lúc ăn được lúc kiểu khó ăn ?? mình chỉ ăn gà thôi chứ tuyên bố cạch mặt món cơm ??? phục vụ của quán thì lúc đc lúc khó chịu hỏi một tý mà mặt cứ sưng lên ??nói chung là sẽ xem xét có nên quay lại hay không :)
Lotteria Trần Phú có điểm view ra dải vườn hoa trung tâm, nhà hàng có hai tầng, không gian rộng rãi, sạch sẽ. Đội ngủ nhân viên của Lotteria luôn có một câu chào quen thuộc khi gặp bạn "Lotteria kính chào quý khách" dễ thương :))) gà rán thơm giòn, mùi vị quyến rũ dễ chịu. Ngoài ra còn có cơm gà v.v... Và nhiều món khác mình không nhớ hết menu :D. Like!
Thương hiệu thì không phải giới thiệu tới rồi.Lotte có món mới gà phô mai cũng được khá lâu rồi mà giờ mới được thử. Thật sự thì quá khác xa với mong đợi, nói nặng thì là quá thất vọng. Thịt gà thì khô, cũng không nóng. Phô mai như kiểu xơ mít, đã thế còn lều tều, kều một cái hết cả nửa đĩa. Trong này có cả khoai tây nữa, nhìn một cái là biết món này chế biến sẵn, chắc có khách order là khua khua mấy cái rồi đem ra thôi. Chất lượng quá tồi! Ăn để biết thôi, được mỗi cái là đẹp mắt. Đấy là chưa kể thái độ của nhân viên order rất vớ vẩn ?
Gà thì gà sốt HS vẫn là ngon nhất. Mà đang có khuyến mại mua 1 tặng 1 đến hết tháng 2 này, mua một miếng gà tặng thêm một miếng gà ??
Lotteria luôn là địa điểm mình yêu thích khi nghĩ tới đồ ăn nhanh. Lotte đa dạng các món, cả gà tôm bò. Như KFC chỉ chuyên gà nhưng lại ít loại gà và sốt. Mình rất thích gà HS, sốt đậm đà rất ngon. Nhưng càng ngày các bạn càng tiết kiệm sốt. Không bao hết miếng gà. Hơi buồn.
Đợt này đang có khuyến mại 1 gà sốt phômai tặng 1 gà thường khá hấp dẫn. Giá 36k quá rẻ cho 2 miếng gà. Thấy món mới lại có khuyến mại nên mình gọi ăn thử. Sốt cực thơm mùi phômai, mặn mặn ngọt ngọt. Nhiều sốt lắm mong là sau này không cắt bớt sốt như HS. Nhưng ăn 1 miếng thôi vì phômai ăn nhiều vị gây mà ngán nhanh.
Bạn nào dùng Samsung galaxy các loại sản xuất tại VN còn dùng được app quà tặng của Samsung lại tiết kiệm thêm mấy chục nữa, tiện lắm.
Noel đi làm 1 bữa vs đứa b. Nó gọi 1 set 6 miếng gà nhìn đã thấy no rồi. Hỏi sao gọi nhiều thì nó bảo chỉ có thể gọi 1 hoặc 6 miếng thôi. Mk cũng chẳng rõ tại lần đầu đi mà. Nhg phải kể đến chất lượng gà khá ngon, ko bị bở, thịt mềm, lớp chiên giòn tan. Nói chung là ngon nhưng tại nhiều quá nên ăn xong bữa này cũng sợ gà luôn rồi. Định đi ăn thì gọi gà sốt phomai cơ nhưng hết mất rồi, tiếc hùi hụi. Đĩa này mk gọi gà sốt đậu vs gà... H and M thì phải. Mk quên mất tên rồi. Có lẽ lần sau sẽ quay lại nhưng là vào lúc túi tiền rủng rỉnh tý, chứ sau bữa này thì mk ăn mỳ tôm cả tuần sau luôn rồi. Nên thử nha, mk thấy ổn đó...
