lọ mọ tối đi măm món lòng rán. quán bỉa hè phùng hưng, gần nhà tang lễ tẹo. ở đây chuyên mấy món về lòng. nổi nhất là lòng rán. mình cực khoái món nè, ăn lòng rán với đậu rán kèm bún chấm mắm tôm siêu ngon. đậu là món phụ thôi cơ mà mình khoái đậu quán này lắm, giòn dai vừa đủ trong lại mềm nh nước chứ. lòng thì thấy rán hơi kĩ quá, cắt miếng lòng nhỏ nên ko khoái. để miếng bự ăn sướng miệng hơn lòng rán hơi dai xíu.
quán này bựa nhất là ở nhân viên, kiểu mấy em nhân viên mắc bệnh dory ấy, bảo xin miếng chanh lúc sau lại mang đĩa bún, mà gọi thêm đồ thì cứ gọi là lâu, các em làm cho mấy vòng mà vẫn không mang đủ đồ cho mình :)) nhắn bảo nhau nhà này đổi nhân viên thì chắc.doanh thu vượt trội í.
một điều nữa ngồi đây hơi ồn, thi thoảng còn tàu chạy qua nữa.
ngoài lòng rán có lẩu nướng lòng với cháo niêu nữa. dành cho bạn nào thích thử thêm.
155k/2 ngì ăn tất cả.set nè nhá.
Lòng rán rịu mơ ngon sau nguyễn siêu nè ???? 2 món này nhậu là best luôn í ????
Quán nằm gần đường tàu phùng hưng tuy là quán vỉa hè nhưng cũng khá là sạch sẽ.
Mình đi 4 ng gọi 1 đĩa lòng xào và 1 đĩa lòng rán tầm 80k 1 đĩa vs 10k bún ăn nhoè lun ????
Lòng ở đây rẻ vs nhiều hơn bên nguyễn siêu ăn ngon ko bị đắng. Mắm tôm pha ngon ko bị mặn ????
Cái chính là ngồi ko bị đông đúc ồn ào như bên nguyễn siêu í ????????????
Phục vụ nhanh. Lần sau sẽ lại ghé tiếp ????????????
Hôm qua tao đi ăn đc đĩa lòng rán ngon quá nên phải share ngay cho anh em :)
Quán ở Phùng Hưng, ở ngay đoạn Nguyễn Quang Bích rẽ phải ra 1 tí là thấy, k nhớ tên quán lắm. Đĩa này 80k, cũng chả rẻ gì nhưng nhiều hơn Nguyễn Siêu nhé. Mà mắm tôm ngon, lòng rán giòn mà kiểu k bị mùi, khá tươi. Hai người ăn đĩa này thêm 1 đĩa đậu giòn nữa là vừa bụng :))))
Hôm nay 2vc mình đi ăn cũng thắc mắc bì ko có bảng giá
Gọi 1 đĩa lòng luộc
1 đĩa lòng rán
Té ngữa khi trả tiền thì đĩa lòng luôc bé xíu giá 150k đây mọi người ạh
1 đĩa nhỏ ko có gì là đắc sắc hay loại ngon hạng 1
150k quá đắt đỏ ,phải gọi là ăn chém ăn chặt luôn
Còn lòng rán 80k thì mình ko nói vì giá như thế ko được cho là quá đắt
1 lần và mãi2 cặch mặt
Tôi đi công tác ở hà nội hôm 26.8. Len foody thấy quán nên ra ăn. Ăn xong 1 đĩa lòng luộc 1 đĩa lòng rán 1 bún 1 dưa leo lấy 180k. Không lẽ dân miền nam ra là bị chém như vậy sao. Tôi không ghét hà nội nhưng cách họ làm ăn và bán buôn thật buồn quá. Năm ngoái tôi cũng ra đây và cũng bị tương tự