Đây là một trong những rạp mình xem nhiều nhất năm nay, tuy nhiên mấy ctrinh promo như quét thẻ Lazada lấy vé 2D thì rạp hay không có, hoặc báo tentcard chưa về.
Nên né đi các ngày happy day vì rạp rất là đông. Các phòng chiếu ổn, thiết kế rạp 1 2 oke nhất nhưng lối đi hơi bất tiện, khách có nhu cầu đi rr rồi về luôn thì lại phải lui về cửa soát vé, nhiều bạn nhân viên rất khó ko cho ra luôn.
Mua bắp nước bằng momo được mà bắt mua 85k trở lên mới thanh toán được, promo quá xàm :))
Lâu lâu mới ghé Lotte coi phim thôi tại rạp Lotte cũ quá mà ghế ngồi kì kì. Nay mình coi rạp 6 ngay bên ngoài. Cửa phải kéo thật mạnh mới mở ra nha còn nhẹ quá tưởng khoá cửa hay gì ko à :v Mình ngồi ghế E13, 14 vẫn còn gần màn hình quá mọi người nhớ ngồi hàng về sau nha. Tại màn hình hơi bị to. Mà ghế ngả hẳn ra sau thấy sao sao á :))
Nghe bạn nói phim deadpool phần 1 bựa hài hay lắm thế là hai đứa rủ nhau đi coi phần 2.Mặc dù mình chưa coi phần 1 mà xem phần 2 phải nói hay tuyệt luôn!! Một bộ phim mà chứa đựng bi- hài -bựa ,tình yêu -tình bạn-tình đồng đội trong đó,phim đáng xem gần như là duy nhất đợt này.
Về rạp Lotte này tại gần nhà nên mình đi mòn dép rồi???? dù k đẹp như các rạp lotte mới nhưng thoải mái,có thang máy riêng dẫn đến rạp.Bữa k đem theo thẻ mua vé bthg là 70k,hơi đắt đấy.Nhớ làm thẻ nha,nhiều ưu đãi lắm với có ngày cuối cùng của tháng vé phim rẻ nữa.Mỗi đợt có mô hình phim để sống ảo nè.
Nhân viên đợt này k dthg bằng đợt trc mình đi.Tuy v cũng lịch sự.
Đi vào cuối tuần thì k được áp dụng giá vé dành cho thành viên nhé các bạn.Vé người lớn là 95k.
Đơt này mình đi nhân viên k được niềm nở lắm,cũng k biết tư vấn chỗ ngồi gì luôn.Hơi thất vọng về nhân viên đợt này.
Ghế ngồi rất êm,âm thanh sống động , vẫn k bị chói tai.
Mình đi rạp 5 chọn ghế hàng G vẫn hơi bị gần í.Bạn nào đi xem rạp này thì chọn lên trên 1 ,2 hàng nữa cho vừa mắt hen.
Thang máy tiện lợi,lên thẳng rạp chiếu phim và có cửa kính nhìn ra ngoài.
Nhân viên soát vé k nói mà bạn nhân viên bán vé thái độ cực tệ. K thèm liếc nhìn tụi mình đến một cái chứ chưa nói đến nở nụ cười???? chắc tưởng mình xinh nên chảnh với khách hay sao á..!
Rạp nên điều chỉnh máy lạnh cho nhiệt độ cao lên xíu , lần nào xem cũng lạnh dã mann. Mình tưởng có mình mình thấy vậy, lúc đi ra ngoài ai cũng thanvới lại quảng cáo cho các sản phẩm hơi nhiều nữa, đáng nhẽ nên quảng cáo cho phim nhiều hơn chứ?!
Đi thứ 3 vui vẻ vé còn có 55k nên khá đông khách.
Mình hay xem film ở đây vì gần nhà. Rạp chất lượng ổn. Mình đi hôm thứ 2 tuần r là ngày cuối cùng của tháng nên combo trên hình chỉ với giá 50k. Phim Mission Impossible cực hay, rất đáng xem, hồi hộp xen lẫn kịch tính, film hành động Mỹ trước giờ bao quay kỹ xảo đẹp, hiện đại.
Mình thích lotteria hơn kfc. Kem ngon rẻ rề à
Hambeger ngon . Mình thấy lộ nào cũng ngon vừa phải
Khoai tây ngon đủ để không ngán
CocA nhiều ga . Ăn với đồ ăn nhanh quá hợp
Mình hay chọn combo để được giá tốt
Ăn no căng bụng
Điểm cộng:
Dịp black friday nên rạp lotte giảm giá 50% bắp nước, combo couple 2 nước 1 bắp còn 60k. Giá này khá ổn, bắp phô mai hơi ít nhưng cũng tương đối giòn, ly nước nhiều.
Nhân viên ở đây nhanh nhẹn, thân thiện và dễ thương.
Nhà vsinh sạch sẽ.
Rạp có nhiều suất chiếu phim để chọn lựa
Điểm trừ:
Giá vé ko giảm nên cũng hơi mắc, 85k/vé.
Suất mình xem khá vắng chỉ có vài khách, ngồi thì thoải mái nhưng vì ít người nên xem phim 1 lúc là lạnh tê tái, âm thanh nghe lớn quá và màn hình chiếu phim không đựơc đẹp và rõ như bên cgv, mình xem ở rạp 4, không biết các rạp khác có gì khác ko nữa.
Nhìn chung mình không thích chất lựơng phim ở đây lắm, nếu có khuyến mãi giá vé thì đến xem cũng tạm ổn.
Hôm nay mình và bạn đến rạp Lotte Pico để xem phim. Nhân viên ở đó khá nhiều nhưng chỉ đúng 1 bạn ở quầy bán vé trong khi 1 số bạn ở quầy bán bắp nước và không thể không nhắc tới 2 chị nhân viên không làm gì chỉ ngồi đùa giỡn với nhau, nói chuyện vui cười. Chị nhân viên sau khi thấy mình và bạn mình đứng đợi thì ngưng đùa và ra hiệu cho mình sang quầy kế bên để mua vé. Sẽ không có gì đáng nói khi mà 2 chị đùa nhau vui vẻ nhưng đến khi mình mua vé thì hỏi mình 1 câu cộc lốc "XEM PHIM GÌ?", mặt thì khinh thường khách hàng, lạnh lùng, khó chịu?! Đùa giỡn thì vui vẻ nhưng khách đến mua vé thì trưng ra bộ mặt đưa đám rồi hỏi cộc lốc trong khi mình chưa hề động đến chị ý. Bình thường mình cũng thích rạp Lotte Pico lắm nhưng vì 1 số con sâu làm rầu nồi canh sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hình ảnh của Lotte Pico đó!!!