Phải nói là ngon xuất sắc luôn, điểm 10 cho chất lượng với món mới gà sốt phô mai của lotteria. Lúc đầu chỉ nghĩ gọi thử món mới cho biết với ăn nhiều món gà sốt phô mai ở nhiều nơi rồi nên mình cũng không thấy quá đặc biệt lắm. Chỉ nghĩ là một suất thế này tầm vài miếng gà nhỏ nhỏ thôi nhưng lúc nhân viên bưng lên thì bất ngờ luôn. Gà cỡ tầm 6 miếng to ú ụ, được tẩm ướp rất đậm đà vỏ giòn và thịt không bị bở, phô mai thì ngập tràn luôn. May mà mình không thêm bất cứ món gì nữa vì suất này 2 người ăn mà no không thở nổi rồi. Ah còn được tặng thêm ba lo hoặc 2 lon 7up khi mua 1 suất này, mà có 140k quá rẻ cho một cuộc tình. Món gà sốt phô mai ngon nhất từ trước đến giờ mình từng ăn, sẽ còn quay lại nhiều nhiều để thưởng thức.
Gà Hs bà gà sốt đậu 35k 1 miếng , gà lắc phô mai -40k , gà ở lotte ăn ngon k bị bở như ở kfc , hôn qua vì gọi sốt đậu vs hs lên vị hơi mặn , em nghiện gà r nên ăn bnh cx k đủ :)) điểm 8 cho chất lượng
Thích hợp cho nhóm bạn đi ăn uống tụ tập . Gía cả tốt và loại không gian đẹp :)) đi buổi tối nhìn sang bên kìa đường trần phú thì không còn gì chê . Có nhưng không gian tĩnh cho bạn nào thích một mình. Khoai tây, kem vani và các món gà thì miễn chê. Mấy lần đi đều không có lần nào bị ỉu cả. Anh chị phục vụ cx được, nhiệt tình. Có chị nhân viên nói tiếng anh như gió
#CHẮC_CHẮN_NÊN_THỬ
THÁI ĐỘ NHÂN VIÊN NỮ VÔ CÙNG TỆ :) Nhiều lần mua Lotte đều cáu vì thái độ nhân viên. Mong quản lý sớm nhắc nhở, mình khá thích đồ ăn Lotte nên mới góp ý. Cảm ơn.
Ăn ở đây nhiều lần cảm giác vẫn thế,đồ ăn thì ngon hơn ở kfc nhưng giá thì cũng gọi là tạm ổn.Phục vụ cũng nhiệt tình,không gian thì phải gọi quâ thất vọng,dù có điều hoà nhưng vẫn không thể đuổi đx mùi hơi người,mùi gà >> điều hoà phủi ruồi ? Bh thì bớt quay lại r,chưa có ý định đến nữa :((
Hôm trước lớp mình chụp kỉ yếu, trưa vào lotte Trần Phú ăn cho gần tiện thể chia tay luôn một bạn sắp đi du học :'(. Cả lớp mình như bao trọn cả quán )) nghịch như lũ giặc. Bọn mình gọi đồng đều suất cơm gà sốt đậu còn mấy đứa ăn hamburger. Đồ ăn thì vẫn chất lượng như bao lần, mỗi tội làn này mình ko no. Hiu hiu chắc do cả sáng hoạt động hết công suất :v. Nhân viên thì phục vụ nhiệt tình, niềm nở; đồ ăn làm nhanh. Tầng một mát hơn tầng hai. Đây là lần thứ n mình đến quán r. Sẽ còn ủng hộ quán dài dài^^
- Đang có chương trình nhận voucher khuyến mại dành cho samsung galaxy nên được bọn bạn rủ đi thử? mỗi người được 3 voucher nhưng mình dùng luôn liền một lúc? gọi được nhiều đồ mà ko mất tiền hoặc trả thêm rất ít luôn ấy? thích dã man? 9h mở mà 9h hơn đến đã thấy rất nhiều người đứng lấy mã km như mình? vị trí lotte ở đây ngay khu vực trung tâm tp nên rất tiện đi lại và ngồi tầng 2 ngắm cảnh❤ đi ăn lotte nhiều lần rồi và lần nào đi cũng hài lòng :))) không gian rộng rãi, sạch sẽ. Đồ ăn vừa miệng, gà hay cơm hay burger đều ngon, gà sốt phô mai hơi mặn chút :))) mình cx khá thích thái độ nhân viên lotte? rất tận tâm và kiên nhẫn vs khách hàng :)))? chốt lại là 1 địa điểm đáng đi nhiều lần :)))
