Lốp Cốp Beer Station có không gian cực kì thoáng và rộng rãi. Quán này cực hợp cho tiệc tùng hay họp mặt gia đình. Menu cũng rất nhiều món đa dạng, phù hợp cho từng sở thích của mọi người. Cơm rang ăn ngon, vừa miệng. Xúc xích ăn ngon luôn, món này khai vị ok. Nghêu hấp thố nước dùng vừa ăn, hương xả cay cay dễ chịu. Mực rang tiêu món này lạ, ăn ngon. Có điều mực thì mình mê mực tươi hơn, món này hơi khô và cay nhẹ, kích thích. Giá cả hợp lý.
Buổi tối sau khi đi chơi đâu về khuya mà muốn nhậu thêm thì mình hãy sống qua ngày. Bọn mình ăn ở đây rất nhiều lần cho nên biết nhiều món ngon ở đây lắm. Hôm nay mình gọi sò lụa đỏ hấp thái, sò huyết rang muối, cơm chiên tỏi và chả ram tôm đất .
Món mình khen nhất là chả ram tôm đất, con tôm đất được cuộn thành cuốn nhỏ vừa vặn thân tôm, nên ăn rất ngon và không ngán như chả giò tôm thịt đâu nha
Món sò đỏ vì hết nghêu nhưng ăn lại rất ngon, thịt nhiều và nước thái khá dễ ăn, sĩn mà húp nước thái thì khỏi bàn luôn rồi
Cơm chiên thì ngon và no, còn sò thì mập ú à ????
Hôm lại đến và trãi nghiệm món mới.
Đầu tiên là chả giò cuộn tôm đất: khá ngon, không ngán như chả giò bình thường, dễ ăn. Phần nhân vừa phải, có con tôm ở giữa nhỏ xinh. Bỏ miệng vừa luôn không có quá to
Thứ 2 là mề gà nước mắm : giòn sật sật, phần gia vị ướp khá ngon, kiểu gì cũng là ngon ngang ngửa sụn gà chiên nước mắm
Khoai chiên : giòn, nhiều, sắt mỏng dễ ăn không ngán
Sụng gà: vẫn là món được kêu nhiều nhất, giòn , dai dai, nhai vào rộp rộp thích hợp nhấm nháp với bia
Bạn mình Từ Sài Gòn xuống đây chơi mình không biết dẫn đi ăn ở quán nào thì mình suy nghĩ tới lopcop liền. Mình chịu quán này bởi vì không gian rất là thoáng mát, nhân viên bảo vệ thì rất là nhiệt tình và dễ thương. Quán có bãi giữ xe khá rộng. Nói về đồ ăn thì ở đây món nào cũng ngon hết, bọn mình gọi ba món là mực rang tiêu, nghêu hấp thố và miến cua
Bọn mình uống vài chai bia và nhắm nháp đồ ăn. Cuối cùng tính tiền cũng không có quá mắc tầm 500 máy
Lần nào dẫn bạn mình ở Sài Gòn về cũng ghé ngang quán này ăn bởi vì quán có rất là nhiều món ăn đa dạng về chủng loại và giá cả. Com ở đây xào rất ngon và nhiều, bọn mình gọi thêm dĩa cũ kiệu tôm khô và hột vịt bắc thảo ăn kèm với cơm thì cực kỳ là ngon. Mình còn gọi món tàu hũ quấn giấy bạc nhưng vì ăn chay cho nên Mình không có bỏ hải sản vào nhưng nước sốt cộng với tàu hũ và nấm làm cho người ăn rất là nghiện món này
Hôm đó mình đi ăn vô tình bạn mình làm pg bia ở đó nghe được bàn mình tính tiền xong bo ít vào trong nói xấu khách nói khách ăn như đói từ kiếp nào đở mắc công dọn. Còn chê bo ít. Nên coi lại thái độ nhân viên
Yêu cầu xem xét thái độ nhân viên. Hôm qua đi sinh nhật người bạn đến gần 3h sáng về. Nhưng nhân viên trực bàn quá lơ là đợi kêu mí lai gấp đá vs lên bia. Còn chuyện này hoi bị bức súc 1 nhân viên nư lúc gom lon nuoc ngọt xuốg làm đổ lên người bạn nữ nhóm mình nhưng k có 1 câu xin lỗi. Nói thật mình yk ăn trả tiền + vs tiền bo cho nhân viên vẫn có mà. Nhưng thái độ xem thường khách vậy mình không chấp nhan dươc.
Thấy bạn bè check in khá nhiều nơi này nên cũng mon men đến thử. Quán dễ tìm, tụi mình đi sớm nên còn bàn chứ tầm 7h là quán full bàn. Nhân viên phục vụ lịch sự, thân thiện gọi món nhanh và cũng ra món nhanh. Nêm nếm vừa ăn rất hợp khẩu vị. Tụi mình 2 người gọi món gỏi sứa khoai môn, bao tử khìa nước dừa, tàu hủ khói lửa, bạch tuộc nướng, cơm chiên tỏi và uống 4,5 chai budweiser > tổng thiệt hại cỡ 500k. Hứa hẹn sẽ quay lại thử những món khác
Có dịp ở khách sạn đối diện quán. vào quán kêu dĩa cơm chiên cá mặn + lưỡi vịt sapo+ 6 chai bud, mà uống hết bia ăn hết vịt mà cơm vẫn chưa ra, thật bất ngờ sau 25' chờ đợi cơm đã ra và thật quá tuột cảm hứng để có thể ăn. Sẽ không đến quán lần nữa