Quán khá nổi tiếng với món lòng rán nhưng mình thấy lòng luộc lại ngon hơn
Lòng luộc có tràng và cuống họng
Lòng rán hơi dai và mỡ , ăn kèm có hành cọng
Mắm tôm ở đây có cho sẵn đường
Đóng hộp cẩn thận
Mình thuộc dạng hơi rén ăn lòng bên ngoài do bị ny tag suốt ngày vào mấy quả lòng bẩn nhưng đúng là cái số lại chơi với lũ mở mắt phải là lòng mở mắt trái là rượu ???? mà chúng nó giơ tay biểu quyết toàn đi ăn lòng làm mình cũng phải bấm bụng đi theo gặm dưa chuột.
Đây là địa điểm quen thuộc vì quán có rịu ngon lòng ngon. Nên cno cứ kiếm cớ là ra đây nhậu nhẹt. Toàn đi với con trai trông cũng cao to đen hôi nên ra nhân viên có lúc nhiệt tình có lúc ko nhiệt tình nhưng cx ko làm gì khó chịu. Mình ra đây thì toàn cno gọi chỉ ngồi ké mâm. Món mình hay ăn nhtas là bún mắm tôm ạ ???? mắm tôm ở đây hơi mặn nhưng cx khá ngon, lòng thì thi thoảng mình cx đá qua vài miếng lòng rán thì hơi ngấy vì chưa ráo dầu, chấm vs mắm tôm thì đúng là ngon thật. Nhưng tâm lý sợ bẩn vẫn thôi thúc em chỉ ngồi gặm dưa chuột.
Mắt ko thấy thì tim ko đau, nhưng mà mắt lỡ thấy nhiều cảnh rồi nên tim cứ đau nhói ko ăn dc :))
✅ 7/10
Bất cứ lúc nào thèm nhậu thì cũng hay lên đây ăn :))
chứ mùa hè mà ăn nướng hay lẩu thì cũng kha nóng nên lên đây ăn lòng rán nhâu nhẹ nhàng cũng oke phết ý :))
Lần này vì mình đi cùng anh chị ra chơi nên gọi hết các món lòng như lòng rán, lòng luộc, nộm lòng ...
Nhưng ma nhin chung quy lai thì mình cũng chỉ khoái mỗi nộm lòng thôi ấy :)) dễ ăn ma lại thanh mát trong mùa hè này :)))
Sươn nướng ơ đây ăn cũng oke ma đồ dao này lên nhanh phết ấy :))
Giá cả tầm 80k môt đĩa nhé moi ng
Lòng Rán Nhất Quán -***^^
Nói chứ cũng lâu lắm rồi mới lại đây ăn :))) cunhx bởi vì ko có nhiều món ma chỉ quanh đi quanh lại la lòng lòng thuiii ????????
Mình đến đây toàn ăn mỗi lòng rán với lòng nộm, thêm đĩa bún ăn kèm la no rùi á :)) team hai ngươi chỉ ăn dc mỗi thế thui, lâu lâu buồn lại gọi thêm rượu mơ siêu ngon :)) có 60 cành thuiiiii
Nộm ăn ngon, chua ngọt dễ ăn, còn rán thì ăn về sau sẽ hơi ngán chút :))
Lòng rán nhất quán - 23*** Quán này thấy review cũng khá hay ho nên quyết định đi ăn thử.
Điều mình thấy không ưng đầu tiên là thái độ phục vụ của nhân viên, kiểu như là quán nổi tiếng đông khách nên khá là “bố đời” không cần thêm khách nữa hay sao ấy :)
Về chất lượng đồ ăn, mình cũng chả phải đứa đam mê với nội tạng nên không hào hứng cho lắm. Mình thấy đồ ăn cũng tạm ổn.
Để mà nói ăn ở 1 nơi đồ ăn tạm ổn thái độ nhân viên phục vụ siêu tệ thì chắc chắn 1 điều đây là lần đầu và cũng là lần cuối mình ăn ở đây!
Luôn là combo lòng rán+nộm lòng này ngon nhất thui nha, thêm chai rượu mơ ngọt ngọt êm du đưa vị. Chậc...
Đĩa lòng rán vẫn đầy ụ, bê ra tưởng rớt tới nơi, mà dạo này cắt lòng bị bé xíu rồi, mất công gắp nhiều lần ghê. Còn món nộm chua ngọt thanh thanh dễ ăn lắm.
Tui là tui ăn hết cả menu quán rùi mà kêu gọi 2 món kia thì hãy tin tui nha, vì mấy món còn lại chán ốm đó. Quên, có lòng xào thì còn tạm, mà nhanh ngấy.
Quán siêu đông, và vẫn ra đồ rất nhanh. Ông chú chủ quán luôn thoăn thoắt xếp khách và tính tiền cực lẹ, đỉnh ghê :))
.