Quán gà tủ ạ tháng nào cũng đôi ba lần thậm chí nếu có km gà thì tuần nào cũng 1 2 lần đóng họ luôn :)))) Ít chụp ảnh vì đồ ăn ra là toàn lao vào ăn luôn thôi ))) Thích tất tật các loại gà ở đây từ rán thường, phô mai cay (best) , sốt đậu (best of best) đến h&s ( hơi đuối tí hihi). Burger cũng ngon ạ ngon nhất là bulgogi :((( Khuyến mãi thì ngập tràn tháng nào cũng chạy đều đặn, ví dụ như tháng trc thì up size miễn phí, mua 1 tặng 1, hay tháng này thì có mua 1 chicken set thì đc mua khoai chip vs giá 1k nè, hoặc mua pork burger vs giá chỉ còn 20k chẳng hạn ))) Thuộc luôn menu của Lotte r cơ. Kể cả k có km thì đi 2 ng chúng tôi thường gọi Family set 1. Chỉ vs 140k sẽ có 2 gà, 2 burger (tôm và bulgogi) , 2 nc, 1 khoai lắc quá rẻ phải k ạ :(((( Nói nữa là sảng luôn tóm lại e yêu Lotteria ???
Quán gà lotter vs các bạn nhân viên thân thiện. Ấn tg nhất về khoản các bạn luôn biết ai đến trc ai đến sau để phục vụ . Đồ nhanh không phải đợi lâu . Không gian rộng rãi tuy nhiên thi thoảng chắc do đông quá lên nhiều khi vực còn bẩn.
Loteria,nơi dành cho các bạn yêu thích đồ ăn nhanh.Ở đây mình cảm thấy ngon hơn ở KFC và mình cũng hay ăn ở đây.Đây là một suất hamburger và gà rán mang về.Bên ngoài gà bọc một lớp bột được chiên khá giòn.Gà bên trong rất nhiều thịt và ăn cũng vừa miệng.Còn hamburger thì ăn cũng rất ngon.Ở đây còn có kem tươi phủ socola bên trên ăn cũng ngon nữa mà chỉ có 3k.Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và chiều ý khách hàng.Mình rất ưng với đồ ăn ở đây.Bọn mình rủ nhau đi ăn ở đây rất nhiều lần rồi.
Thái độ phục vụ của các chị nhân viên vô cùng tệ, thấy khách là hs cấp 3 nên tưởng bắt nạt được hay gì. Khi khách góp ý thì thái độ ra mặt,đùa cợt nhại lại khách với các nhân viên khác trước mặt khách luôn. Sau khi được hỏi số điện thoại lưu trên biên có phải là số điện thoại quản lí ko thì có rõ to, khách quay đi cái là dọa đấy dọa đấy với nhân viên khác. Đồ ăn ổn mà thái độ nhân viên như thế thì chịu luôn, chắc chắn là em ko bao giờ quay lại nữa
Thu ngân quá chán
Đứng chờ mãi k thấy chị thu ngân ỏ ê gì đến
Đến lúc ngậm ngùi sang hàng bên cạnh xếp thì quâyd thu ngân mình vừa đứng có một c nhân viên khác ra:)))
Thế là th***đến sau mình tận 1 tiếng có đồ trước cả mình:)))
Nani:))))
Thôi nhé:)))))
Mình cũng thường xuyên ăn Lotte nhưng chưa bao giờ gặp vấn đề này. Mặc dù cái này rất hay xảy ra tại các nhà hàng nhưng ko complain mình thấy không ổn. Ăn gần hết đĩa phát hiện một cọng lông to đùng. Cảm thấy hoang mang và mắc ói.
