Mình gọi 1 bát hải sản đặc biệt. 1 tô như này cũng khá đầy đủ, có tôm, bề bề, cá, đậu rán. Nước dùng chua cay là lạ, ăn khá hợp.
Mỗi tội đồ ăn thì nóng mà quán thì ko được mát, ít quạt nên phải thổi liên tục cho bún đỡ nguội ấy????
Eo ơi lâu lâu mới qua ăn lại mà cảm xúc thất vọng tràn chề :))
- mình gọi 2 bún thường 2 sữa và 6 cuốn 1 quẩy
+ nước chấm mặn và hơi đậm mùi nước mắm nguyên chất , phở cuốn thì toàn rau là rau , thịt vụn vụn lạc lạc , không thể ngon bằng hương bền được ý ...
+ bún hải sản gọi 2 bát thì 1 bát ra trc trong 15p đang đói nên mình ăn trc được 10p thì thấy nhân viên đang ngồi chơi nên mình hỏi lại thì bạn nhân vien mặc áo sơ mi chuối mới ra nhắc bạn làm đồ vào làm thì tầm 7p sau mới có đồ ăn cho bạn mình . Bún cũng khác xưa nhiều rồi nước dùng như nấu bằng đường ý ngọt lợ , hải sản không tươi mực có mùi , tôm bở bột hàng đông lạnh
+ sữa đậu nành 10k 1 cốc bé tí teo ú ụ đá :))) uống còn có vị hôi hôi khét khét nữa chứ
+ trà đá 5k : cái này mình thấy khó chịu nhất nè :) không hiểu sao trà nhài đã loãng toẹt r xong còn nhiều đá chứ , cốc thì nhỏ , hút đúng 1 hơi là hết luôn :)) còn lại 1 đống đá gần ngập cốc .
+ quẩy thì như bth k có gì đáng nói . Topping quất thì đc vài quả mà lại thối với dập nên cũng chẳng muốn vắt vào
- về phần nhân viên thì phải nói không thể chấp nhận được . Thái độ vô cùng đứng trc mặt khách vẫn còn mang mẹ cha nhau ra mà chửi được , eo ơi không chấp nhận được ý cảm thấy ăn bát bún toàn bộ phận sinh dục của mẫu thân các ngừoi mà không nuốt nổi ..
- mong rằng chủ quán chấn chỉnh lại chất lượng món ăn cung như dịch vụ khách hàng . Càng ngày càng tệ !
Gọi bún hải sản thường. Ăn được. Mình thấy ngon. Nhưng bạn mình gọi mỳ xào hải sản thì chán. Trông như ...., mà đắt, mà nó không phải mỳ xào hải sản, mà là rau xào mỳ. Nhân viên của quán cũng có thái độ không thiện chí lắm. Phốt bàn bên cạnh, không phải bàn minh. Nên chắc mình còn quay lại cho đến khi nào dính phốt thì cạch. Quán trông cũng không sạch đẹp cho lắm.
Quán dễ tìm, không gian cũng bé thôi, mình đến tầm chiều tối đông khách phải ngồi ghép bàn. Mình gọi 2 bún hải sản thường, 1 quẩy và trà đá. Bát bún rất đầy đặn, đầy ắp nhân luôn, mùi thơm thơm. Nước dùng có màu đỏ rất ngon và đậm vị, chua chua, có tôm, cá, bề bề, đậu, mực và rau. Ăn no lắm ạ. Quẩy hơi bị ỉu nhưng không sao. 1 bát bún 35k mà có ngần này thứ thì mình không có gì để chê, chắn chắn sẽ quay lại!
#ReviewbyHoangKieuLinh
Bún thái hải sản ngon nhất vẫn là ở Ngũ Xã
Ăn hợp lý nhất vẫn là bát bình thường với đầy đủ cá, tôm, mực, bề bề,... nước bún chua chua ngọt ngọt ăn một lần là mê luôn ấy
Cơm rang gọi ăn thử thì ở mức ổn vẫn đậm đà đủ vị không bị khô quá, dễ ăn
Chỉ trừ mỗi quẩy mặc dù nhiều nhưng không được đặc ruột cho lắm, cảm giác như chỉ cắn cái vỏ quẩy còn bên trong thì toàn không khí
Mình có đi ăn thử ở cơ sở khác ở Nguyễn Ngọc Vũ thì thấy đồ (bún, các topping) bên đó không nhiều và mấy loại đồ hải sản bề bề, tôm, mực không được tươi bằng ở Ngũ Xã
CÀNG NGÀY CÀNG TỆ
ngày trước mới mở m ăn quen o quán này thấy thái độ nhân viên oke, nhiệt tình, bún và nước dùng cũng ngon
Nhưng hôm nay lâu ngày quay lại ăn thấy thất vọng quá! Chị ngồi thu tiền thì mang quả mặt rất khó chịu m đến mua mang về hỏi hết bao nhiêu tiền chị rất đàng hoàng nhưng c ấy tra loi m rất thô lỗ. Rồi chưa kể đến chất lượng đồ ăn, nước dùng nhạt nhẽo, hải sản cũng cho ít đi
NÓI CHUNG SẼ KO QUAY LẠI ĂN LẦN NÀO NỮA! ????????
đến tận cơ sở ăn mà không thể mê nổi . bún thì nguội tanh nguội ngắt , bề bề thì tanh . mình ăn bún trộn mà tất cả đồ đều nguội . góp ý còn bảo thủ kêu là nhà chị trước giờ vẫn làm như thế . xong thái độ rất chi là k thiện cảm . hải sản mà để nguội vậy thì ăn sao ạ ( mình ăn cơ sở nguyễn ngọc vũ )
Bún Hải sản ngon, nhưng sẽ bị đánh giá 0 sao là do nét mặt thái độ của nhân viên và phong cách phục vụ quá kém, mặt nhân viên thì xị xị lườm lườm, bưng đồ ra cho khách đặt phịch xuống bàn không bảo gì như thể cho đồ bố thí, không bao giờ quay lại vì nét mặt thái độ của nhân viên quá tệ
Đồ ăn và phục vụ rất tệ. Các bạn nên rất cân nhắc khi đến đây ăn.
Chất lượng: Ngoài vị ngọt lợ do sử dụng quá nhiều mì chính, mùi sả nồng nước dùng không còn gì để ấn tượng. Hải sản không tươi, thịt bở. Sợi bún cứng, nước dùng bị nguội. Quẩy ỉu, nhiều mùi dầu cháy khét. Tất cả nguyên liệu tạo nên bát bún thái hải sản rất tệ, mình bị shock ngọt và đau bụng sau khi ăn. Giá tiền 35k/ bát nhưng mình thấy những gì nhận được không xứng đáng.
Phục vụ: đồ mang ra nhanh nhưng nhân viên thiếu nhiệt tình. Chủ quán tỏ vẻ cáu ghắt, nói tục chửi bậy trước mặt khách.