Gia đình hay ăn gà rán sốt phô mai ở đây. Đôi khi gọi món này về ăn cơm cũng ngon và tiện lợi. Phục vụ tại quán nhẹ nhàng, vừa phải. Đôi khi gia đình đến quán rất muộn, sau 21h, nhưng các bạn phục vụ vẫn phục vụ chu đáo. Giao hàng tận nhà cũng đầy đủ, gọn gàng, nhanh chóng. Các món dễ chọn lựa, combo family 1 và burger tôm hay được các cháu nhà mình chọn. Quán không quá đông nên không phải chờ đợi lâu, và cũng ít ồn ào như các quán đông khách khác. Quán nhìn sạch, đẹp, màu sắc vui mắt.
Kêu 1 phần gà rán mang về mà không hiểu sao đưa 1 phần gà sốt đậu, sốt me gì đó. Đã vậy kêu là rán dùm đùi cánh mà đem về thì toàn là ức. Kêu chờ 20 phút để rán gà mà rán thành gà nướng, hay thật.
Các bạn ko biết còn nhớ vụ lotte bị phạt vụ nv để thùng sữa có dòi ko? Mình vốn fan lotte lâu năm nên cũng nghĩ đấy chỉ là do 1 nhân viên tắc trách nhưng bây giờ thì ko nữa nhé. Cả hệ thống ở dơ chứ ko phải do một cá nhân nhé.
Đây là khi mình đi ăn ở lotte - dương bá trạc. Muỗng nĩa giống như ko được rửa rất dơ và còn cả vết đồ ăn của người dùng trước. Bonus cả gián chết. Còn ruồi thì vô tư nhé.
Nhìn ớn thực sự luôn :(
Lần đầu mình ghé lúc đó đi chơi về trễ đói quá cỡ 9h30 tối rồi , thấy lotte còn mở hỏi bác gửi xe thì bác bảo còn bán mà nhìn vào trong quán thì không thấy ai cũng ngại vào gọi mấy phần gà , lúc đó quán sắp dẹp nên gọi thì đợi tầm 20 25p sau mới có cơ mà ấn tượng ở chỗ là gà ngập ngụa trong sốt hs với sốt phômai tại vì đi ăn mấy chi nhánh khác chỉ toàn rưới lên cục gà có 1 chỗ , mà sốt thì có chút xíu khác nào gà không , nhân viên cũng nhiệt tình chứ ko có gắt gỏng hay thái độ cọc cằn vì bọn mình đến muộn !! Sẽ quay lại đây quán lotte ưng nhất trong tất cả các chi nhánh ở TPHCM !!!
Làm ăn quá tệ tôi dặn lấy má đùi không lấy ức thà đem tới ít nhất 1 má đi không họ không lấy cho tôi 1 má đùi nào đã zay lại có ức ở trong đó mặc dù tôi rất ghét ăn ức nhưng vẫn phải ăn nhà hàng làm việc quá tệ đây không phải là lần đầu tiên đâu đề nghị xem lại cách làm việc của nhân viên đi
Vì bận việc nên đặt qua deli phần gà h&s 3 miếng. Giao 2 miếng. Khoai tây vụn như đồ thừa đồ cặng. Cần người phản hồi thì mất tăm. Nghĩ ăn xén 1 miếng như vậy sẽ làm lotteria giàu hơn sao??! Nên xem lại nhân viên và cách phục vụ
Tôi là người Nhật
- Người Lotteria đã rất ồn ào hơn khách hàng.
- Người mặc áo màu đên đã ngồi chỗ trung tâm của nhà hàng đó, và đang chơi bằng Smartphone.
- Tôi đã làm mở ra cửa để vợ nhưng người Lotteria đã thử đi ra trước.
- Dù giữ gìn mở ra cửa đó để người đó nhưng đã không có cảm ơn hay cái gì đó.
Lần này dịch vụ này đã xấu nhất trong tôi đã từng ăn ở Lotteria Việt Nam.
Vị món là giống nhau với Lotteria khác nên không có cảm tượng.
Đặt về nhà cho bé ăn mà ko đứa nào chịu ăn bình thường là món nó thích nhất. Gà ám khói như chiên lại gà ế rất đậm màu hai miến ức khô ko nuốt dc có khoai lắc tạm ổn không bao giờ quay lại nữa kinh khung khiếp
Chiều 28/7/2017 phải đợi gặp KH lúc 5g chiều nên ghé Lotteria Dương Bá Trạc từ khoảng 2-3 giờ trưa.
Mình thấy món ăn cũng được. Khách hàng không đông nhưng cứ ra vô hoài. Mình thích gà mang ra còn nóng. Nhân viên cũng vui vẻ. Không gian nhiều thiết kế khác nhau nên cũng thú vị.
Tuy nhiên âm nhạc hơi to nên có gọi điện thoại sẽ không nghe rõ.