Vào trong này xem phim tiện đi xuống kiếm gì chén. Chỗ này rất tiện luôn á, từ tầng trên đi thang máy thấy là cái thấy cái lotte to đùng luôn.
Xuống hỏi bạn nhân viên độ này có gì rẻ ko thì thấy được bảo đang có mua một tặng một, mua một đùi góc tư tặng một đùi luôn :D
có hai loại sốt. Có hai đùi nên mình chọn cả hai.
Thịt rất ngon, ăn ngon rẻ mà lại hài lòng <3 view siêu đẹp luôn ấy, nhìn ra đường, xe cộ chạy tới chạy lui. Mỗi cái hình như ko có chỗ rửa tay, phải chạy ra Wc mới nghịch được.
đồ ra nhanh, quán rộng rãi, thoải mái. Chỉ có cái là chắc vào toà này thì mới vào ăn vì tiện đường chứ cái hầm để xe đi mất vài vòng lận.
Đi nhiều quán lotteria rồi nhưng rất ấn tượng quán này. Mặc dù từ ngoài nhìn vào k dễ phát hiện như những địa điểm khác, ở tầng 4. Nhưng decor rất đẹp và thú vị. có chỗ ngồi view ra bảo tàng đối diện, sáng sủa. Mình đến đúng đợt giáng sinh có cây thông nô en, bóng bay, nhìn ấm cúng.
Hôm t7 tầm 3h nên quán có vẻ không đông lắm. Phục vụ lịch sự nhanh nhẹn. Chất lượng đồ ăn ngon. Ngoài món gà giòn, mình gọi thêm đùi nướng ngọt và nướng cay. Cảnh báo cho nh ai k ăn được cay nhé, siêu siêu cau luôn
Hôm nay mình đi xem phim nên là vào đây
Ăn mình gọi combo 1 ng và combo 3 ng và cả 2 cái ham burger
Combo 1 ng có 1 miếng gà và một gói khoai tây bé bé giá là 52k
Combo 3 ng có 2 cái ham burger và 4 miếng gà 3 cốc coca và có khoai
Gà thì hơi bở nhưng cũng ngon giòn ham burger ngon bò mềm tôm cũng giòn khoai thì hơi nhạt vì là khoai lắc phô mai
Còn 2 cái ham burger mình k biết
Quán khá to và nằm ngay tầng 5
Nhân viên cũng nhiệt tình nữa
Combo 3 người chỉ có 189k thôi
Mới biết Lotteria có món gà sốt phomai ngon xuất thần luôn. Trước có cái gà sốt đậu gì đó ăn cũng được mà vị ngọt lợ hơi kì. Bây giờ gà sốt phomai này chuẩn chỉ luôn, gà rán giòn tan bên ngoài, mềm tơi bên trong, sau đó phủ sốt phomai béo ngậy, vàng kem lên trên và cuối cùng rắc thêm chút ls thơm nữa. Ăn xong sốt phomai dính vào ngón tay cứ thế mút thôi càng mút càng nghiện mới chết.
Còn có cái potato chip là khoai cắt lát mỏng lắc phomai cũng ngon, ngon hơn khoai sợi truyền thống.
Trưa nay mình ăn ở đây, lúc nhận đồ ko thấy có giấy, thìa nĩa cũng ko. Ok chắc mấy em bận nên quên, xong mình ra quầy hỏi thì em áo đỏ váy kẻ đen đi tìm, tìm ko thấy cũng chả nói năng j, lầm lỳ đi làm việc khác. T lại hỏi lại thì cũng chỉ nhận đc sự thờ ơ. Hay thật, cuối cùng phải ăn bốc gà HS. Chả ra cái j, bảo sao KFC lúc nào cũng đông. Lần sau ko ăn ở đây nữa. Ng ta bỏ tiền mua dịch vụ chứ ko phải mua sự bực mình.
Hình như chỉ có người lớn thì anh chị mới đối xử tốt hay sao vậy? Còn học sinh như tụi em thì anh chị không coi ra gì luôn hả? Đến quán ăn gọi xuất gà nướng mật ong, tưởng đâu miếng gà cũng phải được như cái hình ở menu, ai dè gà thì bé bằng cái nắm tay, miếng gà thì cũng chỉ toàn xương xẩu, ăn tí đã hết thịt. Quán thì đã vắng khách mà đồ ăn lại như đồ phải đi ăn xin mới có được thế này thì có điên mới tôi mới mua lại lần nữa nhé. Yêu cầu quản lý dạy dỗ lại nhân viên phục vụ ( ngày 6/7 lúc 11h ) cách tôn trọng khách hàng hơn nhé
Tại sao giờ cao điểm 7 rưỡi tối mà chỉ có vài nhân viên, kể cả nấu bếp? Mình đang vội nên gọi gà và burger mang đi. Nhân viên hứa 6 phút có gà và 10 phút có burger. Cuối cùng mất 40 phút không ra nổi. Lúc đó khách chỉ mới ngồi khoảng 1/4 nhà hàng. Nhân viên gọi nhau ầm ĩ, khách thì ngồi chờ dài cổ. Mới ít khách vậy mà đã không phục vụ nổi thì lúc đông khách hơn thì các bạn để khách chết đói luôn à?
Rất bực vì làm trễ luôn cả suất chiếu phim của mình. Đề nghị bạn nào làm quản lý của bên này tự kiểm điểm xem lại khả năng của bản thân nhé. Các sếp ở trên tuyển quản lý thì phải tuyển người có năng lực thật sự nhé.