Lâu lâu qua Aeon có hay ăn gà rán. Trong Aeon Mall Tân Phú thì mình hay chọn gà rán ở Lotteria. Nay thấy có khuyến mãi gà nướng góc 4 nên mua luôn. Gà nướng sốt cay rất ngon. Gà mới nướng mang ra nóng, chấm tương ớt cay cay là đã rồi. Ly Pepsi nhỏ 10K. Ly này hơi ít lên chắc lần sau phải upsize lên. Nhân viên đông, món có cũng nhanh. Có điều Wifi hay bị lỗi không vô đc. Không gian ổn. Đa số con nít vô nên đông, hơi ồn. Lần sau lại ghé!
Lúc trước rất hay dùng ở Lotteria nhưng từ khi biết đến Texas thì ít ghé hẳn :)) bạn mình rất thích ăn cơm bò ở đây nên đây được xem là món níu kéo tụi mình, đến tầm hơn 10h trưa order 2 cơm bò và vài món ăn nhanh, đợi món lâu kinh khủngggg. Mình cảm thấy món này ăn cũng ổn, gà thì nên chọn sốt H&S sẽ ngon hơn gà truyền thống nhiều. Không gian hơi hầm.
Cơm gà viên: Gà ngon, cơm dẻo
Gà viên: Ngon nhưng hơi bở
Gà nướng 4 góc: Tụi mình gọi 4 phần gà nướng góc nhưng do gồm 5 người nên đã kêu nhân viên chặt ra như ảnh. Gà cực ngon, sốt HS
không biết là c nhân viên tên Huyền phớt lờ hay không nhưng rõ ràng mình đứng xếp hàng sau 2 người. khi ng cuối cùngđã order xong(nv thấy mình r) thì có 2 người phụ nữ tầm 30-40 lại order chen ngang mình. Dù thấy 2 cô lớn hơn tôi thì nhân viên cũng phải tôn trọng văn hóa xếp hàng hơn chứ. nhưng chị mời 1 phụ nữ order trc mình (ok kh s, chắc là cô órer xong thì c sẽ cho mình order) nhưng không :v c tiếp tục mời cô phụ nữ còn lại order.. Không phải mình có ý hỗn láo gì khi kh kính ng lớn tuổi hơn nhưng lịch sự là lịch sự và đã là người lớn thì càng phải làm gương. Nếu người lớn chưa làm quen với cái văn hóa cơ bản này thì những nhỏ hơn tí có thể nhắc nhở nhẹ để họ dần quen. Không thể vì người lớn tuổi mà cứ phớt lờ cái văn hóa làm xấu 1 đất nc du lịch như vầy (dù có hay kh ng nc ngoài thì cũng phải tự có tính kỉ luật). Mong Lotteria aeon mall TP nhắc nhở lại nhân viên của mình để vui lòng khách đến vừa lòng khách đi và giúp thương hiệu thêm danh tiếng. Cảm ơn
Hồi hôm thứ 4 em có đi Lotteria , phải nói là nhân viên phục phụ thì ok , mà có hôm đó em có gọi một phần gà , nhưng gà hôm đó nó bị gì ấy , khác mọi hôm , với lại nguội nữa , không ngon , phải nói là DỠ . Không biết là miệng em có bị gì không mà dì em hay mẹ em điều thấy gà DỠ và có muồi gì đó !!
Nhân viên ở đâykhá là coi thường khách, nhất là những ng nhỏ như mik ( mik 13 tuổi ) . kêu đưa cái hộp đựng gà còn dư thì quăng v á! Mik đặt gà trc mà cố tình làm cho ng đằng sau mik ! Ko thik chỗ này chút nào, chỗ này nếu như hết thứ ăn r mik mới ăn chứ có chỗ ăn thì ko bao h ăn chỗ này!
Hôm nay vào buổi sáng tầm 10h , tôi không hiểu tại sao tôi và bạn tôi đi vào lotte và gọi cùng món lại bị cười nhạo ? Bạn tôi bảo món này ngon dùng thử và nó vào oder trước , do nó là việt kiều nên quen kiểu oder riêng và trả tiền riêng thế là bọn tôi kêu cùng món nhưng trả riêng . Người đứng quầy ở đây rất buồn cười tôi kêu giống món và bị cười kiểu như lần đầu ăn kh biết gọi gì ấy trong khi tôi dùng lotte từ khi tôi còn cấp 1 . Tôi gọi món ... xong bạn ấy nhìn mình cười rồi mình hỏi có vấn đề gì không chị bạn ấy lại né đi ra làm cái khác ? Thái độ với khách hàng như vậy là thế nào ? Mong quản lý xem lại cách cư xử với khách hàng cho đúng mực chứ vậy tôi hứa sẽ kh quay lại lotteria ở aeon một lần nào nữa !!
Quán ổn, không gian thoải mái, nhân viên thân thiện, món ăn làm vị tương đối ngon, nhưng có lúc làm còn hơi dầu mỡ nhiều nên ăn mau ngán. Quán thường không khuyến mãi nhiều hay được áp dụng các chương trình khuyến mãi lớn của Lotteria. Nói chung mình cũng thường vào đây gọi combo gà với hamburger, hamburger làm ngon không bị ngán và miếng thịt bò chiên đều không như một số chỗ khác làm bị đen. Cực thích khoai tây lắc phô mai ở Loteria, vị mặn ngọt khoai chiên giòn ăn rất ngon ????