Đi học qua trưa ở trường thì chỉ có gọi đồ ship đến cho nhanhh
Mình gọi hết 7 suất bún thái hải sản của quán. Nước dùng đóng vào hộp riêng còn bún với các topping đóng vào hộp riêng. Nước dùng khá đầy so với các bát nên mỗi lần ăn chỉ nhúng được ít đồ vào thôi :/ Nước dùng ở đây chua lắm, ngoài vị chua ra chả thấy thơm mùi sả h j đâu, nhiều lúc còn hơi mặn nữa. Topping có cá chiên ăn ngon, chưa mực vì để ở ngoài đi ship nên bị tanh.
Một sáng thèm đồ ăn chua chua nên mình ghé quán Bún Thái hải sản ở Nguyễn Ngọc Vũ. Quán Long Thuỷ có rất nhiều cơ sở, nhưng đây là cơ sở gần nhà mình nhất.
Quán có 2 loại loại thường 35k, loại đặc biệt 50k, khác nhau ở chỗ nhiều topping hơn thôi chứ các loại topping đều đủ cả.
Một bát bún sẽ có 2 con mực nhỏ, 3 con bề bề, 2 tôm bóc bỏ, 3 miếng cá rán giòn, bún đậu và rau cải. Ăn đầy đặn và no. Nước dùng của quán khá đặc biệt, chua chua, ngọt ngọt đúng như nước lẩu thái vậy. Mình gọi thêm quẩy là 10k, trà đá 5k nữa.
Ngoài bún hải sản, quán cũng có các món khác như mỳ xào hải sản, cơm rang, phở cuốn... chắc mình sẽ thử trong thời gian gần ????
Ấn tượng đầu tiên đến quán là nhìn rộng nhưng không sâu. Nhưng khi vào và leo lên tầng thì mình mới thấy quán khá sạch sẽ và đẹp. Vị thái chua hơi cay và ngon mực và cá giòn dụm. Tuy nhiên chả bề bề hơi tanh, rau tái mềm. Bún thì ít mà đồ ăn thì nhiều ăn hoài không hết. Đặc biệt là đồ hải sản của quán và đậu khá nhiều. Giá cả theo mình thấy cũng tạm ổn chỉ có 35k/1 tô to bự. Muốn tìm đến vị lẩu thái hay tomyum giá rẻ thì chắc từ nay chỉ có thể ghé quán thôi
Ưu điểm: - là 1 trong 3 cơ sở của quán bún Hải sản Ngũ Xã, tuy nhiên vị ba quán này lại khác nhau. Vị ở Ngũ Xã là ngon nhất, ở cơ sở Nguyễn Ngọc Vũ không bằng nhưng đỡ hơn ở Võ Thị Sáu nhiều.
- Bát bún đầy đặn hải sản tuy nhiên nên đặt bát đặc biệt vì bát bình thường ăn không đủ tới bến ]]]
- Bát đặc biệt đầy ú ụ tôm, cá, bề bề, mực tha hồ gắp
Nhược điểm: - phải tự bảo quản tài sản cá nhân, mất quán ko chịu trách nhiệm. -_-
Hình như hàng này luôn có vấn đề với các chi nhánh ý nhỉ ???????????? mình đã ăn ở***với***(cả 2 đã đóng cửa) và lần này gọi về của CN NNV. Nước không ra vị gì cả, mà thứ đặc biệt nhất ở Long Thuỷ là nước dùng, không có mực với tôm thì hơi hôi. Thôi sau có lười cũng phải vác xác ra Ngũ Xã ăn huhu
Bún ngon.. mỗi tội là hình như không ai đọc ghi chú của khách hàng. Mình có ghi chú là không cho ớt nhưng khi nhận đc bún mở ra thì vẫn thấy ớt trong bát ????
