Hôm qua ghé lại Lost in Saigon Bar mới biết quán đã sát nhập với Ocean Bar cho nên em phục đưa mình Menu của bên kia.
Vẫn có quầy bar và DJ riêng nhưng khá vắng.
Mọi người chủ yếu chọn ngồi bàn ngoài trời, ngay cửa ra vào là chủ yếu.
Tụi mình xưa giờ vẫn thích ngồi ở Lost hơn, đặc biệt ngồi trên lầu thì có chút yên tĩnh hơn phía dưới, với lại không gian thoáng và view đẹp. Có thể ngắm đường phố Bùi Viện nhộn nhịp từ trên cao.
Nước pha ổn, giá bình quân theo khu vực.
Phục vụ trên lầu có một cô bé thôi, cũng khá dễ thương.
Vô tình tạt ngang qua và mình muốn vào thử. Khu Bùi Viện thì mặt bằng quán khá rộng và có lầu.
Quán decor khá ấn tượng nhưng không gian có vẻ loãng. Đang có chương trình nước uống các loại và cocktail mua 2 tặng 1. Tụi mình gọi 2 ly cocktail và được chọn 1 ly miễn phí nhưng thiệt tình cocktail ở đây pha dzở quá.
Chắc lần sau có đến đây ngồi tán gẫu với bạn chắc kêu bia thôi.