Đợt này mình đi tầm 8h tối, trên lầu hết chỗ nên đành phải xuống dưới ngồi. Ở đây thì không được thoải mái như ở trên lầu, nóng hơn mà lâu lâu ngồi ăn có mấy người đến chào mua hàng nữa. Về món ăn thì cảm giác cũng không được ngon như mấy bữa. Món ăn khô lắm. Mì xào hải sản trộn cũng khô héo, rau củ mình thấy còn cứng, chắc làm chưa chín nữa. Đồ nướng thì cũng vậy, chả thấy một miếng nước ướp gì để lăn thịt rồi nướng hết, khô queo. Còn lẩu hải sản thì ngoài rau muống ra là ăn thấy được, đợt này có thêm giá đỗ, rau muống bào cho thêm vô ăn thấy kì kì.
Giá cả thì cũng bình dân. Ăn 2 người 3 món tầm khoảng 80k/ người thôi. Lâu lâu đổi gió cũng ok.
Nhân viên thì mình thấy cũng bình thường, làm thì được, mà sao mỗi lần order hay kêu thêm món, hoặc có lần đổi nước ngọt thành bia thì nhìn mình chằm chằm là sao chả hiểu ???
Nhân viên phục vụ bên này thấy cũng nhiệt tình lắm, đôi lúc lên món hơi chậm. Nhiều khi mình đặt món đó, mà hôm nay không có món đó mà nhân viên cũng quên nói với mình luôn, đợi mòn mỏi xong rồi hỏi thì nhân viên mới nói :))) Ngoài ra thì thái độ luôn vui vẻ, thân thiện.
Món ăn thì cũng ok. Giá cả phải chăng. Ăn 2 người khoảng 1 lẩu, 1 nướng, 1 mì xào ốc, 1 món mặn hết khoảng 160k thôi.
Quán có wifi nhưng bắt không được.
Mình biết chỗ này cũng khá lâu rồi phần vì gần trường dễ di chuyển nên mình thường chọn chỗ này làm dịp họp mặt hay tiệc sinh nhật. Quán nằm trong hẻm, có chỗ giữ xe khá thuận tiện, giá cả phải chăng về cả đồ ăn thức uống lẫn bia bọt, không gian cũng khá thoải mái nhưng khói bụi nghi ngút. Vài năm trở lại đây cho thấy sự trượt dài về cả chất lượng ở quán về chất lượng đồ ăn đồ ăn (không còn đảm bảo độ tươi ngon ) lẫn phong cách phục vụ. Dù chất lượng đã giảm sút nhưng không phải ở mức không chấp nhận được, đây cũng là một địa điểm tụ họp ăn nhậu khá là lí tưởng cho các bạn...
Quán dễ tìm. Tầm 7h là siêu đông. Ăn quán nướng giá rẻ là phải chuẩn bị tâm lý đông, khói và ... giành ăn :)
Ưu điểm:
- giá rẻ + giữ xe không tính tiền;
Nhược điểm:
- chén đũa không sạch sẽ;
- đồ ăn không đa dạng và không tươi;
- nhân viên thiếu nhiệt tình;
- quán đông quá nên đồ ăn cứ ra là hết;
- khói bụi mù trời.
Chắc không quay lại nữa. Hy vọng sau này quán cải thiện mấy điểm yếu trên. Nghe nói chi nhánh Phạm Văn Đồng ok hơn. Có dịp sẽ thử
Vừa ghé lại ăn vào hôm qua... đồ ăn ok so với giá, có điều ướp hơi mặn xíu... phục vụ cũng ok... chén đĩa thì sạch sẽ... được món mực chiên xù ngon nhất ????
Mình nhận xét dựa trên lần đi ăn gần đây nhất, thứ 3 tuần trước. Thực sự đã từng ăn ở quán, thấy đồ ăn cũng ok giá cả hợp lý nên thỉnh thoảng có tụ họp bạn bè vẫn là 1 sự lựa chọn. Nhưng lần này đi thì đồ ăn dở hơn, có vẻ không chú trọng như ngày xưa nữa. Khá thất vọng, chắc mình k có ý định quay lại nữa
Lần đầu nhậu ở quán tạo sài gòn mà bằng ly nhựa các ông ạ, hổ nhân viên đổi ly thì wtf ko có, ôi tôi lạy chắc do đổi chủ chứ ngày xưa ăn mấy lần rất tuyệt, giờ thì như shit
Quán chú Tèo ở đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp này đồ ăn khá là ổn định, thức ăn đa dạng có tôm, thịt cá, có các món tráng miệng, món khai vị, mà ướp thịt nhạt quá ăn không ngon lắm, còn về phục vụ thì khá chu đáo xin thêm than là có liền còn thêm đá liên tục, mình chỉ thấy khó chịu là mình đi hai người mà bàn của mình cặp chung với bàn người khác nên hai cái lò vĩ gần nhau khi nướng thịt khói bay tới tấp vào mặt còn về quạt thổi thì mình thấy ít quá làm khói nó cứ bay xung quanh bàn mình, phục vụ giữ xe chu đáo dắt xe cho khách nhiệt tình lắm. Sẽ ghé quán thường xuyên ????????
Có nhậu ở đây vài lần, thì thấy là ở đây giá cả khá là bình dân, đồ nướng cũng ngon ,không khí ồn ào náo nhiệt đúng với chất sài gòn. Thích hợp để tụ tập bạn bè ăn nhậu cuối tuần