Chính ra quán nên cho ớt ra riêng 1 túi nhỏ thay vì cho thẳng vào bán bún vì ớt của quán rất cay và k phải ai cũng ăn đc cay
Ăn 1 lần vì được Pr quá to trên FD. Nhưng không có ý định quay lại lần 2. Bún cho vào bát nhựa xanh kém sang, nhân viên nhốn nháo lộn xộn, bàn ghế cũng theo kiểu tạm bợ, có mùi khó chịu tạo cảm giá không sạch sẽ. Tóm lại ko nên ăn ở đây. Cũng giá tiền đó bạn có cả tỉ lựa chọn khác ok hơn.
Hôm trước đặt ship trên Now 2 bát đặc biệt về, ok nhìn qua thì bát cũng đầy đặn. Nhưng nhìn kĩ hơn thì thấy mực có j nhớt nhớt, mùi tanh dã man tanh kiểu ko được tươi ấy ạ. Tôm thì mỗi bát 3-4 con j mình ko nhớ nhưng bát mình thì 2 con mình cắn vào phải nhổ ra luôn vì mùi nó là mùi thiu ah kinh dã man. Bát bạn mình cũng 2 con tôm thiu luôn. Sau mực và tôm thì thôi chịu không dám ăn nữa luôn kinh dã man. Trước thỉnh thoảng cũng hay qua đây ăn nhưng thấy hải sản tanh không được tươi thì cũng ko ra quán ăn nữa rồi. Hôm đó ko biết ăn gì mà trời mưa mà lâu ko ăn thèm cái vị nước dùng nên mới gọi ship, ai dè vớ được quả tôm thiu mực ôi thế này thì thôi cũng xin tạm biệt không hẹn gặp lại quán ???????? sợ dã man. Không ngờ lâu rồi chất lượng không cải thiện mà còn tệ đi đến thế này.
Hôm tối 4/8 mình cùng bạn gái đi ăn 2 bát đặc biết. Nhân viên tuổi còn trẻ con bê ra 2 bát ngón tay cái nhúng vào trong bát của mình, ok ko sao vì chắc cũng chả đau bụng đâu. Đến lúc ăn thì vớ ngay 2 sợi tóc dài cuốn vào bún và rau cải, ok nốt vì mình quen gặp trường hợp ăn có lẫn tóc ở quán rồi, chả chết ai cả. Cái bực mình ở đây là khi thanh toán bạn gái mình có nói hết sức nhẹ nhàng với thu ngân là anh ơi hôm nay bún hơi nhiều tóc (nói nhỏ nhé chứ ko phải gào toáng lên cho cả quán biết). Thế mà thằng thu ngân nó cứ lừ lừ ko thèm nói 1 câu gì, ko xin lỗi và thu đủ 125k (có uống 1 đậu nành và 1 sữa ngô).
Từ sau không thèm quay lại, mình và bạn gái bàn nhau về nhà lên đây report ))
Hôm nay mình và bạn mình có ăn ở quán 2 bát bún hải sản (1 bát thường, 1 bát đặc biệt) nhưng chỉ ăn được hơn phân nửa vì thức ăn trong bát bún không đảm bảo.
- Đầu tiên là đậu phụ kiểu bị chua hay ôi thiu gì đó tớ đã cố ăn thêm 2-3 miếng để xem có phải chỉ là sơ xuất nhưng 2-3 miếng ăn thêm vẫn phải lè ra vì giống miếng đầu.
- Cá chiên thì bở, kiểu ướp đá lâu quá giờ giã đông ra nó bị phân huỷ í.
- Tôm, bề bề, mực thì tanh lòm, à tất nhiên hải sản thì phải tanh nhưng ý tớ là vị tanh khi thực phẩm từ mức độ tươi ngon xuống dưới mức vừa cố ăn vừa sợ đau bụng.
- Thêm nữa tuy nói là bún hải sản nhưng ăn chỉ thấy toàn hải sản chứ bún ít quá, tớ là con gái ăn còn không no thì con trai chắc phải xơi 2-3 bát quá.
Tuy nhiên vẫn có điểm cộng:
- Nước bún ngon chua chua, cay cay, ngọt ngọt, tuy bạn tớ nhận xét là bún thái thì nên cay hơn vì nó cho ăn thì phải thêm cả đống ớt vào mới đúng vị.