Hình như bên cửa hàng đổi menu với trang trí, món ăn ngon hơn hẳn. Bàn mình gọi lẩu với cơm gà ăn ngon quá trời. Nước lẩu hơi cay nhưng rất ngọt. Gà thì tẩm ướt và sốt rất ngon. Ngay cả hạt cơm ăn không cũng ngon nữa kkkkk
Ko biết sao chứ cơm chiên ăn thơm vị lá dứa, tôm mực thì rất là tươi và ướp mặn, ngọt rất đã vị nha. tự nhiên vô tình ghé ăn lại tìm đc bí kíp. chắc chắn sẽ quay lại để ăn thêm.
Giá cả mắc mà phục vụ không tốt. Ngồi đợi 10 phút không ai đem menu hay hỏi han cái gì. Đặt đồ ăn thì làm sai hết (cơm chiên thì thành cơm trắng, hủ tiếu thì hết phục vụ đề nghị đổi sang mì gói.), đợi lâu mà cơm mang ra nguội ngắt. Thất vọng toàn tập. Không bao giờ ghé lại kể cả chi nhánh khác.
Quản lý thái độ" nhìn mặt chọn khách", gd em đi 6ng ( 5 ng lớn, 1 trẻ em ) đứng đợi bàn 15p, khi có bàn 6 ng, chị mặc áo vàng ( có lẽ là quản lý) chen vào giành bàn cho 2 khách vừa bước chân vào cửa hàng, nhân viên khác có nhắc gd em đã đến và đợi lâu nhưng chị áo vàng vẫn k cho gd em ngồi
Thái độ quá tệ
Lần thứ 1 đi tại quen ăn lâu ở Long Monaco rồi nên thấy Giga mới cũng có nên ăn. Ban đâu Giga cũng chưa đong người đi mà vô ăn kiu lâu hải sản. Ra thì thấy ai cũng 2 dĩa thưc ăn mình có 1 k có dĩa cá hỏi nhân viên thì anh kia nói lẩu hải sản k có cá nha chị. Hơi bực nên hỏi ủa a vậy lẩu hai sản có gì thì a trả lời vòng vòng nói như k nói ngậm ngùi ăn. Về định góp ý rồi mà nói thôi mình cũng từng đi làm nhà hàng biết góp ý chung chung vậy có khi nói cũng k ai nhớ tại ai cũng sẽ nói quán đông nên sơ sót nên ok bỏ qa.
Lần thứ 2 vô quán là ngày hôm qa nhân viên mặt thì nhăn nhó. Nói chuyện với khách thì nói nhỏ xíu. Kiu combo lẩu 228k đổi nước với cơm bò. Ra thì nước chanh mà cảm giác như bạn đang uống nước chanh pha tám đời rồi nó tan đá hết r bỏ cây xả vô cho có mùi xả zs bỏ thêm đá. Nếu tinh ra k bỏ thêm 15k đê đổi nước có lẽ ngon hơn. Tại đi 2 người nói với chị nhân viên lấy 2 li thôi đc k thì chị nói sao thì giá cũng vậy cũng thích nước chanh xả ai ngờ ra uống mât ngon luôn cả bửa ăn. Lúc đó quán cũng k đông nhân viên cũng đông nhưng k ai cười. Ngậm ngùi ăn mà nhìn nhân viên k mặt ai nở 1 nụ cười. Quán có đông hay vắng thì vô chỉ cần cười nói chuyện nhiệt tình zs khách xíu thôi cũng được mà. Quan sát thì nhân viên k bảng tên. Giờ có góp ý vậy thôi mong sẽ tốt hơn.. Tại đi mấy tttm kia hay ăn long monaco tại giá được lẩu ngon mà đi đây quá thất vọng.