Rất lâu mới quay lại Lotteria*** Phải nói mình rất bực mình mới nên page review lại như thế này vì mình cũng làm trong ngành dịch vụ nên rất hạn chế về các chuỗi khác. Order lúc 20:52 mà 21:20 chưa có đồ ăn. Hẹn 10 rồi thêm mấy lần 5 phút nữa vẫn ko thấy đồ ăn đâu. Nhân viên thì mặt mũi khó đăm đăm. Không biết các bạn nghĩ j khi cái page 2,5 sao /5 như thế . Các bạn không thiếu khách nhưng sẽ ngày càng nhiều ng ko cần ăn chỗ các bạn.
P/S : tiện nhắc lại lý do tại sao lâu lắm mình ko quay lại vì lần gần nhất ăn thấy đáy đĩa một sợi lông chuẩn mực luôn. Có đánh giá trên foody nhưng thấy hình như chẳng thay đổi đc j
Em vẫn order burger bò teriyaki ở đây qua foody nhưng hôm nay thịt bò có vị hoàn toàn khác, không đậm sốt như mọi khi, vị thịt chua và mùi thật sự hôi. Mong Lotte xem lại thực phẩm hôm nay!
Ăn đc, ngon, rẻ. Vừa đi vào quán cái các anh chị chào, đi về cx chào, thân thiện lắm . Burger gà ngon , cay , nóng . Khoai tây giòn , nóng . Gọi 1 combo gồm 1 burger gà , 1 khoai , 1 7up vs 1 burger riêng + pépi . Hết gần 100k nhưng ăn cx no nhưng đợt này ít combo hay quá . Mong sẽ có nhiều combo hơn và chắc chắn sẽ quay lại đây tuy 1 số món lên giá . ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Hay ngồi ở quán này. Vì ngày trước mình toàn đi tàu đi học. Đợi bạn ấy ra đón nên toàn ghé quán này ngồi ăn rồi chờ bạn ấy. Đồ ăn ổn phù hợp dân công sở hay sinh viên với set đồ ăn này :D mình k hay ăn trứng nên k gọi thêm chứ set này có cả trứng. Hehe. Bò hay gà sốt đậu đều ngon và vừa miệng ^^
Lotteria là cái tên quá quen thuộc với mọi người rồi . Đồ ăn chất lượng và giá cả hợp lý đã làm nên thương hiệu lớn này . mình cùng con bạn đến ăn vì nghe thấy có món mới là gà xào bắp cải sốt phô mai , nghe hay hay nên đi ăn thử . Đồ ăn chờ hơi lâu vì quán đông khách nhưng ăn vào thì sẽ không thất vọng . mình không giỏi ăn cay nhưng hôm đấy xí xớn ăn nên uống nước liên tục, gà thơm giòn cay cay phô mai béo ngậy ngon không chỗ chê. phô mai que cũng không kém và gà lắc thì không có chỗ chê.
Buồn quá nên dạo vườn hoa thấy vừa đói vừa khát lotteria đập vào mắt thế là vào đấy quất luôn. Nhân viên ở đây rất thân thiện luôn ý làm đồ nhanh không phải bắt khách hàng đợi lâu. Kem ngon ơi là ngon , khoai tây mềm lắm hình như ngon hơn KFC ý (theo cảm nhận riêng ) Hamburger khá ổn va giá lại rẻ nữa chứ sốt trong bánh ăn ngậy bùi quá trời luôn. Ăn xong lại muốn ăn nữa nhưng thôi để bụng ăn cơm . Tầng 2 wifi rất yếu luôn nếu wifi mà khỏe thì mọi thứ đều tuyệt vời . Chắc chắn sẽ quay lại lotteria
Quán này gần nên tiện )) Khoai tây lắc ở đây ngon được nhiều, hamburger hot&spicy ở đây ăn ok mà không hiểu sao gà nó tối màu chắc do gia vị ướp )) Kem ở đây không ngon theo mình là thế, đồ ra hơi lâu nhưng bù lại có mấy anh chị cute dễ thương. Hôm nào đi ăn đông có thẻ thành viên tích được khối tiền :)) Không gian hai tầng thoáng mát và hôm nào mình đi cũng bị mất điện )) Giá ổn. Vẫn trung thành và sẽ quay lại nhiều lần.
