Đi từ hướng Mậu Thân rẽ vào Nguyễn Việt Hồng thì tiệm nằm bên phải.
Quá đông khách, mình đến lúc 15h45 thì trà sữa matcha đã bán hết.
Mua trà sữa trà xanh (đợi 20p) mang về -> ly 39k thì thấy hơi nhỏ và chẳng có màu xanh tí nào, không ngon bằng trà sữa matcha.
39k giảm 62% thành 15k (nếu up thì thêm 3k).
Trà sữa - trà trái cây - chè mình uống ở đây nhiều rồi. Nhưng món bánh trứng là lần đầu tiên thử luôn. Vô uống nước mà nghe mùi bánh thơm ơi là thơm chịu không nổi nên order ăn thử. Theo mình thì bánh ăn ngon nhất là lúc vừa đem ra lúc còn nóng á. Thơm nức mũi. Mình ăn loại truyền thống không thêm hương gì cả. Một phần 25000 tầm 2 người ăn. Ngon lắm
Điểm mình thích là quán thiết kế nhìn rất sang trọng và hiện đại. Logo trên ly đáng yêu, vỏ giấy ống hút nhìn cũng hiện đại nữa ngay cả khăn giấy cũng dễ thương. Ly như hình là trà sữa olong trân châu, thơm nhưng theo mình thì vị chưa đậm đà lắm, trân châu rất nhiều, nhai mỏi miệng luôn. Hôm qua ngay dịp km nên giá siêu mềm.
Mình đăt ở đây nhiều lần rồi thấy uống ok
Nhưng gần đây 2 lần ko đặt đc và hôm nay đặt đc thì nước pha rất tệ
Ly trà xanh hoa nhài thêm trân châu trắng thì bỏ trân châu đen
Ly trà xanh hoa nhài cream cheese thì như trà sữa
Ko bao giờ mua nữa