????70K/món, rượu 80K/bình.
????Lòng Rán Nhất Quán - 23***⏰Mở tối 17h-23h.
????Nộm Lòng, Lòng Rán: 23*** Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
????~100k/người
.
• Dạo này cũng đỡ nhậu ở đây rồi, trước tuần nào cũng phải ăn 1 bữa mới yên tâm ????. “Đặc sản” ở đây bắt buộc phải gọi khi tới là: Lòng Rán, Nộm Lòng ????. Ngoài ra có Giả Cầy cũng ổn áp phết đó
.
• Nộm Lòng nhìn có vẻ hơi bừa phứa một chút nhỉ nhưng ăn vào thì mê ngay ????. Lòng được làm sạch sẽ, khử mùi tốt, bóp cùng với hành tây ngọt, giòn mà không có mùi hăng nhé, chua chua đưa miệng lắm. Lòng rán cũng ngon, một đĩa cũng vừa phải không bị quá ít. Lòng được rán vừa phải, đậm vị. Gan ăn vẫn bị hơi khô còn lại mọi thứ thì okela. Lập team đi nhậu giải sầu thui còn chần chừ gì nữaaaa, gọi cút rượu thêm vài đĩa lòng là ấm bụng ????????♂️
Vẫn biết mấy quán trên phố cổ, nhất là mấy quán đông thì dịch vụ hiếm khi tốt, nhưng quán này thì thực sự thái độ quá kém. Nhân viên order thì cứ ép khách phải ăn combo đủ 6 món, bọn mình phải nói đến lần thứ 3 là ko thích combo vì trong đó có món bọn mình ko thích thì mới thôi, nhưng thái độ thì khó chịu, sưng sỉa thấy rõ. Cả các bàn đến sau cũng bị thái độ tương tự. Khách vừa vào chưa kịp đọc menu thì nv đã nhanh nhảu ấn định món này món kia, khách ko đồng ý thì y như rằng tỏ thái độ.
Về đồ ăn: mình là tín đồ của phở rán lòng xào*** lần nào đi ăn cũng thấy quán lòng rán này siêu đông nên cũng kì vọng là ngon. Nhưng thực sự là chả có gì ấn tượng. Mình gọi 1 nộm lòng, 1 lòng xào, 1 lòng rán, 1 sườn. Toàn món best seller của quán nhưng chả thấy món nào đặc sắc. Lòng nộm chua chua ngọt ngọt ăn còn lạ lạ tạm ổn. Lòng rán và xào thì ngấy mỡ. Sườn rán thì càng bình thường, ko có gì để nói. Công bằng mà nói thì đồ ăn ko dở, nhưng cũng ko phải là ngon xuất sắc. Ko hiểu sao lại đông nt.
Về giá: mình gọi 4 món như trên cộng bún thì là 360k. Mình thấy là đắt vì lượng đồ ra quá ít. Mỗi món chỉ được 1 đĩa nhỏ xíu. Bún cũng lêu hêu, gắp vài gắp là hết.
Không gian: siêu bẩn và chật chội. Đông khách nên quán kê bàn sát sạt ko có chỗ mà đi ra luôn. Bẩn thì ko phải nói.
Tóm lại là với chất lượng và service kia thì chắc chắn ko bh quay lại. Ăn phở rán lòng xào ở gần đó thực sự đáng tiền hơn gấp nhiều lần (dù biết là món lòng đều ko vệ sinh)
Ăn ko thấy ngon nên cũng chả muốn chụp ảnh lại để up.
Nhóm mình đi 5 người ( 1 người no nên bảo chỉ gọi nước ). Nhóm còn 4 ng nên mình order 1 lòng rán, 1 lòng luộc, 1 sườn rán. Nhân viên tỏ thái độ và không đồng ý, nói là ở đây không cho 2 ng ăn 1 đĩa đâu. Thế mình có bảo là vậy e cứ gọi như này trước tí bọn em lại gọi tiếp được không. Vừa nói dứt câu nv quay đi gọi bà chủ xong bảo là “ BÀ RA MÀ GIẢI QUYẾT CÁI***NÀY ĐI NÀY “. Bực thực sự nên cả nhóm đứng lên bỏ đi luôn. Ok nếu quán đông chỉ nhận bàn gọi nhiều đồ thì đã đành, đằng này quán gần như không có khách mà thái độ như đuổi khách. Vào ăn uống đàng hoàng, ăn nói cũng tử tế mà nhân viên nói như kiểu là quỵt tiền nó hay vào quán nó phá phách ăn vạ chí phèo gì mà gọi là***này***kia. Nchung ở đây phục vụ siêu tệ tốt nhất đừng đến.