Đi ăn chỗ nào vào đúng hôm sinh nhật ^^ nhân viên nhiệt tình, quán có thêm tầng 2 nữa cơ view nhìn đẹp lắm :3 đồ ăn thì cơm không ngon như Lotteria Co.opmart, nhưng dc cái là gà cho nhiều sốt đậu vch huhu và gà khoai thì luôn nóng giòn :3 ncl cứ bị thích ăn ở đây :))
Hôm nay đi học về mình cùng các bạn vào đây ăn. Gọi 3 cốc Pepsi vừa (10k/cốc), 1 suất gà gì đấy mà có 3 miếng (25k) tưởng ba miếng gà ấy to như trong hình, không ngờ 3 miếng gà có mỗi tí, 1 suất gà viên(26k) thêm hai suất khoai vừa (15k/suất hay sao ấy, mình ko nhớ). Tổng hết gần 100k hay sao đó. Về giá cả thì mình thấy ổn, có mỗi cái suất gà 3 miếng kia là ko thể nào chấp nhận dc. Các chị nhân viên thì không được niềm nở, cứ như kiểu ép buộc ấy cảm thấy không hài lòng. Chất lượng thì ok, ăn rất vừa miệng, phục vụ rất nhanh mình gọi xong chưa tới 5' đã bê đồ ra cho mình rồi. Nói chung là tạm được. Nếu chấm điểm thì mình sẽ cho quán 7/10.
Hôm trước mk mới oder combo 140 k thêm phô mai que nx phô mai que mặn nguội kinh kéo ra thý đã đứt
Phần gà ngon
Hamburger không ngon á
Còn ai mua mk khuyên ko nên ăn của lotteria nhoa !
Gà ăn được, giòn. Mình thích nhất gà phomai và gà h&s ở đây, sốt ở vỏ rất ngon. Với hssv thì giá cũng vừa, không đắt mà cũng chẳng rẻ, nhưng lâu lâu ăn 1 bữa cũng ok lắm :)
Điểm trừ là ở Trần Phú đều ăn tương ớt, tương cà gói nên hơi bất tiện.
NV phục vụ tận nơi nhưng hơi lâu và mình thường phải quay lại quầy lần 2 để xin giấy và tương :(
Lotte có thêm món mới mình thấy khá là ngon. Nhìn thì có vẻ ít nhưng miếng gà to, nếu ai ăn khoẻ thì 1 xuất này 2 ngày ăn, còn ăn bt như mình thì 1 xuất này 3 ng ăn thì mới hết. Miếng gà cay, thơm, phô mai nướng ngon, k bị quá ngậy, cũng k quá mặn. 140k/suất. Đc khuyến mại thêm nước hoặc túi. ??
Quán gần nhà combo đa dạng nhân viên nhiệt tình thỉnh thoảng đông thì có khi nhân viên còn quên cả oder cho khách đến trc?? , nếu ko đông thì cũng ko lâu mấy , đồ ăn cũng tạm được .
E gọi combo 2 gà,2 hamburger 1 tôm 1 bò,1 khoai tây lắc và 2 pepsi. Gà ở đây ăn cx đc, k bị bở như của KFC nhưng về kiểu loại thì k phong phú bằng KFC.Hamburger ăn rất ngon,vừa miệng,hơi ngấy 1 chút. Khoai tây lắc ăn cx ổn. Ở KFC e đc đổi pepsi thành milo mà ở lotte k đc :((. E thích cái view ở trên tầng 2, ngồi nhìn xuống dưới thấy ng ng đi lại tấp nập thấy cx vui mắt :)) Phục vụ thì khá lâu, chậm. Nhân viên thái độ k quá gay gắt ạ.