Gọi lần này là lần thứ 3 mà thất vọng quá, chắc chắn k bao giờ có lần sau. Ăn uống ngoài hàng đúng là hên xui mà. Dồi mỡ đen xì ra, lòng non dai k nuốt nổi, cháo loãng như nước, ghi chú để riêng hành nhưg vẫn cho, ngoài mấy miếng gan mềm mềm với dạ dày thái vụn vụn cố ăn với cháo còn đâu bỏ hết cho con cún. Lần trc gọi cháo s thấy cho túi zip to giờ đc mỗi 1 hộp loãng toẹt. Mà may k cho túi to lại mất công đi đổ. Tranh thủ review để xoá ảnh chứ mỗi lần nhìn ảnh là lại thấy phát sợ, chắc dạo này cửa hàng ế ẩm nên số mình mới nhọ thế này
Mình gọi dồi sụn nướng + cháo tiết S
Dồi trong hộp bé xinh xinh tưởng ít mà cũng nhiều tương đối nhé, 1 người ăn 2 món này là no. Dồi nướng nóng ngon, nhân sụn nhai xong hộp này mỏi mồm luôn ???? , nhưng xin nước mắm mà quán ko cho vì bảo món này chỉ ăn chấm tương ớt, mình thấy chấm mắm ớt ngon hơn ????
Cháo đầy đặn, có nhiều tiết và rau cải cúc
Mình ít ăn mấy món kiểu này nhưng thấy ngon miệng, sau sẽ thử mấy món khác ????????
Đóng gói đồ ăn sạch sẽ nhưng thiếu đũa + thìa, ai cần nhớ ghi chú cho quán nhé
Đặc sắc và khác lạ ngay từ cái tên của quán ???????? lần đầu tiên mình được ăn nhiều món được chế biến từ lòng đến vậy ạ. Quán nằm trong ngõ 622 minh khai, khá rộng rãi và dễ tìm. Ở đây chuyên về lòng, dạ dày, tràng non,... và được chế biến đủ các thể loại từ rán, xào, chua ngọt đến lẩu, cháo... nghiện nhất là lẩu cháo lòng và lòng nấu với đậu chuối. Lạnh lạnh thế này xì xụp còn gì bằng. Lòng xào chua ngọt ở đây cũng là 1 điểm khác lạ mà ngon, lòng và dạ dày nướng chấm với mắm tôm tuyệt cú mèo luôn ???????????????? mà giá thì khỏi chê ạ
Tìm mãi mới thấy quán vì khuất, sáng đi ăn muộn trời lạnh, bụng đói đang rất hí hửng 2 vc ăn bữa lòng cho ra trò. Vào quán thấy còn nhiều thứ phấn khởi tập 2. Ngồi chờ 15' ko thấy đồ lên trong khi quán dc 3 bàn khách, mỗi bàn 1 ng. Phút thứ 18' có đồ lên thì đĩa lòng bé như mắt mũi, cái gì dặn trước ko ăn cũng cho vào cả. Phản hồi thì bảo để bên e bù vì nhầm suất 1 ng (thôi ok). Ăn vào thì lòng luộc đúng kiểu cho vào nồi áp suất, đến dạ dày mà luộc nhừ dc thì cũng đến ạ, cháo thì nhạt nhẽo kinh khủng, buổi sáng ác mộng và ác mộng cả luôn 2 bàn kia. Chưa bao giờ thấy ng ko biets nấu ăn đi làm quán ăn như ở đây. Đứa nào khen thì xem lại đạo đức đi nhé